1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để trở thành một con người điềm tĩnh, bình thản, lạc quan..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi QuangMaiLinh, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để trở thành một con người điềm tĩnh, bình thản, lạc quan..

    Đây là câu hỏi lớn đối với Linh mỗi ngày.

    Sáng sớm thức dậy, lại tự giật mình thẳng thốt, 1 ngày nữa trôi qua, cái đồng hồ đếm lùi của cuộc sống lại mất thêm 1 nấc nữa, mình ĐÃ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ??

    Có lẽ mọi người cười chê, Linh tôi già trước tuổi, Có lẽ thế thật, Linh cầm tinh con gà, cái số phải bắt giun bắt dế, bươi móc lần hồi ngày này qua tháng nọ mới có ăn... Bởi thế Linh hay băn khoăn lắm, lại hay so sánh với nguời khác nữa, chính điều ấy làm Linh khổ vì chính điều ấy khiến Linh luôn cảm thấy không bằng lòng với bản thân.

    Vậy là ngày hôm nay Linh chính thức bước sang tuổi 25, chào tuổi mới với nhiều dự định và và hoài bão mới, Linh cũng có thật nhiều, thật nhiều tham vọng như tất cả các anh chị em ở đây, nhưng điều Linh cố gắng đạt được nhất, là trở thành người điềm tĩnh, bình thản trước tất cả những biến cố của cuộc đời, Linh cần điều này, bởi Linh hay hốt hoảng, lo lắng, và suy nghĩ bi quan khi cuộc sống ko diễn ra theo như Linh mong đợi.

    Để được vậy, trước hết phải rèn luyện tinh thần lạc quan, và phải có một vốn sống nhất định nữa.

    Linh sẽ cố, để nhật ký online của Linh sẽ chỉ còn niềm vui, tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống.

    Linh vô duyên viết những dòng này ở đây để được mọi người động viên và chia sẽ cùng Linh phương pháp để hướng tới cuộc sống thanh thản, hạnh phúc.

