1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối một cô nàng dễ thương???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 11/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để từ chối một cô nàng dễ thương???????

    Anh chàng gặp một cô nàng cực kì dễ thương, với một khuôn mặt khả ái, giọng nói như oanh vàng thỏ thẻ. Nàng rót vào tai chàng những lời nói dễ thương như chính con người (hay cái vẻ bề ngoài của nàng cũng thế thôi). Nàng làm cho anh chàng cảm thấy mình đang được yêu, cảm thấy nàng thật tuyệt vời, chỉ có chúa mới biết được đằng sau cái vị ngọt ấy là những rắc rối chết người, những trò mà chỉ con gái mới có thể nghĩ ra và thực hiện được. Và thế là.... chàng....dù miễn cưỡng hay không cũng ngoan ngoãn thực hiện những yêu cầu hết sức giản dị của nàng. Chỉ đáng tội chàng phải hi sinh nhiều sở thích của riêng mình để mong làm vừa lòng người đẹp.
    Khốn khổ cái thân anh chàng, và cũng khốn khổ cho mấy thằng phái mạnh, phải làm sao để nhận ra mình sẽ bị dính vào tình trạng này ngay từ lúc đầu.
    Bài toán khó đây, mọi người thử cho một vài ý kiến xem thế nào. Các bạn gái cũng lên tiếng đi, làm thế quái nào mà các bạn lại có khả năng làm bọn tớ như thế chứ ?????????????

    S_Holland_GRSP
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Con gái mờ , chẳng lẽ lại không được dùng những chiêu thức như vậy sao , nói tóm lại con trai mà bị cho vào tròng dễ dàng như vậy thì anh ta quá bị mê hoặc bởi con gái !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều biện pháp lắm. Một biện pháp rất đơn giản nhưng lại khó thực hiện là .... trở thành "thái giám". Chú S_holland thử làm xem. Còn anh thì được phục vụ người đẹp là một niềm hạnh phúc.
    MUPMIP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chú S_holland nhà mình lại viết bài này lên, sau một ngày trời họp Box, và một buổi chiều trong quán KROK,trong khi cả Box say sưa hát thì chú say sưa tâm sự với em nhingimanhin ( một nick đầy bí ẩn mà Luck sẽ làm sáng tỏ nhanh chóng trong thời gian sắp tới).....
    Cái này là sao ấy nhở????



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    keke, lại một con cá mắc câu, đang chờ chết




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    hehe, em ko có ý kiến gì cả, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ em thử mấy cái trò gì gì đó
    Cơ mà sao anh S_h lại kêu khổ nhở. Khổ đâu mà khổ, ối người muốn như thế lại ko đc ý chứ. Sướng thế lại cứ bảo mình khổ, quái lạ thật, giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đg` nào mà lần.
    Thôi anh ạ, đừng tìm cách từ chối, hí hí, anh có muốn từ chối đâu mà tìm cách làm gì, nhờ
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  7. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    không thích thì pass qua đây, tớ chịu khổ hộ cho
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi là trời, có ai bảo là tớ bị dính vào cái rắc rối mà tớ viết thì xin đính chính lại dùm cho. Cái thằng tớ đây đã chán ghét cái sự đời lắm rồi nên cũng đã dửng dưng hơn một chút. Thằng tớ S_H sau khi xem bộ film của MFC chiếu nên mới nghĩ thử xem vì sao mà các cô nàng lại có khả năng kì diệu đến thế, chỉ đơn giản thế thôi.
    To bác Ka: em không làm thái giám đâu bác ơi, cái máu của em mà làm thằng thái giám thì chẳng phải tự tử đi có hơn không.
    To Lucky: cậu nói thế cũng có lí của nó, vì dù gì thì tớ cũng làm tài xế riêng cho em ý cả ngày, nói chuyện chút thì có gì đâu phải không. Cậu cứ điều tra đi, có gì không biết thì hỏi tớ nhé, hic hic. Tớ biết sơ sơ về em ý rùi mà.
    To em Huyền Trang: con cá S_H mà mắc câu thì sớm được thả thôi, vì anh là thằng có sở trường chịu đá mà, các em cứ đá anh liên tục, cái bàn toạ của anh nó chai rồi em ơi.
    To Robert_pham: tớ có bị như thế thì cũng còn lâu mới pát xê sang cho cậu nhá,
    hi hi hi ha ha ha
    S_Holland_GRSP
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he ! Ai chứ bác S_Holland nhà mình thì em tin lắm ... Bác ý là siêu chung tình đấy nhá ... He he ...
    Nhưng mà ... Nêu mà rơi vào trường hợp của bác ý , em thấy cứ tới đi cũng được , sắp xếp lại tí chút thời gian thì có sao đâu . Hồi ở nhà em cũng zậy thôi mờ.. he he , phải phân bố thời gian triệt để để còn vừa đi với nàng , vừa học thật giỏi nữa he he .
    Khẹc khẹc , còn những ai khác nữa thì còn tuỳ người , nhưng mà nếu là em ý , thì Ok luôn , mà có khuyên người kách thì cũng OK luôn . Trên đời mấy khi có người cho mình được cái cảm giác được yêu ( và mình cũng yêu nữa chứ ) ???


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rồi đấy nhé, khỏi phải khuyên đi . Anh là anh chỉ không được như cậu nói thôi, cái gì cũng có giới hạn mà, có chăng là giới hạn của anh lớn hơn người ta một chút chút thôi.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này