1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tước quyền chủ động của con trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tothichay, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    So sánh một chút về tâm lí 2 phe nhé :
    Khi bắt đầu có gà theo :
    G : 1 ng` lạ xuất hịên trong cuộc sống . cư xử như 1 ng` bạn , có j mà phải ngại
    B : thấy em này có vẻ hay hay , ban đầu tất nhiên là mở màn làm quen cái đã , rồi tấn công , cường độ : bất kì lúc nào trong ngày, 7 ngày/ tuần , SMS, chat chit, gặp mặt với cường độ nghẹt thở
    Giai đoạn kưa kẩm :
    G : cảm thấy mệt mỏi và bị kiểm soát. ko trả lời thì lại bị cho là kiêu, ko tôn trọng . Nếu trả lời ? tại sao phải trả lời khi G ko muốn và ko có thời gian ? Nếu reply cái đc cái mất ? tất nhiên sẽ phải reply thêm những thắc mắc căn vặn
    B : tiếp tục tạo thói quen hàng ngày, hàng giờ, hàng phút . và đứng ngồi ko yên nếu như G lỡ có lơ đi 1 chút, 1 chút thôi cũng ko đc vì như thế B sẽ ko chịu đc. Tình cảm của mình,tự do mình quyết định

    Giai đoạn chán :
    B: Đong đưa 1 thời gian mà em í vẫn vậy , chẳng coi mình hơn bạn tí nào . thôi bỏ đi kiếm em khác cho tiết kiệm thời gian >>>> lẳng lặng rút quân
    G : uhm, tất nhiên là cho đi chứ làm j :D
    Vấn đề : cần bao nhiêu thời gian để hiểu 1 con ng`. theo tớ, bí quyết để tiếp cận đc ng` khác là hãy ra vào cuộc sống của họ lịch sự 1 chút .
    1 sự việc có thể chỉ khác nhau ở câu nói , ví dụ : bạn nói là cô ấy làm cao , nhưng trong khi cần 1 chút thận trọng về tình cảm . hiểu sơ bộ 1 ng` trong vòng 1 tháng còn khó , huống chi có tình cảm thân thiết . nhưng rất tiếc là khoảng thời gian đó thì nhiều ng` lại suy ra là ko tỏ thái độ , sợ bị đánh giá. chẳng lẽ bạn bắt cô ấy phải gật đầu cái rụp với bạn ngay trong khoảng 1,2 tháng ngắn ngủi ah? về phía bạn, bạn thấy có đặt dấu chấm hỏi ko ? về phía cô ấy, cô ấy k biết tôn trọng và yêu quý bản thân mình nên mới làm thế . thật quá bừa bãi ! Nếu tình cảm kiểu fastfood thế thì cho đi cũng chẳng có j phải lăn tăn .
    Nhưng bạn cho mình quyền j để thoả mãn tình cảm của mình mà mặc kệ xem ng` khác cảm thấy thế nào ? đặc biệt đó là ng` mà bạn dành nhiều tình cảm . họ có quyền từ chối hay đồng ý với bạn , bạn lại đi phán xét là ng` ta thế này thế nọ . quyền nói , quyền nghĩ thế nào hay có hiểu hay ko là của bạn , còn mình thể hiện thái độ thế nào thì đấy lại là chuyện của mình chứ
    chủ động ko phải ấn định cho 1 ai hay cho 1 phe nào cả . nhưng tớ nghĩ chuyện này ko hiếm . nhưng nhiều cô gái đã nhắm mắt chấp nhận rồi cảm thấy hối tiếc