    Chúc anh chị em An lành.
    Cám ơn quí vị đã chú ý lắng nghe.
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật, Mai Linh !
    Hãy đón nhận một tuổi đời mênh mông, cảm nhận nó và hết mình vì nó, nó sẽ dậy cho em biết điềm tĩnh và bình thản trong từng phút, từng giây cuộc sống, đừng sợ gì cả, nhé em !
    Đúng vậy, phải "Có một vốn sống nhất định", em sẽ có ! Hãy quan sát và suy nghĩ, em sẽ có điều ấy vào Ngày Mai ....
    Không cần phải cố gắng, cứ sống hết lòng mình em sẽ có niềm tin yêu cuộc sống !
    Tặng em một chú cún con, tên nó là Beo !
    Chúc mừng sinh nhật, Mai Linh !
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật Linh!!!!​
    ?oMỌI VIỆC RỒI SẼ QUA ĐI?
    Con người ta thường hay lo lắng về những gì sẽ đến, lo lắng về tương lai và tiếc nuối cho quá khứ mà quên mất cái hiện tại. Tương lai là cái chưa đến vậy cái cần cho tương lai là sự chuẩn bị chứ không phải lo lắng về tương lai. Quá khứ là cái đã qua không thể thay đổi được nữa và chỉ có thể nhìn lại để suy ngẫm. Vậy tại sao cứ phải lo lắng về cái chưa tới và điều không thể thay đổi được nữa? Hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy quý trọng và tận hưởng từng phút khi ta còn có thể. Khi em nghĩ ?oMỌI VIỆC RỒI SẼ QUA ĐI?, em sẽ bình thản hơn trước mọi việc.
    Chúc em bình an.
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 06/06/2005
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ghé lại ttvnol.com, tình cờ vào đúng ngày sinh nhật của bạn.Sinh nhật vui vẻ nhé.
    Bạn chắc không biết ta là ai, ta cũng chỉ thấy nick của bạn lần đầu.Có sao đâu khi ta và bạn cùng chung gia đình ttvn.Điều đó quá đủ để ta gửi đến bạn 1 lời chúc chân thành.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, nói về cuộc sống là nói về biết bao điều. Ngay từ cách nghĩ, ai cũng cho rằng cuộc sống thật khó khăn và phức tạp. Vậy làm sao để vượt qua khó khăn bây giờ??? Làm sao để cuộc sống luôn tươi đẹp và có ích???
    Tưởng chừng như câu hỏi không có lời giải. Vậy mà bạn đã trả lời được đó. Đó chính là sự lạc quan. Lạc quan xét đơn giản đó chỉ là một cách nhìn. Cái gì cũng có hai mặt của nó, xấu và tốt. Chỉ có điều, mặt tích cực của nó không phải ai cũng nhận ra. Và cuối cùng, con người ta sẽ dễ dàng đầu hàng và buông xuôi đối vói nghịch cảnh.
    Vậy bạn sẽ hỏi tôi, làm sao để lạc quan nhỉ? Nhất là khi, một ngày xấu trời nào đó, dường như tất cả mọi điều tồi tệ đổ ụp xuống đầu ta??? Ta hoảng sợ, ta vùng vẫy, ta chơi vơi... Nhưng dường như càng vùng vẫy, cái mối bòng bong nó càng rối rắm, càng phức tạp hơn? Vậy thì sao phải hoảng sợ, phải vùng vẫy nhỉ? Hãy tạm gác mọi chuyện lại, đi tìm cho mình một sự thư giãn nào đó. Đôi khi, một niềm vui nho nhỏ đủ để ta nở một nụ cười. Và dám nhặt cuộn chỉ rối lên, gỡ từng sợi, từng sợi một.
    Tất nhiên, làm điều này không dễ. Và bạn có thể nói rằng tôi đang nói lý thuyết. Không sao cả, tôi chỉ muốn hỏi lại bạn một điều thôi, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn có muốn cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn không? Nếu trả lời là có, bạn hãy đi tìm câu trả lời cho mình. Cuộc sống luôn kỳ diệu cho những ai biết tìm kiếm và chờ đợi. Bạn không tin ư? Vậy hãy nhìn những bức ảnh chụp cuộc sống đi. Tại sao cuộc sống bình thường mà qua ống kính, lại lung linh như vậy??? Thử nghĩ xem sao nhé!
    Hôm nay sinh nhật bạn, bạn đã tìm ra một điều đáng quí.
    Thêm một tuổi, tôi chúc bạn thêm nhiều sự lạc quan​
    To những người bạn của tôi: Hy vọng...!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 06/06/2005
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Linh em xin chân thành cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của các anh chị và các bạn.
    To DTRekable1 Em đã nhận được bé cún tên Beo rồi. Xinh đáo để. Cảm ơn anh nhé. Tặng anh này :
    To Condor Anh nói đúng, cái cần cho tương lai là sự chuẩn bị chứ không phải lo lắng về tương lai Em sẽ ghi nhớ điều này.
    To PhuongTran Gia đình ttvnol thật tuyệt, Linh có thêm thật nhiều bạn này, những lúc Linh buồn, Linh chán nản lại có thể bộc bạch được với bao người, nỗi buồn nhờ đó mà như cơn gió thoảng bay đi. Linh lại trở về là cô gái cứng cỏi, bản lĩnh như mọi người xưa nay vẫn cho là Linh như thế.
    To greenline Vậy bạn sẽ hỏi tôi, làm sao để lạc quan nhỉ? Nhất là khi, một ngày xấu trời nào đó, dường như tất cả mọi điều tồi tệ đổ ụp xuống đầu ta??? Ta hoảng sợ, ta vùng vẫy, ta chơi vơi... Nhưng dường như càng vùng vẫy, cái mối bòng bong nó càng rối rắm, càng phức tạp hơn? Vậy thì sao phải hoảng sợ, phải vùng vẫy nhỉ? Hãy tạm gác mọi chuyện lại, đi tìm cho mình một sự thư giãn nào đó. Đôi khi, một niềm vui nho nhỏ đủ để ta nở một nụ cười. Và dám nhặt cuộn chỉ rối lên, gỡ từng sợi, từng sợi một.
