1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối tình cảm của một người mà mình ko thích?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Psyche216, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thuê xã hội đen dằn mặt đi bạn , hiệu quả lắm
  2. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửilink này sang cho đọc là xong
    Hết phiền
    Nhưng có nên ko nhỉ
  3. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tớ đã phải làm như vậy.
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Ứ phải tay anh, chứ phải tay anh thì em đã là vợ anh từ lâu rồi ... Ai đời lại bị bạn gái biêu riếu thế này không cơ chứ . EM cho anh số điện thoại của tên đó để anh bảo nó biến khỏi cuộc đời em hay tìm trại tâm thần để an dưỡng ... Tuỳ từng người để chai mặt chứ ...hix...

    [​IMG]
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất!
    Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
    Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương ?" níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em dấu vào đó giọt tủi hờn ?" khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?​
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Gái đã chán giai thì chuyện mệt và ghét là quá bình thường
    Giai mà chán gái còn kinh hơn, không dám nghĩ đến
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi đã được gửi link để đọc topic này nhưng ko tiện để đọc. Giờ mới có dịp được đọc kỹ hơn. Hy vọng đây sẽ trở thành một chủ đề được bàn luận. Đặc biêt là khi được là khi được mổ xẻ public.
    Tôi là người trong cuộc. Ngạc nhiên lắm ko, khi tôi giải trình những điều mà các bạn đang đóng góp xây dựng diễn đàn TTVNOL. Thật đơn giản vì với tôi : Ngu dốt thì phải học, chắc ko sai chứ nhỉ?
    Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng thỏa thuận :
    1. Tranh luận để sáng tỏ những cái ngu dốt.
    2. Ko xúc phạm danh dự của đối phương.
    3. Ko ai có quyền phán xét ai cả
    Join chứ ???
    1. Psyche216 :
    ?oĐã bảo là yêu người khác rồi. Hiểu. Lại càng tỏ ra muốn thắng?
    ?oBạn trai tớ và tớ vẫn thoải mái vào nick nhau để check xem người kia có invi hay ko Nên tớ chả muốn mấy cái offline trẻ con tình cảm đó, đã đành bạn tớ chả thèm ghen. Nhưng tớ ko thik.
    Tớ ko có thừa thời gian và sức khỏe để đọc hay nghe những lời chia sẻ của ng đó.
    ==> Chưa từng biết điều này. Ngộ nhận và logic ???
    ?o Những gì bạn đang làm khiến tôi mất đi sự tôn trọng đó. Tôi thấy thương hại bạn?
    ==> Hãy nghĩ lại tất cả những việc Pinokio đã làm, liệu có đến mức đó ???
    ?oNhưng quả thực tớ mệt mỏi vì cứ bị "quấy rầy".
    ==> Nếu thẳng thắn thì đâu có vậy. Thế mới là ngộ nhận. Mới sinh ra topic này.
    ?oNhưng có kiểu người, mình ko liên lạc lại ngồi tưởng tượng rồi hy vọng theo nhiều kiểu, mệt lắm cơ nhé ?
    ==> Vì tớ được đào tạo để làm design.
    ?oĐằng này, tớ ko phải tuýp người có thể làm theo kiểu bạn gái tớ đó.?
    ==> Câu lủng củng ko hiểu lắm
    ?oVới cả, bạn trai này cũng buồn cười, rủ cái j, tớ ko đi thì cứ nài với nỉ, đâm ra từ chán và mệt mà tớ thành ghét.?
    ==> nài nỉ ???
    ?oTớ chỉ là ko thích những tuýp đàn ông yếu đuối ?
    ==> Xét trong một case, một thời điểm cụ thể thì đúng.
    ?oXin lỗi tớ đã phải làm như vậy.?
    ==> Ko việc gì phải xin lỗi. Lỗi tại Pinokio.
    --------------------------------------
    2. Dangiaothong :
    ?oChân thành, nhẫn nại, tế nhị!?
    ==> Tôi nghĩ vào case này áp dụng cách của bạn hiểu lầm sẽ càng thêm chồng chất.
    ?oMột vài dòng tâm sự!
    Đã có lần, tôi tôn trọng sự chân thành của một người con gái, tôi thực sự cảm kích trước cảnh cô ấy không có tình yêu với tôi, còn tôi thực lòng yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn bên cạnh, quan tâm chia sẻ cùng tôi. Chưa một lần cô ấy nổi giận khi tôi thể hiện tình yêu của mình. Một lần nhân ngày 20/10, tôi tặng hoa hồng cho cô ấy:
    - Ấy tặng hoa tớ nhân dịp gì?
    Gãi đầu: - Nhân ngày mà mỗi người phụ nữ VN đều xứng đáng được nhận hoa, nhất là những người đặc biệt.
    - Vậy thì chỉ nhận hoa vì lí do thứ nhất thôi nhé!
    - ...
    Cách sống của cô ấy khiến tôi thực sự hiểu được, tình yêu chân chính là thế nào. Và... tôi tìm cách sống xa cô ấy!
