1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tôi quên được người tôi yêu...........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vanluan, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    khi nào yêu một người khác thì sẽ không còn cảm giác nhớ đến người cũ nữa. Chả việc gì phải quên cả, dù sao thì kỷ niệm cũng đáng trân trọng chứ hì hì
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đi chơi goái đi bạn, vài lần là quên ngay tình cũ í mà
  3. vietdeptrai

    vietdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2001
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ khác, mình cứ sống bình thường thui, chứ cố quên thì cũng chẳng thể nào quên được đâu, cho dù là 10 năm hoặc hơn thế nữa.
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ bạn đang tiếc nuối, dẹp được tiếc nuối thì bạn sẽ vượt qua được, khó lắm nhưng phải cố thôi. Hãy thương lấy bản thân mình bạn à
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cứ dằn vặt mình phải quên, cố quên thì kết quả là ngược lại. Vì đó là tình yêu mà!
    Hãy để cuộc sống cuốn mình vào dòng chảy của nó, để thấy rằng còn nhiều điều thú vị trong cuộc sống hơn cả tình yêu!
    Đến một lúc nào đó, nhìn lại những gì đã qua, ta có thể mỉm cười... dù đó là những kỷ niệm đẹp hay đầy nước mắt!
    Busy quá, lao đầu vào làm tiếp đây!
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào quên được đâu bác ạ, thôi thì cứ cố gắng nghĩ về nó như một kỷ niệm thôi, không đẹp lắm thì cũng là kinh nghiệm. Em online mà mỗi lần thấy cô ấy là lại invisible ngay, nhưng mà vẫn ngồi xem xem ''nó'' online bao lâu, lại ngắm ảnh rồi đọc status của nó, mỗi lần nghĩ đến cái kẻ thứ 3 phá bĩnh, dẫu hắn chẳng được gì thì em vẫn cứ tức sôi máu lên, sau này em sẽ kick ass ********* đấy mới được
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cố quên làm gì cho nó mệt,cố quá thành quá cố đấy.Mặc kệ nó đi,mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy cả thôi.Cứ cố quên rồi nhỡ đâu một lúc nào đó lại thèm nhớ lại kỉ niệm đẹp thì........chết cha quên rùi,có phải là dở ko nào...???
  8. tieu_thu_da_tinh2012

    tieu_thu_da_tinh2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ đến người bạn gái đó của bạn và hãy ra ngoài kia làm quen với cô gái # để bạn có những người bạn mới và bạn cảm thấy cô ấy tuy là người yêu của bạn nhưng ko phải là tất cả.Vắng cô ấy bạn vẫn có thể sống được và sẽ tốt hơn nhiều khi ko ở bên cô ấy.Sau này khi có dịp gặp lại thì cô ấy sẽ phải nuối tiếc.hãy vui lên bạn nhé.
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tớ làm đc ... tớ sẽ bảo cho ấy biết!!!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bác này đeo'''' có việc gì để làm hay sao ý nhỉ.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 07/07/2006

Chia sẻ trang này