1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam thế nào để trả lời sau khi xem mắt ko ưng nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dothat_die, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thì mãi cũng phải kiếm được một em chứ, ko nhẽ cứ ngồi ko?
    Với lại giới thiệu cũng là tự nhiên mà. Có chút giúp đỡ của bạn bè thôi mà.
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    theo cháu thì nếu chú không thích người ta thì có hai cách
    cách 1: nói thẳng với người ta ...cách này theo đánh giá của cháu ta dứt điểm luôn không có cơ hội làm bạn bè được nữa
    cách 2: từ từ dãn ra chú không liện lạc...không đả động gì đến nữa...đại loịa im hơi lặng tiếng thế thì người làm mối cũng tự hiểu mà nói với đối thưỡng , cách này rất tế nhị có khi sau đó vẫn có thể là bạn.
    chúc chú may mắn hơn trong hai lần hẹn hò sắp tới
  3. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    bác này khó tánh quá , tôi mà được như bác thì .........
  4. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi là mỏằTt ngặỏằi con gĂi vô duyên vơ câng 'Ê tỏằông bỏằc hặặĂng trỏằi" nhặng câng ko phỏÊi nhặ "Thỏằi nhau bỏÊo rỏng: Trong mỏƠy 'ỏằâa ỏằY 'Ây 'ặỏằÊc mỏằ-i con ZZZ tưnh tơnh hiỏằn dỏằm tơm 'ặỏằÊc 'ặỏằÊc mỏằTt ngặỏằi ặng ẵ. . Chúc hỏĂnh phúc
  5. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    HEHÊ,KHÓ NHỂ,EM CHỊU ÀH
  6. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    em chưa đi xem mặt bao h , hê hê . Em nghĩ là bác cứ vô tư, k đc thì làm bạn biết đâu có wa có lại lại có thêm mối khác thường những ng đồng cảnh ( di xem mat)hay có bạn bè thân quen có chung tình trang
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà ngại, người giới thiệu là bạn bè hoặc người thân của bạn thìì bạn cứ nói thẳng là thích hay ko thích. Còn với đối tượng được giới thiệu ,bạn chỉ cần ko liên lạc là người ta biết ngay. Còn một cách tế nhị hơn là bạn làm cho đối tượng thấy ko thích mình trước, đỡ mang tiếng kén chọn. Tôi cũng thường xuyên được họ hàng hoặc bạn bè giới thiệu gặp gỡ anh nọ, anh kia. Cách để tôi ko bị các cô, bác nhà tôi mắng vì cái tội "già rồi, ế đến nơi rồi còn cành cao...." là tôi nếu ra một số khuyết điểm mà tôi biết chả anh nào thích như: "từ bé đến giờ em chả biết nấu ăn là gì....quần áo em mặc tuyền má mì em giặt.." hoặc "em cực kỳ ham chơi, đi làm về chỉ thích đi ăn chè với bạn bè rồi mới về nhà.... cuối tuần thì chả thích ở HN bao giờ, thích được đi chơi đâu đó và em luôn thực hiện đuợc ý thích đó của mình....." Em hy vọng sau này chồng mình sẽ chiều theo những ý thích đó của mình..... Nói chung là các anh chàng được giới thiệu sau khi nghe tôi nói thế đều chạy ko ngoảnh mặt lại. Thế là tôi chả bị mang tiếng gì cả.. Chúc bạn sớm tìm được 1/2 của mình để khỏi phải hỏi những câu như thế này.
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Theo em tốt nhất là cứ thật thà mà tương. Bẩu: em xấu lắm, anh ko ưng.
  9. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đứa bạn gái, tính nó cũng độc lập lắm, cũng xinh xắn, thông minh, tốt bụng lắm, thế mà nó chịu cảnh "xem mắt". Nghĩa là mẹ nó dắt nó đi mối lái với con giai của bà bạn (giống tình huống của bạn dothat nhá).
    Sau lần gặp đầu tiên là 3 tháng thì chính thức gửi giấy mời đám cưới. Tớ bị choáng, cũng nghĩ giai kia thuộc loại hâm ( 30 tuổi nhá) hoặc là loại sợ mama một phép nên lấy vợ cho mẹ vui lòng. Mà thắc mắc sao con bạn mình ngon ngoẻ như vậy mà chịu lấy loại giai như vậy. Đến lúc gặp giai... thì thôi rồi. Anh này ngon vãi linh hồn. Bảnh trai cái kiểu hiện đại, quá khứ học tập thì giỏi thôi rồi, hiện đang làm ở một cơ quan ngon lành với vị trí khá khẩm, vui tính nữa. Đã thế xem album ảnh cưới còn thấy in một bài hát "Tặng KM vợ yêu của anh" ---> lãng mạn nhá. Tóm lại là không có gì để "cá trê". Tớ mừng quá, thấy vợ chồng bạn đẹp đôi kinh khủng.
    Ngồi nói chuyện, mới biết hoá ra bạn mình cũng nghĩ như mình. Chả là sau những mảnh tình rơi rớt, tớ rất mệt mỏi và tớ ước gì bố mẹ cưới cho mình một anh chồng để mình khỏi phải yêu đương mệt mỏi mà vẫn cưới người mà bố mẹ mình thích. Bạn tớ cũng đã từng yêu, từng mệt mỏi vì tình yêu, thậm chí nó còn phải đi du học cho đỡ chán, và nó cuối cùng cũng chọn giải pháp là nhờ các cụ tìm chồng cho. Nhưng quả thật là bạn tớ nó may, vì mẹ nó tâm lý, mẹ nó quá hiểu nó và biết nó muốn gì, nó cần gì, thế là bà đã chọn được cho nó một anh chồng cực kỳ phù hợp. Còn tớ, có khi tớ phải đến nhà nó thật nhiều để trở thành con của mẹ nó và nhờ bác ý kiếm chồng cho mới được.
    Nói chung, đi xem mặt là một cách tự tạo cơ hội cho mình rất hay. Cơ mà bản thân mình phải chọn được một bà mối tốt, nghĩa là yên tâm rằng bà mối hoàn toàn hiểu được đối tượng nào sẽ thoả mãn ước muốn của mình ngay và luôn. Bạn dothat_die trước hết phải rút kinh nghiệm, tránh nhận lời đi xem mặt bừa bãi (bạ ai giới thiệu cũng nghe theo mà đi), phải chọn được người giới thiệu chắc ăn thì mới đi.
    Nếu đi xem mặt về ma fkhông thích thì nói thẳng là thấy không phù hợp và xin bà mối đừng hỏi thêm nữa. Đừng có lo mất lòng bà mối, vì việc giới thiệu này là trò hên xui 5 ăn 5 thua thôi. Bà mối mà dỗi không giới thiệu thêm nữa thì càng mừng, vì đằng nào mình cũng thấy bà ý mối lái có hiệu quả đâu mà.

Chia sẻ trang này