1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối tình cảm của một người mà mình ko thích?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Psyche216, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn với nhận xét tinh ý đó.
    Tớ thích cái tên đó, vì nhiều lý do. Psyche cũng là khởi đầu cho thuật ngữ Psychology hay Psychologie.
    C?Test la raison pour laquelle Psyché, mortelle devenu immortelle, devenait le symbole de l?Tâme à la recherche de son idéal. ~ Psyché, một hình tượng bất tử, tượng trưng cho Tâm hồn trên hành trình tìm kiếm lý tưởng.
  2. tonionrobin

    tonionrobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    òo. cũng hiểu nhưng hơi lơ mơ. hihi. ò đùa thôi. Nhưng lơ mơ lắm hehe
  3. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ có những đứa bạn gái có nhiều vệ tinh theo đuổi, chứ 1 người làm phiền như tớ là tép diu
    Tớ đã phục bạn tớ, đã tự bảo sẽ học cách nó có thể chơi với nhiều người bạn khác giới, mà tình bạn vẫn tốt đẹp. Cũng có người vui vì là bạn trai, có người thất vọng vì mình ko nên.
    Nhưng, vấn đề là những người bạn trai đó đều đồng ý làm bạn bè, trong 1 hội bạn rất thoải mái, ví dụ câu lạc bộ bóng bàn này, hội cafe này...
    Đằng này, tớ ko phải tuýp người có thể làm theo kiểu bạn gái tớ đó.
    Với cả, bạn trai này cũng buồn cười, rủ cái j, tớ ko đi thì cứ nài với nỉ, đâm ra từ chán và mệt mà tớ thành ghét.
    Chắc tớ cũng hơi quá đáng.
  4. Totti_10

    Totti_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Bi quá. Mà hôm nay mới lộ ra chuyện có người yêu nhé
    Trường hợp này nên dứt khoát đi Bi ạ. Ignore nick YM, cho số ĐT vào blacklist, thế là hết làm phiền.
    Mình chỉ tôn trọng những người đáng tôn trọng thôi. Đàn ông con trai mà xử sự như anh bạn này thì chán lắm.
    Vui vẻ lên nhé, sắp SN rùi đấy
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    gặp nó đập cho một trận, giở tính sư tử vốn có sẵn ra. Cam đoan nó chạy mất dép
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Chán nhỉ ...Cứ phải tay anh thì ....hmm....
  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hehe... được PC động viên tớ sẽ cố gắng
    Mà trút giận xong cái là nguôi ngoai roài
    Chắc cũng ko đến mức ignore , đthoại tớ lại ko có chế độ black list
    Tớ chỉ là ko thích những tuýp đàn ông yếu đuối
  8. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tay anh thì làm sao ạ! Nói rõ ra xem seo
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng từng bị 1 lần y như thế này, y hệt luôn í, thế nên là tớ rất hiểu tâm trạng của ấy, khó chịu lắm, đúng ko
    tớ cũng làm như ấy, thậm chí còn hơn, còn nói thẳng cho vào mặt là a đừng làm fiền e nữa có đc ko thế mà cũng vẫn trơ trơ ra 1 thời jan trước khi yếu đuối khóc lóc đổ tại trời ko công bằng đấy ấy ạ, mệt lắm. ghét lắm í. May mà rồi cuối cùng anh cũng giác ngộ đc lòng tự trọng thế nào đó mà lại buông tha cho mình. Ko thì đến bi giờ chắc vẫn đang còn ngồi làm thơ đến sáng
    ấy hoặc là lờ tịt lờ hẳn mặc kệ đi như ko quen hoặc là ấy cứ quyết liệt như tớ cũng đc vậy, với tuỳ người mà mình có cách ứng xử thôi, đừng ngại làm thế là quá đáng hay j, vì thật sự là mình đã khéo léo rồi ko đc nên mới fải mạnh bạo như thế, ấy nhỉ
    chúc ấy may mắn, mau dứt đc anh chàng ko mời mà đến này nhé
  10. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Xinh
    Trước khi chia sẻ với mọi người, tớ vừa bực tức, vừa khó chịu (vì bị làm phiền) vừa băn khoăn tự hỏi tớ có vô lý qúa ko khi phức tạp mọi chuyện lên! Nhưng thật cảm ơn mọi người quá, mọi người vừa cảm thông, vừa hiểu và chia sẻ, chứ ko phản ứng tiêu cực j
    Tớ cũng thoải mái hơn rồi.
    Tớ cũng tin là người kia cũng sẽ sớm hiểu.
    Và ko làm phiền tớ nữa.
    Cảm ơn bạn nhé!

Chia sẻ trang này