1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tước quyền chủ động của con trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tothichay, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Uầy , nhưng mà con trai cũng có nỗi khổ tâm riêng chớ . Vác cưa đi chỗ này chỗ nọ , không phải cao thủ nên cưa ngày cưa đêm chẳng đổ lấy ... một em :D Luôn phải sống trong cảnh cô đơn thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc . Lại còn cái bệnh " IZZI - cho trí tưởng bở bay xa " mới khổ chứ ,mới quen thì y rằng có biết bao ước mơ và hoài bão ...với nàng. Tự sướng tinh thần là thế ,rốt cục cũng toàn đau khổ dằn vặt khi thấy người ta đi với anh này anh nọ , viết Blog về anh nọ anh kia . Status thì tâm trạng ngút trời + ava lừa tình làm Gà phải bao lần nuốt ...nước mũi vào trong mà ghen bóng ghen gió với thằng mắc dịch nào đấy .Thậm chí là sau một "chiên dịch " to lớn huy động không biết bao sức người là các anh em thân bằng cố hữu lẫn sức của vốn là nội lực gầy còm của bản thân , mời đuợc Cáo đi chơi , xong kết quả thì e hèm .... trượt ngay từ vòng gửi xe :(( . Cáo lạnh tanh làm bao nhiêu chiến sỹ của chúng ta lúc nào cũng như ngồi đống lửa như nằm đống than với một trái tim ...thổn thức Mà Cáo cũng lắm chiêu khiến anh em sống dở chết dở , suốt ngày cứ ngây ngây thơ thơ ra mà tương tư ...nẫu lắm , mất hết giá trị cộng với phong độ của con trai chúng mình
    Yêu là khổ thế đấy ,thía mà con trai có sự chịu đựng bền bỉ đến lạ thường :(( ,song , đau khổ nào cũng có giới hạn ,sự nhùn nhường nào cũng có điểm dừng của nó .Sẽ có một ngày con trai lên rừng ở hết cho chị em buồn khổ chơi
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tư tuởng có vẻ lệch lạc 1 cách trầm trọng , bà cứ làm như zai nào cũng thế ý nhỉ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì trả lời "Just do it ^^" chứ sao.

    P/S: Đây là trả lời của một người thích dùng giầy Nike và rất thích bị dắt mũi , nên đừng có nghe.
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cậu này nói nghe xuôi này
    Ghét một chỗ là, con trai khi tấn công thì tới tấp dồn dập, tán tỉnh abc tứ tung, ko trả lời thì bị cho là thiếu lịch sự (vì ng` ta cũng đã làm j đâu mà lạnh te?); còn đáp lại vài lời xã giao thì lại tiếp tục bị "đòi gặp mặt, hẹn hò, chat chit, tà lưa" theo ý phe kia cơ! Cũng ko phải quá ghét để mà từ chối thẳng thừng theo kiểu "go away!!!", nhưng mà mệt óc vì cứ phải tìm cách để mối quan hệ trở về quỹ đạo bình thường của nó Thế mới khó chứ từ chối hẳn thì đã quá dễ!
    Anyway, vẫn a kay nhất mấy ông chỉ mới thấy em nào hơi hay hay đã nhảy vào kéo cưa lừa xẻ hì hục. Được một thời gian ngắn, ko được thì lặn luôn Ng` ta là cái chợ ấy ah mà thik thì đến làm loạn, chán thì go out sau khi đã xả rác đầy ra đấy?!
    Mất trật tự xã hội!
    Những ai có ý với mình thật chứ ko phải kưa cho vui thì còn xét, ko thì cứ cho out thẳng. Có phải cứ khách thập thò là mình phải tiếp đâu, đóng cửa giả vờ đi vắng là xong. Ai muốn vào đàng hoàng thì mở, nếu chỉ dòm ngó tham quan thì biến!
    -----------
    @ chủ topic: Kon ỉn này, t vừa làm vụ "làm thế nào để dụ những tín đồ never say I love you tỏ tình" thì đến lượt m um xùm vụ làm sao để ko bị rơi vào thế bị động dưới lưỡi kưa của con trai Ha ha, cái này phải phân thành đối tượng mình thik và ko thik!
    Ko thik thì đóng cửa giả vờ đi vắng, còn thik thì kéo dãn như m nói là ổn nhờ. Còn việc con trai chủ động thì đương nhiên rồi, mặc kệ! Cũng như mình có quyền lựa chọn và từ chối ấy!
    Cứ làm như ý mình muốn cho nó thoải mái. Ko kiên nhẫn được thì thôi. Ghét nhất cái dạng đi kưa mà làm như bố ng` ta. You think who you are? Tưởng mình đang ở vị trí nào chứ?!
