1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI TÌNH BẠN THÂN GIỮA NGƯỜI KHÁC PHÁI VÀ TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi comay78, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comay78

    comay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI TÌNH BẠN THÂN GIỮA NGƯỜI KHÁC PHÁI VÀ TÌNH YÊU

    Chào tất cả các bạn mình có một chuyện khó xử,mong các bạn hãy góp ý cho mình nghe.Mình có một cậu bạn thân bọn mình chơi với nhau từ nhỏ,rồi lớn lên mỗi người một công việc và đều có người yêu nhưng cậu bạn đó vẫn rất quan tâm tới mình,nhưng do mình sợ người yêu mình buồn,lên nhiều lúc mình cũng tránh không gặp mặt bạn đó.Mình biết bạn mình cũng rất buồn nhưng không biết phải làm sao,vậy mình có lên tiếp tục với tình bạn thân này không và bạn có cho rằng có tình bạn thân giữa hai người khác phái không.....Các bạn hãy cho mình ý kiến với nhé
  2. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tại sao lại không thể tiếp tục được nhỉ. Nếu bạn chỉ vì người yêu mà từ bỏ tình bạn thân từ nhỏ đến giờ thì chẳng đáng. Mà bạn bè quan tâm đến nhau thì có gì là lạ đâu. Bạn vì lí do sợ người yêu không thích mà tránh mặt người ta thì có nghĩa là tình bạn của bạn có vấn đề rồi.
    Tôi không thể tưởng tượng cảnh mình phải lờ đi thằng bạn thân vẫn hay sang nhà tôi, tự nhiên như ở nhà, hic, ở lại ăn cơm mòn cả bát để làm cho người yêu tôi hết buồn được.
    Đã yêu nhau thì phải hiểu và tôn trọng nhau chứ. Hic, mờ, cứ yêu thì không được thân thiết với bạn cũ thì iem chả dám yêu, không biết có được người nào chưa mà đã phải mất đi một người bạn thân chơi với nhau lâu như vậy thì... thôi, iem chả dại
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  3. httuan

    httuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quỹ Nh&#7887
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải lựa chọn thì tôi sẽ chọn bạn thân hơn là người yêu. Bởi để kiếm được một người bạn thân khác giới khó hơn nhiều để tìm được một người yêu. Có thể điều tôi nói không vừa ý nhiều người nhưng nếu ai muốn tôi lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn như vậy.
    Rce
  5. comay78

    comay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp ý cho mình đúng như các bạn nói đó bạn bè thì có thể rất nhiều nhưng để có một người bạn thân thì thật không đơn giản chút nào phải không các bạn.Nhưng dù sao thì hãy góp ý nhiều hơn cho mình đươc không...và mình cũng rất đồng ý với ý kiến của bạn httuan là bọn mình cần phải rõ ràng hơn nhưng còn các bạn khác như thế nào
    thuvan
  6. MARRY_LINH