    Đó là những biện pháp bạn có thể áp dụng với người như tôi, nhưng cũng có những người đàn ông nghĩ khác tôi nghĩ, khi đó có thể bạn phải dùng cách khác.?
    ==> Tôi đã từng trải nghiệm điều này.
    --------------------------------------
    3. Minh Hải 1506 :
    ?oCòn lằng nhằng lữa là ... đấy?
    ==> Ko hiểu ý lắm
    --------------------------------------
    4. Tottochan 81 :
    ?oAi mà mất hết cả tự trọng đến thế này vậy. Chán?
    ==> Bạn nói hơi quá, để người trong cuộc đánh giá thì xác thực hơn.
    --------------------------------------
    5. Xukemm :
    ?oKinh nghiệm của tớ. Sau một thời gian khó chịu và mệt mỏi như bạn đã phải bỏ cái sự tôn trọng nhau sang một bên mà nói thẳng vào mặt. Ko gặp, ko liên lạc, ko làm phiền và ko yêu. Nếu gọi điện đến thì bảo bạn trai nghe máy. Nick YM thì ignore đi, số điện thoại thì block lại. Giờ tớ thấy ổn rồi.?
    ==> ?oMột thời gian? ở đây là bao lâu bạn biết ko, theo tớ chỉ mới có 3 ngày gần đây thôi. Pinokio mong có người thẳng thắn như thế đấy.
    --------------------------------------
    6. Nhoc_cj :
    ?oĐã đến mức ấy rồi thì ignore đi là tốt nhất , có vẻ bạn đang rất bức xúc. Tớ có một thằng bạn cũng làm như vậy với một em, nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoản thôi, em ấy vẫn vào blog nó comment, (cái chức năng ignore của yahoo 360 ko tốt lắm thì phải ), nói chung là cứ lờ đi thôi.?
    ==> Nếu thẳng thắn thì đâu có xảy ra những chuyện này.
    --------------------------------------
    7. Luongtamchau :
    ?oTội nghiệp thằng nào nó thick bạn.... ?
    ==> Làm gì mà bi lụy thế.
    --------------------------------------
    8. Kephadam :
    ?oLấy chồng ( vợ) đi,nó chả làm gì nữa đâu ?
    ==> Tôi chưa từng chơi xấu ai cả.
    --------------------------------------
    9. Gwens83 :
    ?oChờ đi, bạn đang đi đúng hướng để làm nguội một trái tim đấy.
    Án binh bất động, không làm gì cả, không khuyến khích, cũng chẳng cáu giận, tóm lại là sự thờ ơ!
    Và sao phải cáu giận nhỉ! Cáu là cho người ta cơ hội đấy !
    Tớ nghĩ, một người thích mình chỉ nguy hiểm khi họ gây hiểu lầm, làm cho người yêu mình không thích chẳng hạn, còn nếu không, có vấn đề gì đâu, nếu tâm mình tĩnh! Với cả, chính ấy cũng đồng ý coi người đấy là bạn mà, đúng không
    Cuối cùng, mình không thể đáp lại tình cảm ấy, vì mình đã có người khác, nhưng dù sao, đấy cũng là một tình cảm chân thành, người ta đã đem tấm lòng của họ thổ lộ với mình, họ đã gửi gắm và hy vọng vào mình, mình nên trân trọng nó, bạn không nên nói những câu như kiểu "tôi thương hại bạn", chỉ có điều là bạn luôn cần tỏ ra kiên quyết là "Em đã yêu người khác rồi!" thế thôi, vì dù sao, quí trọng họ nhưng mình vẫn yêu người yêu mình hơn đúng không, không muốn người yêu mình phải gợn lòng vì chuyện đó đúng không?
    Tớ nghĩ, nếu ấy kiên quyết một cách lịch sự như thế, thì họ sẽ biết và ngãng ra, thứ nhất là vì thấy hết hy vọng, thứ hai là vì họ cũng sẽ tôn trọng tình yêu của bạn, thái độ cư xử của bạn.
    What makes a good parent? Of course, it''s about love and consistency. But it''s also about listening, and more importantly, it''s about pretending to listen even when you don''t do it anymore.?
    ==> Với Pinokio khi thích một ai đó là phải hết mình, ko hết mình thì đừng có yêu. Hãy đốt đến thanh củi cuối cùng đi. Chỉ muốn thanh minh một câu thôi, chưa từng biết bạn đó đã có người khác. Vậy thôi.
    Thanks bạn! Những phân tích của bạn chắc được nhiều người đồng tình, một lối cư xử đúng mực.
    --------------------------------------
    10. Thiên giáo chủ :
    ?oThêm 1 chú bị đá chia buồn ?
    ==> Vui hay buồn ???
    --------------------------------------
    11. Totti_10 :
    ?oMình chỉ tôn trọng những người đáng tôn trọng thôi. Đàn ông con trai mà xử sự như anh bạn này thì chán lắm.?
