1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối một cô nàng dễ thương???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 11/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hhe, tin thía quái nào được hả ông anh..........Nhưng thôi, dù sao cũng mong ông anh sớm thoát ra khỏi cái cảnh này, ehe




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé Huyền Trang, cám ơn đã động viên anh, nhưng em biết đấy, người có thể làm anh như thế thì bây giờ chỉ có một, em biết ai chứ ???? Đừng nói tới chuyện này nữa nhé, cái topic này là do bộ phim của MFC chứ không phải do tâm trạng của anh đâu.
    Dù gì thì cũng cám ơn.
    S_Holland_GRSP
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương như vậy thì việc gì phải từ chối hả bác? cứ cho đi bạn sẽ được nhận...Ông trời công bằng lắm, không sinh thừa cái gì cũng không sinh thiếu cái gì đâu ạ
    pt13
     
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Theo như cái phim Lucky xem buổi sáng, để từ chối sự theo đuổi một cô nàng dễ thương, người ta có một số cách:
    - Khi đang đi chơi cùng cô nàng, đột nhiên thò tay phát mạnh vào.... bàn tọa cô nàng một cái, rùi nói to: " Nào, cô nàng dễ dãi, đi đâu chơi đây??"
    - Giữa đám đông bạn bè, hãy ôm ghì lấy cô ta rồi hun cho thật lâu vào....
    - Nhổ nước bọt khắp nơi khi đang đi chơi cùng cô nàng, thậm chí nhổ luôn vào cô nàng thì càng tốt....
    Cứ thử tí xem. Có khi không cần phải từ chối cô ta cũng đã chạy rồi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chạy trốn chứ không phải là từ chối. Lucky có chiêu này đã đem áp dụng ở đâu chưa nhỉ, nghe chuối quá. Còn cái biện pháp thứ 2 của cậu, tớ nghe ra có vẻ không ăn thua gì đâu, có mà cô nàng càng khoái thêm ấy, hi hi
    S_Holland_GRSP
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép nói ra câu này. Thực sự là khó từ chối lắm, khó tức là vẫn làm được nhưng mà có thằng nào mà không tiếc hùi hụi phải khôg bà con. Từ chối mà còn thấy tiếc tiếc thì có nên không nhỉ. Hi hi
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này