1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tước quyền chủ động của con trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tothichay, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, mới đầu ta làm kiêu , gặp thằng nào tà lưa là bít ngay
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn này viết đúng tâm sự và hay ghê.
    Này nhé. khi con trai đi kua một người con gái mình thích với lòng chân thành thì đa số đều có cảm giác như bạn caytung. Khổ sở biết bao nhiêu . Chỉ cần một hành động vô tình nho nhỏ của nàng cũng đủ làm cho con tim nhói đau. Mong manh và dễ vỡ lắm. Đôi khi nhiều lúc cảm thấy mình làm phiền tới người ta, ngại lắm. Nhưng con tim lại bắt phải tiến lên. Có sự giằng xé giữa con tim đầy nhiệt huyết và thực tế hiện tại phủ phàng. Làm cho tiến cũng không được và lui cũng không xong. Khổ thế đấy mà nàng nào có hiểu cho đâu.
    Vẫn biết yêu là mong muốn đem niềm vui đến cho người mình yêu. Nhưng khi yêu một người mà người không đáp lại thì tình yêu chân thành cũng sẽ trở thành một gánh nặng cho người ta và cảm thấy khó xử vô cùng.
    Vậy thì cũng chỉ có một cách âm thầm mà chịu đựng mốt tình đơn phương , rồi thời gian sẽ xoa dịu. Một ngày nào đó nàng công chúa trong mơ sẽ xuất hiện một cách dịu dàng và êm dịu.
    Cuộc sống vốn là thế đó. Có những lúc phải đành bất lực trước một sinh vật tồn tại bên cạnh mình, ngang hàng với mình. cần cho mình mà không sao sỡ hữu được. Mong rằng những ai yêu chân thành sẽ được hạnh phúc xứng đáng . Nếu như yêu mà không được đáp lại thì cũng đừn nên buồn và tuyệt vọng. Có thể một nữa kia của mình vẫn còn đâu đó trên đời và cũng đang tìm kiếm mình. Chỉ có điều chưa nhận ra nhau thôi
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là kiêu, cứ bình thường rồi còn xem xét.
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bonus thêm :
    Xấu kô fải là tội, nhưng xấu mà còn chảnh là tội lớn .
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @ ANXIENTY :
    nghệ thuật làm cho đến cả CHA MẸ cũng ko [/b]NHÚNG MŨI [/b]đc vào cuộc sống của mình ??? vậy thì chắc bác đủ bản lĩnh để tồn tại trên đời 1 mình 1 cách đương nhiên mà ko ai có thể can thiệp đc vào cuộc sống của bác nếu như bác ko cho phép ng` ta ? vậy thì đó có phải là 1 quyền hay 1 kĩ năng sống của bác ??? . bác nghĩ sao nếu về sau con cái bác nói với bác :"đừng có nhúng mũi vào cuộc đời con " 1 cách văn hoa ? chuyện này chắc em phải học bác nhiều ah
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thấy ý ngược ý mình thì móc ngay. Bạn ĐỂ CHO người khác nhúng vào cuộc đời bạn thì tùy bạn. Chính bạn sẽ nhìn thấy hậu quả thôi.
    Bạn sống thêm nhiều năm sẽ thấy nhiều việc hơn và sẽ hiểu là cuộc sống có rất nhiều thứ:
    - yêu nhau nhưng từ bỏ nhau vì tính toán rằng vậy thì tốt hơn
    - cha mẹ thương con rồi thành ra hại con
    - con thương cha mẹ rồi thành ra hại cha mẹ
    - thầy cô thương học trò rồi thành ra hại học trò
    - bạn bè giúp nhau mà thành ra hại nhau
    Những VD tôi đưa ra, một ng có thể gặp phải, hoặc không gặp phải. Nếu không gặp phải thì cũng không cần nhảy dựng lên. 4 VD tôi đưa ra, chỉ có 1 VD làm bạn nhảy dựng lên, nghĩa là 3 VD kia đúng ý bạn? Vậy thì bạn cứ nhảy dựng lên, 1 ng khác sẽ thấy cả 4 VD hợp lý, hoặc chỉ 2 VD, hoặc chỉ 1 VD. Cuộc sống này có nhiều điều mà bạn còn phải sống nhiều mới trải hết được.
    Không phải bao giờ Ý MUỐN tốt cũng HỮU ÍCH. Những ng tán tỉnh bạn, họ cũng có ý tốt, họ nghĩ họ hợp với bạn, bạn hợp với họ, họ quý bạn, họ tán tỉnh (gạt bỏ trường hợp họ âm mưu trục lợi nhé), vậy nhưng ý tốt đó của họ có hữu ích cho bạn hay không, hay làm phiền bạn, làm khó chịu bạn, thậm chí có thể gây hại cho bạn?
    Tôi có một anh bạn mà bà mẹ nhúng mũi vào việc kinh doanh của con nên làm thua lỗ sạch, anh này không ngăn mẹ nhúng mũi đc, vì anh này là ng tàn tật. Mặc định đã là dù doanh nghiệp của anh ấy nhưng bà mẹ sẽ thò mũi vào. Đấy là 1 VD cụ thể.
