1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tôi quên được người tôi yêu...........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vanluan, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đi yêu 1 người khác he he
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cách tốt nhất quên đi là hãy biết tự trọng cá nhân và sáng suốt, đừng vì những phút yếu lòng lại quay trở lại tìm kiếm bạn trai cũ, cứ coi họ làm tổn thương mình rất lớn rồi mình o thể nào gặp 1 lần nào nữa. tình yêu phải chăng là tất cả những gì trong cuộc sống? ngoài đó mình còn có 1 công việc, học hành và sự nghiệp mai sau. hãy cố ghắng vì ta tốt đẹp hơn!
  3. Ong_Ngoai

    Ong_Ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cứ chửi, chửi nhiều vào.Chửi đứa phụ tính chửi đời..chửi lung tung hết.Chửi chán nhẹ người là quên tiệt!!!
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi đứng ...chửi thề

  4. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở trong cuộc thì mới hiểu được.
    Quên 1 người là cưc khó nhất là đấy là mối tình đầu hay là yêu đơn phương thôi ( Em là 1 vi dụ đây).
    Ra trường Phổ thông từ năm 2001 mà đến nay 2006 vẫn chưa quên được 1 người càng quên thì nó càng lởn vở quanh đầu ,đến nỗi chưa thể tìm được 1 người khác thay thế
    Khổ quá mất thôi
    Nhắn bác nào mới> 1 năm thì đừng buồn nhé lấy em mà làm gương
  5. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ui, như bác này 6 năm mới quên thì em chết già, em iu 3 năm, sau 6 tháng đã thấy chẳng có rì rùi, bác nào khó quên người iu chứ như em ý, đâm đầu vào công việc ----> chả nhớ gì sất, có khi nhờ công việc lại kiếm được 1 anh xinh zai, nhiều xiền cũng nên, hi hi
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    He he, chú kick vào ass nó làm quái gì??? Nó có biết chú là ai? Mà chú kick xong, ex-GF của chú chạy lại lấy khăn mùi soa của nàng lau ass cho nó thì chú còn đau hơn!
    Như anh này, cũng đã một thời gian vật vã invi tránh mặt rồi đọc status như chú....anh bình tĩnh hơn, mess cho EX một đoạn chat cắt đứt hẳn quan hệ, del thẳng cánh nick, số điện thoại trong máy di động của EX, không care đến nó thì nhẹ người hơn đấy!
  7. KCTT

    KCTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quên một người , quả thật là vô cùng khó , KCTT cũng đang cố quên nhưng càng cố lại càng nghĩ đến người đó . buồn thật
    Có lẽ cứ cười là có thể quên được người đó , dù chỉ là trong khoảnh khắc . Vì vậy KCTT luôn cố mỉm cười , cười chẳng vì cái gì cả . Chỉ cười thôi . không biết có giúp được bạn kô nhưng bạn cũng thử coi
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ôi, chẳng cần làm gì để quên đâu. Rồi sẽ tự quên thôi mà, khi nào gặp một tình yêu khác.
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Đang cố tưởng tượng một ngày, Demon gặp KCTT ngoài đường đang thơ thẩn cười, tay nhặt lá, chân đá ống bơ!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 09/07/2006

Chia sẻ trang này