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thế theo Honey thì tớ phải làm gì khi mình rất chân thành ( có chân thành hơn anh khác hay không thì không biết ) nhưng Cáo thì đúng là đóng cửa thật ,invi với mình mình nhá , nhắn tin ko reply nhá , bao nhiêu tin cũng ko thèm reply nhá . thế theo Honey tớ mà rút thì lại phạm vào câu thích đến thì đến thích đi thì đi của bạn . Bây giờ nhắn tin chúc ngủ ngon cũng thấy ngường ngượng tay , người ta ko reply thì mình có cảm giác như mình đang làm phiền họ .Các cao thủ thì lại phán là :" CÁo đã không thích thì đừng cố làm gì " . Vì vậy từ mai chắc tớ disconnect hẳn , ko nhắn tin nữa , vụ này coi như đứt , và tớ lại chấp nhận bị phán xét như cậu và các Cáo như cậu :" cưa tà lưa thấy cáo xinh là nhảy bổ vào cưa " ...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế này nha, trong số các anh đến rồi đi, có anh chân thành, có anh ko! Cái này thì Cáo nào cũng có thể cảm nhận được. Dù thế nào thì tớ vẫn tin là chả có ai chân thành mà ko nhận lại được cái j, trừ khi cậu chân thành nhầm đối tượng (thực dụng, ko biết điều, trẻ con, abc bca... Mà cái này là vấn đề về phía cậu)
    Ng` ta đóng chặt cửa với cậu có nghĩa là "đừng tấn công nữa, tớ ko thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu" (<--- Là ng` tử tế đấy. Nếu ko ng` ta đã à ơi lập lờ xem có kiếm chác được chút j từ cậu ko đã). Nhưng nếu cậu thật sự có lòng, chắc chắn ng` ta sẽ biết (vì sao thì đi hỏi cái sự nhạy cảm của con gái í) và cho dù ko là ng` yêu, họ vẫn quý trọng tình cảm của cậu. Khi mọi chuyện qua rồi, gặp lại vẫn có thể là bạn bè tốt.
    Còn ghét là ghét mấy ông tình cảm chả đến đâu, vớ vẩn, hời hợt đã xông vào làm loạn. Ko được thì lặn luôn coi như chưa từng quen biết. Kiểu này thì cho out thẳng ko tiếc!
    P/S: Yêu là làm cho họ được hạnh phúc, kể cả việc go out nếu như điều đó tốt hơn, thoải mái hơn cho cả 2. (Tất nhiên trong trường hợp ng` ta ko hề có ý định và đã thẳng thừng từ chối). Nếu cậu thực sự yêu mến ng` ta thì cậu sẽ buồn khi ko được đáp lại, chứ ko đòi hỏi ng` ta PHẢI yêu lại mình. Và cậu cũng ko TIẾC vì cậu đã trao tặng tình cảm cho họ.
    Nhưng cậu nên dứt vì cậu cũng xứng đáng được nhận tình cảm từ ng` khác phù hợp với cậu hơn. Vậy thôi
  7. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
  8. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thế mà chủ topic cũng băn khoăn! chính em đây này! bị gái nhà em nó tán => em đổ luôn
    Ko đổ nó khủng bố chết em
    nhưng bây giờ thì đã rõ tại sao gái nó chủ động với em!
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hixx... các bác hiểu nhầm í em hết rồi
    khách nào đến thăm mà em chẳng tiếp đón lịch sự . nếu thật sự có tình cảm chân thành với caó thì chắc chắn cáo sẽ cảm nhận đc ( mà đa số là các bác gà trống đều ko chịu đựng đc đến lúc ấy, toàn te te trước ) và sẽ tôn trọng . nếu các gà có thôi thì cáo em vẫn tôn trọng và bạn bè bình thường
    còn nếu gà nào mà thấy em nào hay hay rồi chưa có j mà đã làm loạn lên rồi đòi hỏi này nọ thì rất khó chịu . đá thẳng cánh thì dễ thôi (e làm 1 lần rồi, cũng thấy hối hận lắm ) với lại e cũng chẳng muốn cư xử thế . dù là say nắng hay thật lòng thì cũng cần thời gian với lại tình cảm ko có tội , cái tội lỗi là thể hiện tình cảm thế nào thôi
    @anxiety : em cũng đc xem chị ném đá vài lần rồi, toàn đá tảng hix, nhưng từ chối cũng là cả 1 nghệ thuật ạ
    @nhagiaucungkhoc : em đang ở tuổi mãn xì tin , cỡ như cái ava của bác thôi ạ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không có QUYỀN bắt người khác làm theo Ý MUỐN của bạn (không thể ép họ không tán tỉnh bạn.) Nhưng bạn cần học cách để sự tán tỉnh đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Từ chối nếu (bạn) chưa đưa lên được tầm nghệ thuật, thì ít nhất cũng phải là một kỹ năng sống.
    Nói Không với ma túy cũng là kỹ năng sống.
    Nói Không với bạn nhậu cũng là kỹ năng sống.
    Nói Để con yên! với cha mẹ cũng là kỹ năng sống.
    Nói Cháu cám ơn, nhưng cháu no rồi! với mẹ của bạn trai cũng là kỹ năng sống.
    Bạn chủ topic muốn sống hết cuộc đời này mà cầu mong ng khác đoán ý bạn và làm theo ý bạn thì e rằng bạn không sống lâu đc. Khi bạn biết bạn muốn gì, bạn phải biết cả cách thông báo với mọi ng mong muốn của bạn, và không để bất cứ ai (kể cả cha mẹ) được phép nhúng mũi làm phiền cuộc sống của bạn.
    Về chuyện ''ném đá'' mà bạn nhắc, tôi tin rằng bạn thích đọc các topic scandal thôi nên đã không nhìn thấy 99% những bài viết khác của tôi.

Chia sẻ trang này