1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI TÌNH BẠN THÂN GIỮA NGƯỜI KHÁC PHÁI VÀ TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi comay78, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chời đất ơi, bạn không lên nàm như thế. Dủ người yêu đến nhà bạn thân thì được chứ không lên dủ bạn thân đến nhà người yêu. Phiền nắm.
  2. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể bỏ "người yêu" nhưng không thể bỏ bạn thân của mình được!!!
    Nếu trên đời này không có bạn thì sao nhỉ??????
    H.thanh
  3. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Mình có thể bỏ "người yêu" nhưng không thể bỏ bạn thân của mình được!!!
    Nếu trên đời này không có bạn thì sao nhỉ??????
  4. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chắc là bạn Hello chưa có 1 nửa của mình hay sao ý. Bạn đừng giận nhé, khi nào có kinh nghiệm gì đó rồi thì bạn mới nên tham gia vào đây...
    Trẻ con không ăn được thịt chó !
  5. nguyentrungtruc

    nguyentrungtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tình ban , nếu là thân là rất tốt nhưng ko nên có gì khác , bạn thì nghĩ chỉ là tình ban đơn thuần nhưng người bạn của bạn thì sao, tất cả đều nên rõ ràng với nhau còn bạn vì người yêu mà bỏ bạn thì mình nghĩ ko nên , mình còn nhớ
    Sống ko bạn như cánh buồm ko gió
    Như vần thơ ko có tình thương
    Như thuyền con đứng giữa đại dương
    Dồn dập mãi sẽ có ngày tan vỡ.
  6. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân có phải là người sau này chăm sóc ta lúc ta ốm đau, chia sẻ những khó khăn hàng ngày, yêu thương ta dù có hoàn cảnh nào, cho ta được hưởng những giây phút tuyệt vời...
    Nếu họ tuyệt vời như vậy thì chắc hẳn ta đã yêu họ mất rồi !
    Có vẻ như nhiều người có được 1 vài tình bạn tuyệt vời thì phải, chắc chắn là họ đều chưa có người yêu nên mới ủng hộ bạn bè 1 cách "mãnh liệt" (nếu có thì tình yêu đó, xin lỗi thui thủi cái mồm tôi, sớm muộn cũng chết dí mà thôi). Tội nghiệp quá !
  7. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    He he,bác no9 có vẻ anti n~ kẻ ủng hộ bạn thân quá nhể.Nhưng ở đây có ai bắt fải chọn 1 trong 2,bạn hay ng`yêu đâu.Ng`yêu ko thích thì ko có nghĩa là fải bỏ ng` bạn thân chí cốtcủa mình,chỉ có điều có lẽ bạn nên điều chỉnh 1 chút xíu sự thân thiết của bạn vì dù sao cũng là bạn khác fái mờ.Bạn cứ từ từ rùi sẽ thấy mọi chuyện ổn dần,vì cả ng` yêu lẫn bạn thân của bạn sẽ tự hiểu ra & thông cảm thui(hi vọng thế!)Tất cả cũng còn fụ thuộc vào chính hành động của bạn nữa,cố lên!
  8. buitrungthanh2003

    buitrungthanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    theo quan niệm của tôi thì tình bạn là trên hết,để có một tình bạn thật đep thì chúng ta phải rất khó tìm nên giua nguoi bạn thân của bạn không có gì phải giấu cả,kể cả nguòi yêu .nguòi yêu có thể tìm thây nhiềuchu tình bạn chỉ có một thôi.tôi hi vọng rang bạn sẽ có nhung suy nghĩ dung dan va tình ban cua ban sẽ bền vung
  9. comay78

    comay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình mới thấy là nếu không có tình bạn thì thời gian qua không biết mình sẽ đi về đâu nữa.Tình yêu của bọn mình kéo dài được hơn 4 năm và đã đến lúc bọn mình phải nói chuyện nghiêm túc,nhưng các bạn biết không khi mình đề cập tới vấn đề hôn nhân thì người yêu mình lại lấy lý do gia đình không đồng ý và bảo mình tiếp tục chờ đợi thêm 2 năm nữa,trong khi đó lại chính người bạn thân của mình hỏi mình là có đồng ý chấp nhận bạn ấy không và phải nói thêm rằng người bạn thân của mình cũng sắp lập gia đình nhưng nếu mình chấp nhận thì bạn ấy sẽ dừng đám cưới với người con gái khác,vậy theo các bạn mình có lên tiếp tục chờ đợi người yêu của mình thêm 2 năm nữa hay chấp nhận lời của người bạn ..Và mình có lên xen ngang vào đám cưới đó không mọi người liệu có lên án mình không .Mình đang rất phân vân ....
  10. MeogiaBC

    MeogiaBC Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng tình bạn của các bạn quả là đang có vấn đề đấy comay78 ạ! Và anh chàng người yêu bạn có lý khi thấy "gợn gợn"- tâm lý thông thường của những kẻ đang yêu mà. Còn về chuyện bạn đang băn khoăn giữa hai người, nói thật là tôi không thể tưởng tượng được. Bạn là bạn, và nếu anh ta muốn "có vấn đề" thì phải đề xuất từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ làm kẻ "lấp chỗ trống" một cách rất "hào hiệp cải lương". Hãy cho người yêu bạn thêm 1 cơ hội, nghĩa là chờ đợi anh ấy nếu có lý do chính đáng. Tôi tuy là con gái nhưng tôi nghĩ rằng tôi hiểu phần nào tâm lý của con trai: có thể anh ấy còn do dự (con trai dị ứng với những ràng buộc, gắn bó); có thể anh ấy muốn lo sự nghiệp trước..(đó mới là "a man" thật sự), ..trường hợp xấu nhất là muốn lẩn trốn..nhưng dù sao, ko thể đem cái này đánh đổi cái kia được. Hãy để tình bạn nguyênlành trong sáng thay vì đánh đổi nó lấy 1 đức lang quân mà rất có thể sau này, trong cuộc sống gia đình, bạn thấy thật là đáng ghét. He he, tôi "đông lời" quá nhẩy, xin lỗi làm phiền bà con phải đọc lâu nha!
    Sở cầu bất đắc

Chia sẻ trang này