1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam thế nào để trả lời sau khi xem mắt ko ưng nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dothat_die, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    thực ra em nghĩ có rất nhiều người thích được giới thiệu vì đơn giản như là "hàng được đảm bảo" vậy, yên tâm hơn được một tẹo. Theo em thì đúng là để nói thẳng là mình không ưng rất ngại, khó nói tốt nhất là cứ lảng đi thôi bác ạ.Rồi họ sẽ tự nhận ra!
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy buồn cười bỏ xừ ý. Thời buổi yêu đương tự do, cái duyên cái số nó thế mà vẫn còn trò chơi xem mặt. Ngày xưa các cụ nói trong đời có 4 cái ngu:" Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu" thế mà vẫn có người thích làm mai mối nhỉ???
  3. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn có câu truyện rất hay, đúng theo kiểu suy nghĩ của mình bây giờ. Mình nhận thấy sự xem mặt cũng có cái lãng mạn riêng của nó.
    Khi người ta mà đã đi xem mặt thì thường là mệt mỏi với cuộc sống đời thường, muốn có một chỗ để yên thân, vứt hết lại các nhọc nhằn cũng như những mảnh tình chẳng có tương lai, chí có sự lãng mạn thiếu thực tế.
    Nói chung mình nhận thấy sự xem mặt là sự trưởng thành và chính chắn trong suy nghĩ, có sự đảm bảo nữa. Có cả sự bế tắc trong các mối quan hệ khác giới.
    Một lần nữa cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng DoThat_die này.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 12/05/2007
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Em kia chắc ngon nên cậu 30 mới ứng cưới.
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là em luôn "dị ứng" với kiểu xem mặt...em thấy nó sến sến kiểu gì ý.
    " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng " các bác ợ.
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là các bạn còn trẻ, nên còn nhiều mơ mộng,...
    Với lại hoàn cảnh tác động mỗi người bị một tác động khác nhau, cần biết thông cảm với chuyện này và chuyện khác.
    Có những lúc ta cũng bị hoàn cảnh tác động vào một hoàn cảnh nào đó, lúc đó thì sao nhỉ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @dothat: Gớm bác cảm ơn ríu rít quá, mình ngại. hé hé Chúc bác sớm thoát cơn bĩ cực!
    @chanquayxoan: Thì đã mô tả cô bạn mình ngon lành lắm mà lại.
    Trước đây mình hay đánh giá value của bạn gái thông qua số lượng và chất lượng của các vệ tinh bao quanh. Bây giờ nhìn vào bạn mình thì mình đã nghĩ khác. Bây giờ thì mình thấy cách tạo dựng một cuộc đời ngon lành an toàn nhất nó giống như thế lày lày: các bạn gái chăm chỉ học tập đồng thời biết tỉa tót sắc đẹp bên cạnh việc mở mang kĩ năng chăm sóc gia đình, không cần phải lo yêu muộn ế chồng vì ngon lành rồi cũng sẽ có một anh ngon lành sánh đôi. Như thế vừa không mang tiếng con gái yêu nhiều, yêu vô định, mà lại chắc ăn có một gia đình ngon lành cành đào. Mình rất hâm mộ vợ chồng bạn mình, cả phụ huynh của hai người đó nữa.
    Sau này mình sẽ cố thuyết phục con cái mình noi gương vợ chồng nhà đó. Mình tin là mình có thể tìm được con dâu/rể ưng ý cho con mình. Có bác nào thích kiểu xem mặt này thì bắt tay với mình làm thông gia nào!
  8. mardvn2007

    mardvn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy chủ đề hay hay nên bon chen một chút. Qua Internet cũng quen một số người, cũng chẳng có ý định gì cả đâu, nhưng khi gặp mặt xong thấy thất vọng về người ta quá. Sau đó tìm cách lảng tránh dần dần và từ từ: ít nghe điện thoại của người ta hơn, ít nhắn tin trả lời lại hơn, không đi uống nước khi người ta rủ nữa... Dần dần người ta sẽ hiểu ra và không liên lạc với mình nữa là OK. Tui đã từng áp dụng như vậy và rất hiệu quả.
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thực ra mình cũng có cùng quan điểm với bạn. Cái vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ là cái nết và sự hiểu biết về chăm sóc gia đình. Đây là những ưu điểm dễ cảm hóa đàn người đàn ông nhất.
    Tất nhiên vẻ đẹp của người phụ nữ còn thể hiện ở nhiều cái khác, trang điểm, công việc, giao tiếp, lòng vị than,... Mỗi cái nó có một nét đẹp riêng.
    Mình nghĩ là hiểu biết chăm sóc gia đình vẫn là số 1.
  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là tư tưởng mình muốn gửi gắm vào cái chủ đề này đấy. Có thể bà mai mối ở đây lại là internet, lại là các diễn đàn...
    Hôm qua, vừa quen một em trên mạng nhìn cũng được, định làm một hacker, cướp trên giàn mướp. Nhưng mình lại nghĩ lại,... Hết tuổi làm hacker các cô gái rồi. hì hì. Chẹp chẹp.
    Ah, khoe chút, cô mai hôm trước cứ nhắc "em đó thích anh lắm"
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 14/05/2007

Chia sẻ trang này