1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI TÌNH BẠN THÂN GIỮA NGƯỜI KHÁC PHÁI VÀ TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi comay78, 30/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang rối trí , ko hiểu nổi chính mình đấy.
    Hãy tìm cách bình tĩnh lại đi,suy nghĩ thật kĩ xem thực ra mình yêu ai.Đừng nhầm lẫn tình yêu với bất cứ cái gì khác & cũng đừng tự đánh mất hạnh phúc của mình.
    Theo tui thì bạn thân là bạn thân,khó thay đổi được lắm.Sáng suốt nhé!
  2. fugo007

    fugo007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng chuyện náy chẳng có gì cả
    cách tốt nhất là đừng quá quan trọng hoá vấn đề đó nên
    cách tốt nhất là chúng ta hãy cứ là những người bạn tốt của nhau'
    [side=4][cyan]Fugo
  3. comay78

    comay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày cứ đi làm thì thôi chứ còn về đến nhà thì hình ảnh người bạn thân và người yêu lại xong xong tồn tại ,cho đến giờ mình vẫn chưa biết mình có thực sự yêu người yêu mình không nữa...mình thực là mâu thuẫn đúng không các bạn,nhưng mình không biết mình lên làm gì và bắt đầu từ đâu nữa..
    thuvan
  4. dulong_congtu

    dulong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tai sao comay78 lai suy nghi nhu vay nhi ? theo minh da co tinh ban ben vung nhu vay thi chung ta cang phai giu gin chu sao lai danh mat nhu vay
    minh hieu la ban so nguoi yeu hieu lam nhung ban phai tin vao tinh bantrong sang chu . con nguoi yeu ban neu la nguoi tot yeu ban that long thi tat nhieu anh ay phai hieu tinh ban do va cang phai tran trong no hon
  5. comay78

    comay78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết không đến giờ chỉ còn gần 1 tháng nữa là người bạn thân của mình lập gia đình nhưng không hiểu sao mình thấy rất là buồn.Vậy đó có phải là tính ích kỷ của mình,hay đó là một tình cảm khác cao hơn thế ...Và tại sao cuộc sống không như điều mình mong muốn nhỉ...có bạn nào tâm trạng giống mình như bây giờ không
  6. duc1982

    duc1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chán chet
    duc1982
  7. primerminister_cuong

    primerminister_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    THEO TÔI THÌ NÓ LÀ QUÁ ĐƠN GIẢN , (NHƯ TÔI NÈ,HÔM TRƯỚC GẶP MỘT CÔ BẠN , ĐÚNG LÚC TÔI ĐANG ĂN SẮN DÂY, CÒN CÓ ĐÚNG MỘT MIẾNG, CÔ ẤY HỎI TÔI DANG ĂN GÌ , TÔI BẢO , CÓ ĂN KO ? , CÔ ẤY BẢO CÓ, RỒI TÔI BỎ TỌT LUÔN VÀO MỒM , TẤT NHIÊN LÀ CUỐI CÙNG THÌ CŨNG PHẢI HỐI LỘ CHO CÔ TA MỘT CÁI KẸO COOL-AIR . TÔI KỂ CHUYÊN NÀY , CHỈ ĐỂ NÓI RẰNG ĐÃ COI NGƯỜI TA LÀ 1 NGƯỜI BẠN THÌ CÓ GÌ MÀ PHẢI NGẠI CHỨ, MIỄN LÀ BẠN BIẾT GIỮ KHOẢNG CÁCH LÀ CHẲNG CÓ GÌ LÀ KHÓ CẢ, NHƯNG TẤT NHIÊN LÀ BẠN CỦA BẠN CŨNG THẾ CƠ, NGƯỜI TA DÃ CÓ CÂU : LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG BÉN , CHÌNH VÌ VẬY NÊN LỬA PHẢI HIU HIU , VÀ RƠM PHẢI ẨM ƯỚT MÔT CHÚT THÌ DỄ HƠN , HAY NOI NGẮN GỌN LÀ , BẠN NÊN PHIÊN PHIẾN LÊN MỘT CHÚT , KHÔNG NÊN GIỮ Ý QUÁ , CÀNG VÔ TƯ THÌ CÀNG GIỮ ĐƯỢC KHOẢNG CÁCH VỚI NHAU HƠN
    cuong
  8. firedragon

    firedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bac noi con nguoi khong biet ghen la khong dung rui. Ban than tui khi chua co "nguoi ay" cung da tung noi rang minh khong biet ghen la gi dau, nhung sau khi da co tinh cum voi ai roi thi kho ma tranh khoi lam. Chi co dieu la muc do cua no nang hay nhe thoi!!! Nguoi ta tung noi "ot nao ma ot chang cay", doi khi co nhung dieu ma minh khong the nao doan truoc duoc dau!
    [red] Nhoc
  9. soicon

    soicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tâm sự của comay78, mình thấy sao câu chuyện giống câu chuyện của mình khi mình mới có người "iêu" thế. Mình và V. chơi với từ hồi mới vào lớp 10, rất thân và gắn bó, nhiều lúc mình cảm thấy V. còn thân thiết hơn cả 1 người bạn gái. Chuyện buồn vui 2 đứa đều chia sẻ cho nhau. Nhiều người cũng trêu rồi gán ghép này nọ nhưng tình bạn của chúng mình vẫn trong sáng. Rồi V. có người yêu trước nhưng TB đối với mình thì không thay đổi chỉ ít đi riêng với nhau và ít đùa nghịch hơn trước 1 chút. Khi mình vào ĐH, quen và yêu 1 người bạn cùng lớp và bắt đầu chuyện khó xử từ đây. Bạn trai của mình ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì song mình cảm nhận thấy anh ấy rất ghen. 1 vài chuyện hiểu lầm xảy ra,cuối cùng để rõ ràng mọi chuyện, mình quyết định nói thẳng thắn với anh ấy. Anh ấy yêu mình thì phải thông cảm với mình và hiểu tình bạn của mình với mọi người, chuyện nào phải vào chuyện ấy. Có điều mong Comay78 nên biết tình bạn thì phải khác TY
    Comay78 nên phân biệt rõ ràng để tránh hiểu lầm, đặc biệt là người bạn thân của mình cũng phải hiểu được điều ấy.
    Nên để người bạn thân của mình cũng trở thành người bạn của người yêu mình là tốt nhất. Đừng tránh gặp mặt như thế, điều này chỉ gây thêm hiểu lầm giữa bạn và người yêu cũng như với người bạn của mình mà thôi.
    soicon
  10. abconline

    abconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ lạ thế. Nếu chính xác có thể nói: lấy một người làm chồng còn dễ hơn tìm được một người thân.
    Bạn có nghĩ lại không?

Chia sẻ trang này