1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối một người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imurPenny, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một kinh nghiệm thế này, bạn tham khảo hay không thì tuỳ nhé.
    Hồi trước tớ cũng có một tên tương tự như vậy. Gặp 1 lần, chát vài lần. Tớ không hề à ơi gì đâu nhé, nói chuyện rất chừng mực mà hắn cứ sấn sổ hẹn hò mãi, tớ từ chối mãi không được đành nói thẳng. Hôm đấy hắn lại rủ tớ đi chơi: "tối nay anh mời em đi chơi nhé?", "dạ thôi ạ", "sao thế?", "không sao cả, em chỉ không thích đi thôi.", "?????", "chuyện bình thường ý mà anh, có người thích nói chuyện với anh có người thì không, ai cũng vậy mà". Khiếp, nói xong thấy mình nói chuối không chịu được. Nhưng mà được cái không thấy hắn làm phiền mình nữa, nhẹ cả người. Nhưng mà bạn không muốn hắn tổn thương thì cũng khó nhỉ. Chắc là bạn cũng thinh thích hắn rồi chứ gì, thế thì còn gì mà tư vấn nữa nữa.
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Từ chối, cách hay quá, nhiều quá đấy! Vậy có ai biết nỗi đau của người kia không nhỉ! Có những người rất lạ, chẳng dám yêu ai vì biết mình sẽ khổ, nhưng rồi định mệnh lại khiến yêu một người mà người đó chẳng yêu mình. Vì một lý do nào đó, rất đau lòng, người đó đã xem người mình yêu là một lẻ sống, chẳng thể thiếu được, xem người đó là một mối tình duy nhất, ngày ngày chỉ cần được nhìn thấy mặt người ta, chẳng cần người ta nói gì, chỉ muốn chờ đợi sau này nguời ta lớn lên một chút sẽ hiểu, chỉ muốn thể hiện sự quan tâm của mình thế thôi. Vậy mà bị từ chối, sẽ đau như thế nào đây, có ai biết hay không! Tôi đang bị nhu thế đấy, như chết đi sống lại vậy, đau lắm.
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn bạn đã tư vấn, nhưng đúng là mình không thích thì mới nhờ mọi người, chứ không thì mình lập chủ đề để làm gì đây [sigh]
  4. melody_jl

    melody_jl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ chó thể đơn giản mà nói rằng "Em không yêu anh, em chỉ xem anh như là bạn", thì đã ko có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng ở đây nếu như bạn nói thì liệu anh ấy có chấp nhận hay ko , con trai mà, họ đã muốn chinh phục ai thì sẽ làm cho bằng được, có thể anh ấy thích bạn thực sự đó. uh nhưng dù sao ý kiến của ạn cũng quan trọng nhất, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, dủ sao con trai trên đời này cũng đâu có thiếu đâu ................

Chia sẻ trang này