1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối một người? :(

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lucy87, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucy87

    lucy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để từ chối một người? :(

    Khi người ta biểu lộ quá nhanh đến chóng mặt. Khi tớ chưa sẵn sàng, chỉ coi người ta như một người bạn. Và làm thế nào để làm tổn thương người ta ít nhất :(
  2. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    lucy87 chẳng nói rõ là người ấy nhiều tuổi hơn hay là bằng tuổi để còn dễ xưng hô.
    Ơ nhưng mà công nhận cũng có nhiều người kể ra thì cũng hơi buồn cười nhỉ. Thích đối phương thì ít nhất cũng nên để cho người ta đừng sợ nhanh thế chứ. Có thể đấy là những rung động bất thình lình của tình cảm trong sáng, ý tớ nói ở đây là tình yêu đầu ấy mà, nên biết đâu lucy cũng vì thế mà cảm động, hiihi, đoán thôi nhé:)
    Bình thường thì con gái hay không thích những anh chàng bộp chộp, tỏ tình nhanh đến mức chóng mặt làm người ta chẳng kịp phản ứng gì cả. Thế là cậu ta bị mất nhiều điểm rồi vì đã đốt cháy giai đoạn nhanh quá. Thật tiếc cho cậu ta quá (biết đâu cô bạn này cũng đang hơi quy quý người ta thì sao nhỉ?!)
    Còn tớ cũng đã từng trong tình trạng như thế, nên tớ nói ra đây, biết đâu bạn cũng tham khảo được gì đó: Cách tốt nhất : khi người ta tỏ tình nhanh như thế mà mình chưa sẵn sàng thì nên nói rằng: Ơ, anh....để rồi thời gian sẽ trả lời ạ. Em/tớ mới chỉ coi anh/ấy là bạn thôi mà, hoặc là nhẹ nhàng hỏi lại rằng: anh/bạn chỉ để ý đến tình cảm của mình mà không muốn biết đến tình cảm của đối phương hay sao??? Hehe, tớ nghĩ lúc này người ta cũng sẽ chạnh lòng nghĩ lại...
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    "Bất ngờ quá em chưa kịp cảm nhận được điều gì cả.Cho em thời gian anh nhé."Codai chưa gặp trường hợp đó bao giờ,có một lần đứa bạn thân được một anh chàng tỏ tình,bất ngờ quá làm cô bạn trố mắt nhìn.Anh chàng tự ái quá bỏ đi,thế là "tình quay gót" luôn,từ đấy chẳng thấy sủi tăm hơi gì cả.Rõ là...
  4. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    Rất đơn giản, nếu người ấy tỏ ý với bạn thì bạn dù có hiểu người ta nói gì thì vẫn trả lời một cách vui vẻ là "em ko hiểu anh nói j" rồi chuyển qua chuyện khác, nếu đối phương sẽ tự động hiểu thôi. sau này thế nào thì còn tuỳ.
  5. lucy87

    lucy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ichweissnichtkhongnhu_loaicodai85 đã góp ý với mình. Nhưng quả thực là lucy không hề có bất kỳ một tình cảm nào ngoài bạn bè đâu, và cũng không thể có cái gì hơn bạn bè được. Người đó lớn tuổi hơn lucy khá nhiều tuổi. Và biểu hiện thì không thể..chịu nổi. Săn đón, quan tâm đủ cả, mà lucy chưa sẵn sàng, nên cứ thấy anh ta ở đâu là méo hết cả mặt. Mấy hôm nay cứ phải trốn mặt suốt, khổ lắm. Mà đã có gì đâu, chỉ là bình thường như bạn bè thôi mà, chẳng hiểu bây giờ phải làm như thế nào nữa cả.
  6. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với lucy khi gặp phải một anh chàng "Chí Phèo trong tình yêu" như thế! Thú thực hồi lớp 10, Táo cũng "nếm trải" rùi, thực sự là SỢ! Sợ kinh khủng khiếp, sợ ba mẹ mắng, sợ bạn bè trêu, sợ "người ấy" hiều lầm... nhưng sợ nhất vẫn là "hắn" làm quá thì xảy ra những chuyện ko hay, làm người khác đánh giá mình này nọ... Làm thế nào huh?!
    Táo thì thái độ rõ ràng, nói luôn đã có người yêu (nếu lucy chưa có người yêu thì có thể nói là chưa nghĩ tới chuyện đó, công việc quan trọng nhất với lucy now là học tập. <-- ví dụ thế!), thay đổi những nơi thường tới (quán cafe chẳng hạn), thay đổi một số giờ giấc bình thường (ví dụ đi học sớm hơn...) vì e rằng anh chàng này đã nắm rõ timetable của lucy rùi à! Lúc tan trường đi cùng một boy nào đó, 1 là để anh chàng kia thấy sẽ tự hiểu, 2 là để thêm... vững tâm, hì hì ... có thể sẽ mất time để "hắn" hiểu ra và quay về mối quan hệ đúng mực hơn với mình, nhưng thà mất chút time còn hơn là ko bao giờ, nhỉ?!
    Good luck to lucy hen!

