1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để trong tình yêu không xảy ra những bi kịch ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Stars_South, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thành thật với tình yêu mà là đủ ư ?
    Eo ôi dại quá
    Thế lúc mới làm quen để tăm em thì có cái tính gì xấu cũng nói toạc cho nàng biết à ?
    Phải giấu chứ
    Amenđàphật

    Beethoven
  2. xuanthaihd

    xuanthaihd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Theo em, kinh nghiệm của một người chưa từng được nếm hương vị của TY thì: 1+2+3+4+5+6+7+8 ===>TY không bao giờ xảy ra những bi kịch

    Email:xuanthaihd@yahoo.com
    Mobie: 0912228833
  3. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi thấy rằng chỉ cần 1 điều kiện thôi: Phải cực kỳ lý trí trong tình yêu, thế là xong hết.
    Có điều, hơi khó thực hiện là 1, thứ 2 là có lẽ khó đạt đến độ phê đê mê mà tình yêu chứa chấp, thứ 3 là khó mà hạnh phúc lắm lắm được, tuy nhiên yên tâm là chắc chắn sẽ không có cái bi kịch nào đâu nếu thực hiện được (ngòai cái việc chán quá chia tay có coi là bi kịch không nhỉ ).
    Tại cái name của topic nó thế này nên mình mới viết cái bài như thế này
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi Toàn là chuyện cổ tích đâu đâu ý. Gà con nghĩ rằng, chỉ cần tôn trọng nhau và yêu hết mình là được, dài dòng thì cũng có thực hiện được đâu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    You có biết câu " Người tính không bằng trời tính không" ? Tất nhiên, cũng phải nói luôn tôi ko phải là người quá tin vào số phận. Nhưng đã bao giờ you thấy những chuẩn mực you đề ra đều gặp nhau ở cùng một chỗ chưa? Khó khăn lắm, you à. Nếu đã ích kỷ thì người ta khó có thể vị tha được. Nếu tỉnh táo thì không thể nói là yêu hết mình được. (Theo tôi hiểu yêu hết mình là làm tất cả cho tình yêu của mình kể cả những điều tiêu cực)....Nếu thế này thì không nói đến cái kia được. Lời nói chỉ là lý thuyết, còn làm rồi thì mới thấy sao mà khó khăn và khó..... làm quá.
    Mặc dù vậy, khi có chuyện xảy ra thì dù nó tồi tệ hay không? bi kịch hay không chỉ phụ thuộc vào cách nhìn của người trong cuộc và cách người ta giải quyết hoặc đối diện với vấn đề đó mà thôi.
    anything but ordinary
  6. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nghe những lời trên tưởng chừng rất mâu thuẫn phải không các bạn ?
    Thật sự chẳng có gì mâu thuẫn đâu !
    Ai trong số các bạn đã từng cảm thấy hối hận khi nói lời yêu hay khi chấp nhận một tình yêu ? Ở tuổi này hầu hết các chàng trai nói lời yêu chỉ bởi cô ấy nhìn trông hay hay , xinh xắn hoặc có phần hấp dẫn . Còn các cô gái thì thường vì anh ấy biết chiều chuộng , ga lăng ... Đó là cảm giác ban đầu gần như không thể thiếu . Nếu như không có thì ... ai sẽ biết đến bạn ? Thế nhưng , bao nhiêu đôi như vậy có thể tồn tại qua một năm ? nếu không muốn nói vài tuần , vài tháng ? Và thế là bi kịch ?
    Có bao giờ bạn hỏi tại sao ? Chắc chắn là có . Câu trả lời của bạn là gì ? Sẽ là cô ấy thế này (nếu là boy) anh ấy thế kia (nếu là girl) . Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã làm gì để cứu vãn lại tình yêu đang tan vỡ ?
    Yêu hết mình đâu có nghĩa bạn phải làm tất cả những gì nhân danh tình yêu ! (Nếu bạn là girl và anh ấy muốn ......) Như vậy đâu phải là yêu hết lòng !
    Ích kỷ ? Có ai có thể khẳng định là mình không bao giờ hoặc chưa bao giờ ích kỷ ? Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ biết dừng sự ích kỷ của mình lại khi nào . Khi đó chính là lúc sự cao thượng của bạn lên tiếng .
    Rồi khi yêu , ai chẳng có lầm lỡ . Dù với bất kỳ sự giải thích nào , con người ích kỷ trong bạn cũng sẽ lên tiếng . Tại sao bạn lại như vậy ? Trừ khi bạn không còn yêu . Khi con tim bạn lên tiếng , lý trí sẽ dẫn bạn tới con đường của sự tha thứ . Lòng vị tha trong mỗi con người .
    Cat_in_black can not be login now!
         
  7. teppi25

    teppi25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  8. teppi25

    teppi25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lý trí?
    Để làm gì?
    Để cân nhắc xem yêu anh/cô ấy thì mình sẽ được lợi gì? Sẽ mất cái gì?
    Liệu một tình yêu đầy lý trí như vậy có được gọi là tình yêu hay không?
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    "Làm thế nào để trong tình yêu không xảy ra những bi kịch?" cũng giống như hỏi "Làm thế nào trong cuộc sống không xảy ra những thất bại?"
    Tóm lại tình yêu mà không có bi kịch thì nó chẳng trở nên quan trọng như thế đâu. Chẳng phải cứ nhắc đến tình yêu thì đa số lại nhớ đến Rô-bi-nê and Toi-lét (biến thể của Romeo and Juliet) à? Bài hát Love story cũng là một chuyện tình buồn đấy thôi! Cho nên câu hỏi này quá ư là chuối!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn là tình yêu phải có bi kịch thì mới cảm thấy được giá trị tột đỉnh của nó. Đúng là trong khó khăn ta càng nhận thức rõ hơn những thứ mà ta có nhưng cứ bi kịch hoài thì có mà chít à. Chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những điều ấy qua những ngày tháng ấm êm hạnh phúc bên nhau.
    tiếp lời bác cat tí nào : em rất đồng ý với ý kiến của bác: trong con người chúng ta ai mà chẳng vậy bao gồm phần xấu và phần tốt. ĐIều cốt yếu nhất của mỗi con người là phải biết dừng lại đúng lúc và chọn con đường đúng nhất cho bản thân của mình hướng mình đến với cái thiện với lương tâm. Điều đó ko chỉ cần thiết trong tình yêu mà trong cả cuộc sống của chúng ta. Ai cũng có một quá khứ nhưng quá khứ ko làm nên điều gì cả. Quan trọng là hiện tại của ta là tương lai của ta. Ai trong đời cũng có lúc đúng, sai cái quan trọng nhất của mỗi con người là phải biết nhận ra lỗi lầm của mình. Và vì vậy đừng bao giờ trách người khác, hãy cho họ một cơ hội khi họ đã nhận ra lỗi lầm của bản thân. Rồi sẽ có ngày bạn được đền đáp xứng đáng.

Chia sẻ trang này