1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để trở thành người đàn ông có lòng vị tha

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuda, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để trở thành người đàn ông có lòng vị tha

    Mặc dù trước mặt em thì mình tỏ ra là một người đan ông rất cao thượng
    Mạc dù biết yêu là phải chấp nhận quá khứ của em

    Nhung trong lòng vẫn thấy bực bội vô cùng

    Không biết nói cung ai, đành phải viết lên đây cho hả cơn giận vậy

    Phải chăng người đan ông chỉ vị tha khi quá khứ của họ cũng không kém gì quá khứ của người yêu
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu và thong cảm cho hoàn cảnh của ban, làm đàn ông ai mà kô có lòng tự trọng cao cơ chứ. Người yêu bạn chắc đã từng bước qua cuộc tình rất sâu đậm trước khi đến với bạn phải kô? Bạn luôn nhĩ đến mối quan hệ đó? Nhưng nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì hãy cố quên nó đi, hãy cho nó là quá khứ, mặc dù điều đó rất khó. Cũng như bạn thôi trước khi đến với bạn có thể bạn cũng từng có người yêu, vậy thì bạn kô thể trách người ta được, có trách thì trách ông trời sao kô để bạn gặp cô ấy sớm hơn, để bạn có thể là mối tình đầu...
    Dù thế nào chăng nữa nếu bạn còn muốn duy trì tình yêu đẹp hãy quên những chuyện quá khứ đi và xây dựng 1 tình yêu cháy bỏng hơn tình yêu cũ của nàng
    Lời cuối cùng : " Hãy nghĩ về tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ"
    <marquee>I''m a big big boy in a big big world but not a big big thing if you leave me... </marquee>
  3. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Biết la thế nhung thực hiện khó quá.
    Đang lúc đau buồn nhất (ông ngoại cô ấy mất), trước đấy một giờ đồng hồ còn thấy cô ấy khóc lóc vì nhớ ông. Cứ tưởng cô ấy không còn có thể làm gì được thế mà sau đó đã thấy thủ thỉ với mình có nên báo tin ông mất cho người yêu cũ cô ấy biết không, chỉ vì lý do đơn giản là hồi xưa ngwưòi yêu cũ của cô ấy cũng làm như vậy
    Nhu thế này thì tôi làm sao có tâm trạng nào mà yêu em vô tư được
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là người con gái bạn yêu hơi đa đoan. Mà thực sự bạn lại có vẻ hơi ích kỉ. Thật lòng thì ai cũng thế thôi khó mà cao thượng trong những chuyện thế này được. Nhất là khi bạn gái của bạn lí trí không được cao lắm. Nếu như cô ấy không thay đổi thì về lâu về dài bạn khó mà hạnh phúc bên một cô gái như vây. Thật khó để đưa ra cho bạn một lời khuyên cụ thể nhưng mong là bạn có thể vượt qua.
  5. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu vị tha, you sẽ có được nhiều điều từ cô ấy. Còn nếu ngược lại, cố chấp cô ấy, cả 2 người sẽ chẳng được gì cả. Sẽ làm khổ nhau thôi. Mà theo tôi, lòng vị tha còn xuất phát từ trong tâm nữa.
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thành thật không biết nói gì trước nỗi khổ tâm của bạn. nếu bạn có thời gian xin hãy vào 7x chi hội Hà Nội tìm topic. Thư tình đang viết cho em hay Chân dung và đối thoại. Hy vọng bạn nhẹ nhàng đi ít nhiều
  7. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu em được một năm mà tôi cảm thấy nhiều chuyện quá.
    Mặc dù khi bắt đầu yêu tôi đã nhắc nhở với em là những gì thuộc về quá khứ khi em hãy để yên và cất vào một chỗ, đừng lôi ra trước mặt anh.
    Nhưng rồi không hiểu sao, do sự vô ý thức hay cố tình của em mà toàn em lại thích gợi lại chuyện quá khứ đến vậy, từ chuyện em gọi điện nhờ người yêu cũ giúp đỡ trước mắt mình, chuyện rủ mình đến nhà người yêu cũ chơi, chuyện cái vòng đeo tay em deo hàng ngày là cua người yêu cũ đến chuyện này nữa. Cứ mấy tháng lại sinh ra một chuyện không đâu đâu vào đâu
    Giá như em cứ làm một mình các chuyện đấy, giấu biến đừng cho anh biết, để anh sống trong cảm giác rằng chuyện cũ của em đã đi vào dĩ vãng thì tình yêu của anh và em sẽ lãng mạn biết bao.
  8. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Uh,thế thì khổ thật đấy. Xin chia buồn.
    Được Tusydatinh sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/08/2003
  9. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Này ông Kuda, tôi nghĩ là ông quá vị tha rồi đấy. Ông phải làm gì đi chứ, để khỏi xấu mặt cánh đàn ông anh em ta.
    Nếu ông muốn "vị tha" hết cỡ thì thế này nhé:
    Nếu ông có bắt quả tang cô bé người yêu ông mà đang ân ái say sưa với thằng người yêu cũ, hãy cúi đầu chào lịch sự, hãy xin lỗi vì sự có mặt của ông có thể làm phiền đến giây phút tuyệt vời của họ, và xin mời họ cứ tiếp tục.
    Sau đó gọi điện cho tôi, tôi kiếm cho ông em khác, đảm bảo ngoan thật sự.
    Chán ông quá. Mà cũng lạ nhỉ, sao có đứa con gái vô ý thế
    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​
  10. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ở chỗ là thằng người yêu cũ của cô ấy có đẹp đẽ gi cho cam, tinh yeu sinh vien lãng mạn vớ vẩn, thậm chí yêu nhau mà chưa biết hôn nhau là gì (Day la nghe co ay noi the, khong biet co tin duoc khong :-). Yeu duoc mot thoi gian thi han ta choi tro bat ca hai tay de lai nguoi yeu bơ vơ một mình
    Còn chuyện như d/c No-problem nói thì lúc đó chỉ có cách là cho hai người đi ma cao luôn
    Toi thi khong có y dinh bo co ay, chỉ có bực mình sự vô ý thức của cô ấy cho nên viết vài dòng lên forum cho hả giận thôi :-)

Chia sẻ trang này