1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để trong tình yêu không xảy ra những bi kịch ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Stars_South, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để trong tình yêu không xảy ra những bi kịch ?

    Hỡi những người kinh nghiệm tình trường dày dạn hãy cho những bạn trẻ chưa yêu ,đang yêu và sẻ yêu biết một chút kinh nghiệm để tình yêu không mang những hương vị quá buồn và tang tóc (tự tử vì yêu chẳng hạn)
    Tôi xin đưa ra một vài yêu tố các bạn có thể tham khảo :
    1_ Hãy thành thật với tình yêu (eo ô giống phim Hàn quốc quá)
    2_ Hãy thẳng thắn trong tình yêu
    3_ Hãy ích kỷ trong tình yêu (không là bị đứa khác cuỗm đó)
    4_ Hãy vị tha trong tinh yêu
    5_ Hãy cao thượng trong tình yêu
    6_ Hãy tỉnh táo trong tình yêu
    7_ Hãy yêu hết mình
    8_ Không yêu nhầm vợ bạn

    Mong mọi người đưa ra những ý kiến riêng của mình để chúng ta cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau

    Amenđàphật



    Beethoven


    Được Stars_South sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 13/07/2003
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    9_ Yêu bằng cả trái tim (Love is all heart )
    Tưởng ai hoá ra bác S_S bên topic "Nhận thức ...", kính bác 1 chung .

    |^.^|​
    (^_^)
  3. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình là yêu bằng cả trái tim đó
    Đề nghị không lập lại nha
    Cụng ly cái coi :

    Beethoven

    Được Stars_South sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 13/07/2003
  4. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình nhỡ bị người ta lừa thì sao, chắc sẽ trở thành bị kịch.
    Hãy yêu ít thôi nhưng yêu mãi mãi.
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời lý thuyết chỉ là lý thuyết giống như kiểu quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi mà.Hì hì dù gì yếu tố quan trọng nhất công nhận vẫn là tình yêu hai người đối với nhau.Hic cái khoản này em ko dám ba hoa nhiều để cho ai nhiều kinh nghiệm nói chứ kinh nghiệm của tui chỉ trải qua sách vở chả ứng dụng vào thực tế được
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hiihhi Yêu hết mình ko phải là sai. nhưng khi yêu đừng quên đi lý trí của bản thân mình các bác nhé. Cứ đâm đầu vào mà yêu mà ko phân biệt được đâu là đúng, là sai, là phải, là trái thì ko tốt đâu. Phàm đã là người thì ai cũng vậy, làm gì cũng không nên quá thiên lệch về tình cảm mà phải luôn nhớ đến lý trí. ko thì có ngày sẽ phải hối hận đó.
  7. malangthang

    malangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn mình có một tình yêu tốt đẹp và lâu bền. Nhưng nếu tình yêu mà không có những trắc trở thì chắc nó sẽ không sâu đậm thêm đâu. Không có cái gì tuyệt đối cả.
    [red]
    Thà làm một bóng ma suốt đời quanh quẩn bên em, còn hơn sống mà phải mất em mãi mãi.
  8. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải định nghĩa thế nào là bi kịch trong tình yêu thì mới bàn cách tránh được chứ!
    [violet]Và khi anh đi xa, những bông hoa trên bậu cửa nhà em vẫn cứ dịu dàng vì anh mà nở][violet]
  9. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin được trả lời câu hỏi của bạn :(cắt nghĩa cho dễ hiểu nha)
    Bi kịch trong tình yêu là những kết cục đau buồn do tình yêu mang lại đó .Nó không phải những kỉ niệm đẹp mà buồn man mác đâu . Mà nó là nhưng kỉ niệm buồn thảm để lại trong lòng những người đang yêu những vết thương dai dẳng trong tâm hồn và thể xác không thuốc gì chữa được (kể cả thời gian ) đó
    ________________________
    Câu hỏi của tôi chẳng đơn giản tẹo nào đâu
    Chỉ riêng xét việc trong tình yêu có lên điều 3 hay điều 4 thì đã có khối cuộc tranh luận nhau rồi đó
    3_ Hãy ích kỷ trong tình yêu ( không là bị đứa khác cuỗm đó )
    4_ Hãy vị tha trong tinh yêu ( thường nhận cái thiệt thòi về mình )
    Diễn giải :
    3_Trong tình yêu hai chữ "ích kỉ" được đặt ngoài vòng "pháp luật " .Đã yêu thì chiếm bằng được,quyết không chia sẻ với thèng nào hết .Nàng chỉ là của mình,của mình mà thui
    4_Cần biết tha thứ ,nhìn vào tương lai .Sẵn sàng bỏ qua cho nỗi lầm của nhau,cảm thông và chia sẻ .Chẳng hạn như ngày xưa nàng đã có chồng rồi ,bây giờ ta cứ cưới (sợ qué gì) Yêu là phải hết mình như vậy đó
    Còn mấy câu kia ,có ai không hiểu thì mình sẽ diễn giải sau
    Yêu nhau khó mấy cũng chiều
    Hàng trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

    Amenđàphật

    Beethoven
  10. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần 1 là đủ, nhưng nếu ko có 1 thì phải có đủ cả 2, 4 và 5
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....

Chia sẻ trang này