1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối các yêu sách của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi revenant, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác này hoặc tầm nhìn hạn hẹp, hoặc có vđề về đọc hiểu.
    Chú ROCKQUY đã nhìn ra vấn đề đấy, nó là cả nx trường hợp như đi abc, xyz, mno như thế nữa. Nói chung qua topic "nx cô nàng đỏng đảnh" sẽ gặp lắm bệnh(hoặc là cách thử độ lì của gà).
    Tớ lấy ví dụ 1 trường hợp cụ thể thế này: Trong quán bar, cáo(xinh đẹp, hấp dẫn,...) tiếp cận cười nói:"Liệu anh sẽ mua đồ uống cho em chứ?". Có 2 khả năng: 1)đây là cách cáo tiếp cận mục tiêu. Với trg hợp này thì tất nhiên đồ uống chỉ là cái cớ, thêm nữa cáo ý thức đc ngoại hình của mình. Nếu vui vẻ chiều ngay theo cáo sẽ dẫn đến cáo cảm thấy đối phương đã dính câu, càng thêm tự tin về giá trị của mình, -> kiêu, sau sẽ khó chiều. 2) mua đồ uống cho cáo, nhận được câu cảm ơn và 1 nụ cười xã giao để rồi thấy cáo té đi cùng lũ bạn, ng y,...
    Một đáp án cho cả 2 trường hợp là: nhìn thẳng vào mắt cáo, cười và nói: "Này, em đang tán anh đấy à?", rồi tiếp tục nói chuyện...(likely: gọi đồ uống và nói chuyện vui vẻ).
    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 07/06/2007
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    quen quen! đọc ở đâu rồi.nếu kô phải là bar mà là đi chơi bình thường thì em sẽ đánh giá như theInvincible.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hoặc chú không biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình để người khác có thể hiểu. Cho đến bài này của chú trong topic này không ai hiểu chú nói gì và đa số sẽ nhận xét là chú cheap khi từ chối mua đồ uống cho bạn gái.
    Nói về th của chú, anh đang có cảm giác em cáo đến hỏi chú mua đồ uống không phải là gái nhà lành hoặc là kave. Mà đối với gái không phải nhà lành thì không nên mất thời gian. Câu hỏi ngược lại nên là:"Anh có quen em không?"
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác chủ topic muốn nói đến cách làm thế nào để đối phó với các yêu sách của cáo nhưng mà VD của bác đó đơn giản quá nên nó ko hay . Việc mua nước non với bánh trái ... những việc quá đơn giản thì nên đáp ưng luôn
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việt hóa sự việc chút đi cưng.
    Đọc cái này chả khác nào hồi những năm 90 đọc Kiến thức ngày nay mục Bạn giữ gìn sức khỏe mình như thế nào? với câu hỏi, Bình thường, bữa trưa của bạn là gì?
    A/ Beefsteak và khoai tây chiên,
    B/ Một cái sandwich nhỏ,
    C/ Một trái táo và một hũ yoghurt.

    Nếu cần đọc chủng loại này thì đi Tây rồi đọc sách Tây để đối phó với gái Tây chứ việc gì phải vào TTVN?
  6. thanhlichop

    thanhlichop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chỉ cho con gà này truờng hợp như sau:
    Cáo có 2 thằng gà theo đuổi. Cáo rủ cả hai anh lên City vew uống cafe. Rồi Cáo thỏ thẻ:
    Hai anh nhẩy xuống. Ai chạm đất trước em sẽ chọn người đó.
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    mày nhảy trước đi, con điên
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Viết mấy dòng cuối rồi đi ngủ nào.
    Em cảm giác các bác thanh niên nhà ta có vẻ đọc nhiều bí kíp cưa gái quá đâm ra ngộ nhận thì phải. Cái gì cũng phải nâng tầm lên thành chiêu thức cho nó ác. Khi đi cưa gái tâm trạng thật chả khác gì đi đánh giặc, lên giây cót căng thẳng vãi hàng. Gái nó như thế này thì mình phải đối phó như thế nào? Gái nó nói như thế kia thì có nghĩa là gì? Một trang A4 đựơc khoảng 1000 chữ, buổi đi chơi nào gái mà nói dưới 100 trang A4 các bác là con em. Nó nói nhiều như thế, cứ phân tích từng từ thì đến 10 cái máy Deep Blue mới làm nổi.
    Các bác đọc sách chỉ thấy cây mà không thấy rừng, thấy kiếm chiêu mà không thấy kiếm ý. Ý của quarker là cưa gái phải can đảm lên, phải đàn ông lên, tìm cách làm cho mình thực sự ngon giai, chứ không phải vì mấy cái tiểu xảo đánh bóng để kiếm điểm. Cưa gái cũng như luyện võ vậy thôi, bao giờ quên hết chiêu thức, xuất thủ bàng bạc như mây như gió, thích gì làm nấy vì mình đủ khả năng để kiểm soát, lúc nào cũng tự chủ. Thế nó mới khác là suốt ngày phải giở sách nghĩ bụng thế này thì làm thế nào??? Thế lào là thế lào?
    Cho nên đừng có vì quarker nói thế nọ thế kia mà phải làm theo bằng được. Quarker nói đừng tặng hoa là không tặng hoa, không tặng quà là không tặng quà. Tại sao lại phải thế? Thích tặng thì cứ tặng, thích hoa thì cứ hoa, nến thì cứ nến miễn sao mình kiểm soát đựơc hành động của mình đừng quá lố là đựơc rồi.
    Vài lời chia sẻ của một thằng vừa mới thất tình không cưa nổi gái, có gì các bác bỏ quá cho.
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Được đấy bác
    Bác ở Hà Nội nhỉ, em mời bác đi uống cốc bia cho nó mát nhé, dạo này trời nóng hừng hực.
  10. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng

Chia sẻ trang này