1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối một người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imurPenny, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để từ chối một người?

    Mình đang gặp một chuyện khá khó xử. Anh ta là người mới quen, mà nói thật ra là chả được bao lâu. Nói chuyện trên mạng đúng 3-4 lần, gặp ngoài 1 lần, nói chắc khoảng 5-6 câu, vì mình ngại nói. Mà chuyện trò cũng chỉ toàn chuyện tầm phào, bất kỳ người bạn mới quen nào cũng có thể nói với nhau, hơn một tẹo là có tâm sự đôi chút. Ấy thế mà anh ta làm tới quá, làm mình khá khó xử. Thực tình không muốn anh ta bị tổn thương, vì anh ta khá nhạy cảm, nhưng cứ thế này mình thấy không ổn. Dạo này tránh mặt rồi, nói chuyện thưa hơn rồi, nói chung là đã cố giữ khoảng cách, vậy mà anh ta vẫn không hiểu. Mình thấy nhanh chóng mặt thế này thì choáng quá, và mình cũng chưa sẵn sàng. Làm sao để tỏ thái độ từ chối nhẹ nhàng để anh ta ít bị tổn thương nhất đây? Chân thành mong các bạn giúp đỡ
  2. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ở trên diễn đàn này cũng đã có một chủ đề tương tự rồi, bạn có thể tham khảo. Mình thì thấy chuyện này đỡ nhức nhối hơn. Nếu bạn không thích thì có thể bảo là còn bận nhiều việc, chưa muốn vướng vào chuyện tình cảm. Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì cần phải biết hướng về tương lai, chịu đựng ngay cả việc có thể bạn sẽ nên duyên với người khác. Nam nhi chí tài bốn phương, đâu thể nào lụy tình được.
    Bây giờ bạn chưa sẵn sàng, nhưng có lẽ bạn cũng có tình cảm với anh ta. Nếu bạn làm cho anh ta hiểu được và lái tình cảm của mình đi đúng hướng thì đây không càn là chuyện khó xử nữa
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, nhưng mình chắc chắn rằng mình hoàn toàn không hề có một chút tình cảm nào với anh ta cả. Chỉ đơn thuần là bạn bè, vậy thôi. Cái mà mình muốn là làm bạn, và muốn từ chối một cách nhẹ nhàng cho anh ta nhất. By the way, bạn có thể cho mình link của chủ đề kia được không Cho mình cảm ơn trước
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này có gì khó đâu mà nhiều người thắc mắc thế nhỉ. Cứ nói thẳng nói thật thôi: "Em không yêu anh, em chỉ xem anh như là bạn". Càng nói vòng vo, lại càng làm cho đối phương bị tổn thương. Còn việc nói không yêu anh ta để anh ta không tổn thương chút nào thì chẳng khác gì bảo giáo viên cho học sinh 0 mà đừng làm học sinh bận tâm chút nào vì con zero đó.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu công nghiệp thời hiện đại thôi bạn ạ.Theo như cảm nhận của codai thì anh ta cũng chẳng sâu sắc với bạn đâu.Tình cảm trên mạng đôi khi mình cũng phải biết đùa giỡn người ta một ít,vì người ta cũng chẵng ra khỏi cái vòng ấy bao giờ.
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ừ, P. cũng mong như thế lém, mong người ta chỉ đùa cợt thôi, dễ nghĩ hơn. Nhưng cũng nói với bạn Invi một chút là sorry vì P. nói chưa sâu. Anh chàng này mà nói thẳng toẹt ra là " Anh yêu em" thì P. đã chẳng ở đây khóc lóc , mà cũng đã chẳng tiếc hơi nói thẳng toẹt ra luôn là "em không yêu anh đâu" rồi. Nhưng mà khổ lắm cơ, không nói mà cứ tỏ vẻ ân cần chăm sóc, cái kiểu chăm sóc còn hơn cả mẹ P. lúc P. nhỏ xíu, vượt quá mức một người bạn bình thường (ngày trước có một người bạn cùng lớp từng thích P., tốt và ân cần lắm, thế mà chả đến mức lộ liễu thế này đâu) thế mới bảo là khó nói, chứ không thì xong cơm nước từ lâu rồi
    Với cả, P. đã nói là làm cách nào để tổn thương người ta ít nhất, chọn một cách tốt nhất cơ mà, có ai nói là làm thế nào để người ta không tổn thương đâu. Bị từ chối, nhất là trong chuyện này thì ai mà chẳng không vui, không ít thì nhiều, chẳng qua là làm nhẹ bớt đi mà thôi
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm, quen qua net nữa, để mình chỉ cho.
    Gửi cái link trang này cho đối tượng. Bảo là: "imurPenny là em đó. Mong là anh hiểu em"
    Xong, gọn.
    (bản quyền: anh Bồ Câu )
  8. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://ttvnol.com/tvty/497238.ttvn
    Cách xử lý của chị ngoainhi rất thông minh, theo kiểu "đến đường nào thì về đường đó". Nếu anh chàng kia vẫn "mặt dày" thì đâu có gì đáng để tôn trọng nữa, gọi interpol được rồi
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì càng đơn giản hơn nữa. Tiên hạ thủ vi cường. Nói với anh ta: "Anh à, anh rất là tốt nhưng em chỉ xem anh như là bạn mà thôi." Càng chần chừ, đối phương càng hy vọng, càng hy vọng, tổn thương càng lớn.
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Hình như thằng bé đó mới biết yêu.

Chia sẻ trang này