  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Traitaoxanh nói đúng đấy.Hình như tất cả các anh chàng Chí phèo đều như vậy.Tốt nhất là giải quyết dứt khoát cho xong để sau này ko bị vướng víu nhiều.
  8. lucy87

    lucy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TTX vì đã dành thời gian cho mình. Thực sự, mình chẳng bao giờ nghĩ rằng anh ta là ''Chí Phèo'' gì đâu, vì xét cho cùng, cũng không đến mức. Chẳng qua là vì mình không quen với thái độ ân cần quá nhanh như thế, khi mà cả mình và cả anh ta còn chưa hiểu rõ gì về người kia cả. Và lý do quan trọng nhất là anh ta không phải mẫu người mà mình thích.
    Nhưng như TTX nói đấy, mình không sợ bạn bè trêu, không sợ pa-ma mắng, vì mình đủ tuổi trưởng thành rồi, và mình không có gì thì cũng không ngại, nhưng đúng chỉ sợ nhất là người khác hiểu nhầm, đánh giá mình này nọ.
    Hiện giờ, lucy không có người yêu, và cũng chẳng yêu ai cả, nên khó có thể viện lý do. Đi cùng một cậu bạn trai cũng không ổn, lớp hiện thời chỉ có hai anh chàng, một ở ký túc xá, một đi xe buýt, đều không thể đi chung với lucy được. Giải thích với các cậu ấy thì tốt thôi, các cậu ấy cũng chẳng ngại ngần gì mà không giúp, nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là cùng. Vả lại, người ta đang có mục tiêu hết rồi, nhờ cậy chỉ làm khó xử cho người ta hơn thôi. Đúng là việc này chỉ có mình lucy giải quyết vậy.
    Và đúng là cũng cần thời gian thật, dù thế nào lucy cũng chịu được hết, miễn là mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Bình thường, mình không phải lúc nào cũng là người kiên nhẫn, nhưng nếu nó là cần thiết thì mình hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có điều bây giờ giải pháp duy nhất đang là tránh mặt, ít giao tiếp hơn với anh ta hơn(anh ta vẫn không hiểu, thế mới khổ). Nhưng cái mà mình muốn vẫn là làm thế nào để tỏ thái độ một cách dứt khoát mà không quá ''thô'', vì bây giờ đang rất rối nên không thể nghĩ cho chu đáo được, nên mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Bản thân mình hoàn toàn có thể nói thẳng thừng nếu anh ta ngỏ ý, nhưng đợi đến lúc ấy thì tình cảm của người ta đã nhiều hơn bây giờ rồi, chắc chắn sẽ bị tổn thương hơn. Cái mà mình muốn là dứt điểm càng sớm càng tốt, khi tình cảm mới ở vạch xuất phát thế này, với anh ta- nhẹ nhàng hơn, với mình- thanh thản hơn. Càng để lâu, chỉ càng làm người ta nuôi hy vọng, mà mình thì không thích làm như thế tẹo nào.
    Bây giờ chỉ ước anh ta có bạn gái ngay tối nay cho mình nhờ :(
  9. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì thà "mất lòng trước" nhưng "được lòng sau" còn hơn. Vì nếu một khi người ta đã "chai" như thế, cố tình không chịu hiểu cảm giác của lucy thì biện pháp "cắt đuôi" thẳng thừng như thế biết đâu lại thích hợp hơn:).
    Con gái ai cũng muốn được yêu nhưng chỉ thích người ta yêu mình theo lối mình suy nghĩ, thế mới chuối. Mình muốn các "biện pháp mềm dẻo" nhưng không phải ai cũng thích "mềm dẻo" đúng không nhỉ?!
  10. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Được diecdac sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 16/04/2005

Chia sẻ trang này