    MARRY_LINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình đã đọc bài của bạn và mình thấy có một số tinh tiết mà mình cũng có giống bạn. mình cũng xó một người bạn từ nhỏ và chúng mình chơi với nhau rất thân và rất hiểu nhau.tuy có nhiều người hiểu nhầm bọn minh nhưng chung mình vẫn chơi với nhau. theo mình thì viêc ban sợ darling của bạn la không có lý do chính đáng vì nếu bạn đã xác định giữa bạn và người đó chi là tình bạn bè thì kể cả darling của bạn có biết chăng nữa thi cũng không có lý do gì để buồn & giận bạn cả( trừ khi darling của bạn là một người khó tính)
    còn đối với cac bạn bạn nên gìn giữ tình cảm đó cang bền lâu càng tốt. tất nhiên bạn cũng co thể công khai cái đó cho darling của bạn . thế nhé nếu có gì cứ mail cho mình theo : phongstupid@yahoo.com.
  7. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nghe lời khuyên từ 1 người bạn khác giới không, đặc biệt là từ 1 người cũng đang trong cảnh như người yêu của bạn. Bạn thử sang bên Rút ngắn khoảng cách và đọc mục của tôi.
    Theo sự hiểu biết của tôi, đàn ông có sự rộng lượng thực sự như Cannibal nói không nhiều nếu nói rằng hiếm. Có thể người ta không ghen : như tôi chẳng hạn, nhưng chắc chắn người ta không thấy thoải mái : như tôi chẳng hạn.
    Có bạn bảo là : bạn thân khó kiếm, người yêu dễ kiếm. Xin lỗi bạn nào đã nói như vậy chứ đó thực sự là 1 ý nghĩ trẻ con, thiển cận.
    Để tìm được người mình yêu đôi lúc là khá dễ nhưng trong phần lớn trường hợp không phải như vậy. Bạn tuyệt đối không bao giờ nên tin vào những điều đấy. Tìm bạn thân dễ hơn nhiều. Đừng tin vào câu "Tìm bạn thì khó..."
    Còn lời khuyên của tôi, chắc chắn cũng là suy nghĩ của nhiều nửa còn lại của thế giới - tôi nói như thế là vì khi yêu nhau cả 2 phải cùng cố gắng để xây dựng tình yêu chứ không phải chỉ có 1 bên : bạn vẫn nên tiếp tục là bạn của người bạn kia nhưng giữ quan hệ ở mức bình thường, không phải là không thích nữa mà là : các hình thức như : số lần gặp nhau, nói chuyện... nên điều chỉnh. Đây là 1 sự hy sinh cho bạn, nhưng nếu người bạn thân kia thân thực sự thì cậu ta sẽ hiểu và thông cảm. Để làm được điều này thì bạn cần phải điều chỉnh từ từ. Việc này là trước sau cũng phải làm. Khi yêu nhau người yêu có thể chịu đựng và tha thứ. Khi lấy nhau thì sẽ khác đấy. Tôi là con trai tôi biết. Phần lớn đàn ông là như thế đấy. Tôi không phải vơ đũa cả nắm, nhưng sự thực là như vậy. Bản thân tôi cho rằng sau này tôi sẽ không như thế nhưng biết đâu được đấy.
    Hơn nữa sau này về nhà chồng, bố mẹ chống thỉnh thoảng thấy cô con dâu kè kè với 1 thằng thì ai mà chả tức.
    Việc công khai giúp người yêu hiểu được là 1 điều tất nhiên. Trong trường hợp này bạn phải hy sinh bản thân mình. Hãy nhớ lấy muốn giữ tình yêu lâu bền phải có sự hy sinh của cả 2 người.
  8. xiquach2002

    xiquach2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Su khong ro rang trong quan he giua nhung nguoi khac phai co the dan den ket cuc khong ai biet truoc duoc . Tinh yeu cung khong co va tinh ban cung khong con , do la mot trong vai ket qua cua nhung ngay thang do .
    Toi chon tinh ban than .
    "Kiem mot nguoi ban than voi minh da kho , giu duoc nguoi ban do lai cang kho hon . "
    Thinh
  9. anhseyeuemtrondoi

    anhseyeuemtrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tiếp tục tình bạn và tình yêu, vì điều đó không làm ảnh hưởng đến tình yêu của bạn( nêu như người yêu của bạn thật sự yêu bạn và đặt nim tin nơi bạn)
    size=4
  10. comay78

    comay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn,tình yêu để cân đối sao mà khó quá nhiều lúc buồn người yêu muốn có ai đó để tâm sự nhưng lại không giám đi gặp người bạn thân đó.Phần vì sợ phần thì ngại lên làm mình hết sức lúng túng mỗi khi có chuyện gì liên quan tới người bạn thân đó,sắp tết rồi lại muốn rủ người bạn thân của mình đến nhà người yêu nhưng không biết có lên không các bạn cho mình ý kiến nhé...Và mình làm như vậy người yêu mình có thông cảm,không chứ còn đi một mình tới mình rất ngại.
    thuvan

Chia sẻ trang này