1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để trông mình có vẻ già hơn nhỉ.

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi die_die, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con # trẻ trung # già ...chị nên xem cách ăn mặc của mình ...chị nên thay đổi mình theo 1 gu ăn mặc nào đấy mà chị cảm thấy hợp với mình nhất ...trang điểm vào để mình trông nữ tính hơn ... cũng ko câng thiết phải để tóc đen hay mặc những trang phục tối màu ..con` muốn già đi dễ lắm ... ra đường ko khẩu trang ..phơi nắng suốt ngày ... nếp nhăn sẽ xuất hiện ..chị già ngay ý mà
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 81 mà đặt câu hỏi này đúng là trẻ con thật
  3. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là có một không hai đấy. Chả bù lớp em có mấy bác già như sinh năm 7x ý, mà vẫn còn thích diện đồ hồng với chả xài mấy cái túi Kitty, ăn nói thì lúc nào cũng "anh ui" với cả mấy thằng năm thứ nhất. Đi ra đường bị người ta gọi là chị thì ngúng ngẩy, mà mặt thì trẻ trung gì cho cam. Củ chuối không chịu được. Giá mà bọn nó cũng biết nghĩ như chị nhỉ
  4. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Trẻ quá làm việc cũng khó lắm ạ. Đi đâu mới vào các ông các bà cứ nhìn mình như trẻ con. khó chịu lắm.
  5. blackmonitor

    blackmonitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có chuyện này chuyện kia mà, con bạn tớ trẻ quá, học năm 5 đh đi xin việc bị bảo vệ đuổi ra từ vòng gửi xe, chỗ này ko dành cho con nít chơi >< ( con nít mà phóng đc xe máy vào xin việc!), chưa qua đc bảo vệ nói chi lên đến giám đốc; vào xin việc cũng bị nghi ngờ vì trông trẻ quá, ko nghĩ đc là học năm 5; đi bơi thì bị mấy ông chíp hôi lớp 8 làm quen !!!
    Nó tức quá đi uốn xù mì đầu lên trông già đi đc 1 tí đó, mà trông lại xinh lên, vì trông có chút phụ nữ vào nhìn đứng đắn, không cần phải thay cách ăn mặc hay trang điểm đâu ^^còn con giai thì cư xử chững chạc, ăn mặc đừng nhí nhảnh quá cũng ko đến nỗi, mấy đứa bạn tớ cũng có đứa già khoái quen mấy anh giai trẻ lắm, đừng lo, keke
    còn riêng tớ vẫn thích đc khen trẻ hơn tuổi, haha ... con gái mà
  6. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Sao biết lớp 8. Toàn 7x bị trẻ đấy
  7. blackmonitor

    blackmonitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    nguyên văn bạn tớ kể là : bạn gì cho làm quen với, con bé bạn tớ bảo, chị lớp 10 rùi em ( ... !!! ) thế là 2 ku kia bảo úi, em mới lớp 8, thôi em chào chị ... chẹp, mà tớ trẻ bằng nó thế thì tớ cũng khoái, ước mãi chẳng đc
  8. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hix hix trẻ quá cũng khổ. thế mới đau chứ.
    Được loves1 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 29/11/2006
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thì thích già, già lại muốn trẻ
    ZZ cũng gặp nhiều trường hợp đi gặp đối tác, trẻ quá khó làm việc lúc ý thì chỉ muốn mình già hơn 1 tẹo nhưng chỉ là lúc đi làm thôi còn bình thường vẫn thích trẻ hơn
  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Trẻ quá mà đi làm ăn là người ta nhìn ko thấy tín nhiệm. Nhưng mà làm thế nào đc, cái mặt mình nó thế. Có hôm đi ăn chè, gặp mấy em mặc đồng phục đeo khăn quàng đỏ hẳn hoi. Thế mà chúng nó gọi mình là em như không ý: "Em ơi cho chị mượn mấy cái ghế nhé". Nhỏ bạn ngồi cạnh cười bắn chè văng tứ tung. Mình chẳng biết làm gì, ngồi cười với nó thôi. Ko lẽ chạy ra đính chính là em ơi chị hơn em những mười mấy tuổi à? Nẫu ruột.

Chia sẻ trang này