    Vâng anh, việc gì ta phải buồn lâu nhỉ. Nỗi buồn, sự ghanh tỵ, cảm giác chán nản..chỉ khiến đẩy ta vào hố sâ tuyệt vọng mà thôi. Cũng may mắn, bên cạnh Linh luôn có nhưữn đứa bạn thân thương sẵn sàng nghe Linh em phàn nàn, rên rỉ và rồi sau đó phân tích cho Linh để Linh hiểu, Linh còn sung sướng hơn khối người trên đời này. Hoặc giả 1 ngày đẹp trời nào đó, Linh sẽ rủ anh đi
    Linh khờ quá mọi người ạh. Linh luôn nhìn vào bạn bè, bạn bè làm được gì Linh mừng cho bạn, nhưng cũng từ đó, ngoái cổ lại nhìn mình, Linh cũng muốn được như bạn. Linh chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời Linh. Bạn Linh mở cty. Linh cũng muốn thành doanh nhân. Nhưng Linh biết, mình ko tiến thân theo con đường ấy được, Linh muốn mình trở thành giáo viên, muốn đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sinh viên như thầy cô Linh đã và chưa làm được. Nhưng vừa rồi bạn Linh vào làm ở Sở, Linh cũng lại muốn vào sở làm.
    Linh nặng hình thức quá. Chỗ Linh làm cũng rất tốt, và Linh luôn làm việc với khả năng cao nhất nhưng thực sự Linh ko biết mình muốn gì: thu nhập cao, hay có học hàm học vị, hay có chức có quyền.....Đấy Cái đầu nông cạn của Linh luôn nghĩ thế, xoáy đi xoáy lại thế. Thế có ươn không, thế có đáng ghét không.
    Mọi người ở đây chẳng ai biết Linh là ai, có lẽ vì thế Linh mới mạnh dạn tâm sự trắng trợn như thế này Cũgn bởi Linh băn khoăn quá, 25 tuổi rồi, Linh muốn ổn định cuộc sống, chứ cứ "đứng núi này trông núi nọ" như thế thì đến già Linh vẫn chưa khá lên được.
    Nói chuyện chút ít để giải toả nỗi lòng trong lcú căng thẳng, mong các bạn đừng cười nhé.
    Chúc cho mọi người luôn vui vẻ con chim sẻ
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn thân mến, sao biết tôi thích uống cà phê. OK, tôi sẽ nhớ lời mời này vào một ngày đẹp trời nào đó tại HN. Trở lại vấn đề của bạn, đó chính là ước mơ và mong muốn. Ai cũng vậy thôi, ước mơ thường rất nhiều. Nếu kể ra đây thì tôi e rằng, ước mơ và mong muốn của tôi làm lụt diễn đàn quá. Nhưng tiếc một điều rằng tôi làm chẳng được bao nhiêu. Nói vậy để thấy rằng, giữa ước mơ, mong muốn và hiện thực là một khoảng cách xa vời.
    Vậy làm sao đây nhỉ? Chẳng lẽ lại đổ tội cho khách quan là cuộc sống không công bằng, hay nền giáo dục ta được hưởng không hoàn thiện dẫn tới việc ta định hướng nghề nghiệp không rõ ràng,... Không, không đúng. Cuộc sống là chuỗi dài những sự lựa chọn, và ta tự tìm ra cuộc sống của mình. Ngày xưa, ta mất 12 năm để tốt nghiệp phổ thông, rồi thêm 4,5 năm để tốt nghiệp đại học, Mười sáu năm, lâu phải không? Nói vậy để thấy rằng, không có một cái đích đến nào là dễ dàng cả. Nhưng trong 16 năm đó, ta được cha, mẹ nâng đỡ, chăm chút rất nhiều, và quan trọng hơn là mục tiêu của chúng ta rõ ràng.Còn giờ đây, cái đích bây giờ là gì nhỉ? Phải chăng đó là một gia đình ấm cúng, một cuộc sống hạnh phúc??? Rồi tiền bạc, rồi sự nghiệp, rồi... Rất nhiều phải không?
    Càng kể ra, thì mục tiêu càng nhiều. Và chẳng cái có kết quả được ngay cả. Thật là tệ. Vậy nên hãy bắt đầu bằng những việc nho nhỏ, để kết quả làm cho ta thêm tự tin và sức lực. Làm tốt công việc hiện tại của mình, học hành thêm một chút,.. đó chẳng phải là cách mà mọi người vẫn làm hay sao? Cuộc sống quanh ta có rất nhiều bài học, chẳng qua ta không để ý và chịu học hỏi mà thôi. Nếu bạn muốn có vị trí tốt, ok, hãy tìm cách khẳng định mình. Đơn giản vậy thôi.
    Đôi lời cuối: Đọc bài này, chắc có người đang cười. Cười hở mười cái răng, ngốc ạ!
  8. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ban hay co gang binh than truoc moi viec ! Kho day, nhung binh than duoc se rat tot.
    Ban nao chi giup minh go tieng Viet co dau the nao di, cam on nhieu.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Để trở thành con người điềm tĩnh, bình thản, lạc quan cần fải quăng con người đó vào đời. Rèn bằng thực tế...
    Chắc vậy, tôi đoán thế vì tôi có cố cũng không thành ng như vậy được.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đã có người nói với tôi thế này và tôi rất muốn chia sẻ nó với bạn: " Hãy cứ coi mọi chuyện là bình thường thì nó sẽ trở nên bình thường thôi".
    Tôi luôn lấy câu này làm phương châm sống và thấy rất hay, rất thành công. Bạn hãy thử làm xem.

Chia sẻ trang này