    ==> Vế đầu đúng, vế sau chỉ là ý kiến của thiểu số
    --------------------------------------
    12. Maxinh :
    ?oTớ cũng từng bị 1 lần y như thế này, y hệt luôn í, thế nên là tớ rất hiểu tâm trạng của ấy, khó chịu lắm, đúng ko
    tớ cũng làm như ấy, thậm chí còn hơn, còn nói thẳng cho vào mặt là a đừng làm fiền e nữa có đc ko thế mà cũng vẫn trơ trơ ra 1 thời jan trước khi yếu đuối khóc lóc đổ tại trời ko công bằng đấy ấy ạ, mệt lắm. ghét lắm í. May mà rồi cuối cùng anh cũng giác ngộ đc lòng tự trọng thế nào đó mà lại buông tha cho mình. Ko thì đến bi giờ chắc vẫn đang còn ngồi làm thơ đến sáng
    ấy hoặc là lờ tịt lờ hẳn mặc kệ đi như ko quen hoặc là ấy cứ quyết liệt như tớ cũng đc vậy, với tuỳ người mà mình có cách ứng xử thôi, đừng ngại làm thế là quá đáng hay j, vì thật sự là mình đã khéo léo rồi ko đc nên mới fải mạnh bạo như thế, ấy nhỉ?
    ==> chúc ấy may mắn, mau dứt đc anh chàng ko mời mà đến này nhé
    --------------------------------------
    13. Kid1414 :
    ?oỨ phải tay anh, chứ phải tay anh thì em đã là vợ anh từ lâu rồi ... Ai đời lại bị bạn gái biêu riếu thế này không cơ chứ . EM cho anh số điện thoại của tên đó để anh bảo nó biến khỏi cuộc đời em hay tìm trại tâm thần để an dưỡng ... Tuỳ từng người để chai mặt chứ ...hix...?T
    ==> Gặp nhau đi tôi cho số điện thoại.
    --------------------------------------
    14. Stephan_Cuong :
    ?oThuê xã hội đen dằn mặt đi bạn , hiệu quả lắm?
    ==> Qua đây Pinoko giới thiệu cho.
    --------------------------------------
    15. Voi coi 80
    ?oGái đã chán giai thì chuyện mệt và ghét là quá bình thường
    Giai mà chán gái còn kinh hơn, không dám nghĩ đến ?
    ==> Sao phải khổ thế ???
    --------------------------------------
    Tôi sẽ cố gắng dành thời gian comment ý kiến của mọi người.
    Chỉ muốn dành riêng cho mình một lời thanh minh :
    Anh đã ngộ nhận. Chỉ đáng trách anh là người biết giữ lời hứa. Vì em đã cho anh những ý tưởng. Anh tự hứa với chính mình sẽ làm tặng em món quà đó. Vì lời hứa đó mà anh đã cư xử như 3 ngày vừa qua để rồi làm em thực sự khó chịu? So sorry!
    ==> Love much, trust a few and hurt to none !
    Nếu rảnh mời mọi người ghé qua nhà tớ chơi.
    Welcome :
    http://360.yahoo.com/my_profile-8UDojp4hcqgi8.tJ3CjmMN8-;_ylt=AjhRgpA_f9VRidImhYoCt3K0AOJ3?cq=1
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhận định tí:
    Nếu câu chuyện đúng như lời 2 người kể cho đến bây giờ, thì tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
    CHO ĐẾN NAY,
    Bạn nữ reply lại các ý kiến giọng điệu cũng ôn hòa, có phần hơi chán vì mệt.
    Bạn nam reply lại các ý kiến giọng điệu cũng ôn hòa, lại cool nữa.
    Tiếc là 2 bạn không hợp nhau để mà tiến tới.
    Chứ, CHO ĐẾN GIỜ NÀY, ĐỌC ĐẾN HẾT BÀI 1 CỦA BẠN NAM, thì mình thấy hai bạn đều là người ôn hòa.
    Khé khé khé, đâu dễ kiếm người VN nào mà có tính này? Thường thường ng VN lúc nào cũng thích xỉa tay vào mặt mà chê người khác thôi. (Điển hình là tui đây! )
    Nhắn với bạn nữ: Thôi, bạn kia đọc thread rùi, cũng biết là bạn bị khó chịu rùi, cũng biết là bạn có người khác rùi. Chỉ là anh chàng hơi ức vì bạn nghĩ oan uổng cho thôi.
    Nhắn với bạn nam: Thôi, bạn kia tại bực mình mà cũng k biết làm sao nên đành gửi link cho bạn, bạn ấy chắc giờ cũng hiểu là ít nhiều bạn ấy cũng có làm bạn hiểu lầm đôi chút mới thành vầy.
    Nhắn với hai bạn: Nếu thấy lòng đã yên rồi, thì kệ xừ thread này trôi xuống đi, đừng móc lên reply lại từng bài reply của mọi người nữa. Hai bạn chỉ là có chút hiểu lầm, còn thì hai bạn cũng đâu còn khó chịu trong bụng về nhau nữa ha?
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con và hoang tưởng.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    1. Đồng ý với anh
    2. Khuyên chủ topic kiếm ngay 1 thằng khác cho nó gọn sổ sách
    3. Nếu còn thắc mắc. đọc lại 2 điều trên
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ý anh là cả cô và cậu này đều trẻ con và hoang tưởng.

Chia sẻ trang này