    Trên TVTY có hàng trăm vụ xin tư vấn vì cha mẹ ngăn cản con yêu ng cha mẹ không thích, hoặc ép con lập gia đình với ng nó không thích. Đấy cũng là những VD cụ thể.
    Bạn nhìn rộng ra, chứ đừng bó hẹp như thái độ ở bài viết trên, thì sẽ hiểu. Tôi là ng dưng, tất không có ảnh hưởng đến cs của bạn nhiều, nhưng những ng thân quen của bạn sẽ tìm cách gây ảnh hưởng lên cs bạn (tất nhiên với ý tốt!) và HẬU QUẢ (nếu có) sẽ chỉ do mình bạn gánh chịu. Cuộc đời bạn là của bạn mà.
    Nói Không, vạch ra giới hạn, cho chính mình, và cho người khác, là một kỹ năng sống.
    Móc mỉa cũng là một kỹ năng - một kỹ năng mà tôi không chọn lựa luyện tập để đem nó ra làm một tính cách của mình.
    (Tôi chờ đợi con tôi từ chối sự can thiệp của tôi vào đời sống của nó một cách khéo léo và khôn ngoan. Nói cho cùng, tôi biết tôi không có QUYỀN ép người khác sống cuộc đời CỦA HỌ theo Ý TÔI, dù họ là con do tôi đẻ ra.)
    Chào bạn.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 17/12/2008
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vàng vàng: Thế ai cho bác cuộc sống này?! Có con cò trắng mang bác đến bên cửa sổ cho bố mẹ bác đấy chắc?! Chưa kể đến công mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chăm bẵm cho miếng ăn giấc ngủ từ khi mới còn ẵm ngửa; riêng tình cảm yêu thương con hơn bất cứ ai của bố mẹ đã là quá đủ để bác thôi ngay cái tư tưởng "bố mẹ nhúng mũi làm phiền CUỘC SỐNG của con", dù chỉ là trong ý nghĩ nhé! Ăn nói hàm hồ!
    Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Quả ko sai...
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hahah, nếu nói chỉ cần ko hợp ý mình mà em nhảy dựng lên thì chắc chẳng bao giờ phải chịu lực hút của Trái Đất cả .Móc mỉa ko phải là một tính cách thì chắc là một phong cách sống đặc trưng của Anxienty rồi , right ?
    tất nhiên , những ng` dưng ko hẳn là ko bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống , quan điểm của em , vì như thế thì quá ấu trĩ và bảo thủ , nói thẳng ra đó là cách sống ko khôn ngoan , nếu ko muốn nói là quá ngu ngốc khi ko bao giờ lắng nghe và suy nghĩ về mình và ng` khác . nhưng vấn đề là ý kiến đó có đáng tôn trọng ko và đúng đắn hay ko . em có quyền làm điều đó chứ, vì đây là cuộc sống của em mà
    mình đối xử với đời thế nào thì đời sẽ trả lại cho mình tương xứng thôi . những ng` nghĩ hẹp luôn cho là mình đúng và lên mặt dạy dỗ ng` khác, nhưng họ có suy nghĩ thử xem là họ lên mặt dạy đời thì sẽ có ng` dạy lại họ, họ chơi ng` khác thí sẽ có ng` chơi lại họ còn đau hơn gấp tỉ lần, chỉ là sớm hay muộn thôi . cuộc sống sẽ trả lời tất cả . bác bảo trọng ^^
    cảm ơn ý tốt của bác, nhưng em thấy ý tốt này ko hữu ích cho em ^^

    mặt khác , em chẳng có ý định tranh luận với bác làm j` , vì thật ra em cũng chẳng lạ j` những vụ scandal và 99 % bài viết của bác . topic này em lập ra để xin ý kiến mọi ng` , và hình như bác đã đi nhầm topic rồi . nếu muốn khẳng định cách sống của mình, sao ko tự mở 1 topic mà phải vòng vo qua nhiều chuyện của mọi ng` làm j cho khổ?
    giọng điều hoà mát khí của bác thì lẫn vào đâu đc ?
    chào bác nhé ! bye bye ~~~
  9. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chủ topic có hơi hiểu nhầm một chút. Nói là bênh thì cũng không sai lắm, nhưng mình thấy ý Anx là bạn nên khéo léo từ chối các đối tượng mà bạn thấy không phù hợp, chứ không hề có ý "móc" gì bạn đâu.
    Tất nhiên những điều khác nếu bạn ko tán thành thì thôi, chứ cũng ko nên nói "móc" thế này:
    Để nhận xét được về một con người, cũng mất nhiều thời gian phết đấy bạn ạ.
    Còn nói về topic, lẽ dĩ nhiên, trên đời này làm gì có con gái thụ động, chẳng qua là chủ động nhưng giống như thụ động mà thôi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rất mừng là bạn đã xác định thái độ sống rõ ràng. Hy vọng mọi việc của bạn đều sẽ đc giải quyết khi bạn có thái độ biết vạch giới hạn để ng khác không làm ảnh hưởng đến cs của mình, trên net cũng như với các anh chàng tán tỉnh bạn.

Chia sẻ trang này