  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chứ Lênin với Các Mác đẻ ra và nuôi bạn lớn , yêu thương bạn à ? 1 con ng` ko học đc cách yêu thương ngay chính những ng` thân ruột thịt quanh mình , phủ nhận trắng trợn nguồn gốc của mình thì chắc Các Mác với Lênin chắc cũng do con co` mang đến đặt ở trước cửa rồi lớn lên gây ảnh hưởng cho cuộc đời bạn đấy
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    bạn đọc chưa kĩ rồi , đánh giá con ng` cần thời gian và ý kiến nhận định của nhiều nguồn mới có thể tương đối đc . còn tương đối thế nào thì nó là 1 phạm trù ko có thước đo
  4. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Trai: hừm, ức quá. Con kia trông ngon thế mà cưa mãi chẳng có thấy tiến triển j. :))
    Gái: hừm, ức quá. Mình đã làm mọi cách để thằng kia chú ý vậy mà nó cứ dửng dưng như không. =))
    Mỗi bên đều có kiểu chủ động của mình mà. Cái kết cuối cùng của công cuộc cưa cẩm cần phải có sự tự nguyên của cả hai phía. Cần sự chủ động của cả hai bên.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4

    Làm ơn đọc lại bài, tôi ko đề cập đến vấn đề "ai quyết định cuộc đời ai". Đành rằng trong thời buổi đạo đức đang ngày càng suy thoái thì ko phải ai có công sinh thành cũng xứng đáng làm cha, làm mẹ thật sự. Nhưng ngay cả đến những ng` dưng mà có ơn với ta ta đã phải nhớ đến chữ Nghĩa, thì với những ng` nuôi nấng yêu thương mình từ khi lọt lòng lại ko đáng nhận lại được cái j - dù chỉ là tình yêu bằng 1/1000 thôi ah?
    Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Rồi bạn sẽ thấy đau khổ thế nào với những đứa con vừa ngu dại, vừa hư ko biết nghe lời cha mẹ dạy. (Xin lỗi, tôi chỉ ví dụ). Chả ai lại xui dại con mình bao giờ, nhưng nếu thấy điều đó ko phù hợp với thực tế cuộc sống thì phải cùng trao đổi với cha mẹ, làm họ hiểu mình, ủng hộ mình chứ cái việc hẩy ra "đừng tước tự do của tôi" thì đến đứa mẫu giáo cũng làm được!
    Chim con bị bắt nhốt, bố mẹ chúng ngày ngày đến mớm mồi quanh quẩn ngay cạnh để bảo vệ con. Còn đến khi bố mẹ bị nhốt lại, chim non bay đi liền chả vương vấn j. Thôi, con dại cái mang. Nước mắt chảy xuôi vậy!
    Tôi cũng nói luôn chả ai có khả năng tước được tự do của ai cả. Nhưng Tự do bao giờ cũng kèm theo "khuôn khổ" (hình như sách GDCD lớp 10 có, nếu thik bạn có thể tham khảo thêm).
    Bonus: Tôi chỉ tự hỏi có bao giờ bạn nghĩ đến việc vì sao những ng` lính phải đổ máu cho cái gọi là "dân tộc" ko? Dân tộc nó là cái j mà mình phải chết cho "nó"? Với những ng` lính ít chữ, thì "nó đơn thuần là cha, là mẹ, là anh em, là bạn bè, là ng` vợ, là những ng` ruột thịt, thân thiết với mình mà mình ko thể sống thiếu đấy.
    Nếu là bạn, chắc bạn cũng chẳng "ngu vãi" như thế để mà sẵn sàng chết để bảo vệ họ đâu nhỉ
    Thôi, kết thúc. Quay về chủ đề chính. Mỗi ng` muốn j thì cứ sống như thế. Topic này đang chuyển sang tranh luận về chữ Hiếu với Nghĩa!
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Hay cho cái vàng vàng của Anxiety . Suy cho cùng mọi việc trên đời này không mấy khi như mình mong muốn. Đôi khi muốn một điều gì thì phải thực hiện điều đó. Nhưng muốn có được một người mình thương lại có thể nào muốn là được đâu. Có thể có ý muốn theo đuổi một người mà biết rằng sẽ không được cũng vẫn là một điều tốt vì vẫn còn có cảm xúc và hy vọng. Còn hơn có những người không dám sống thật với cảm xúc của mình vì họ sợ đau khổ , Cuối cùng lại núp trong một vỏ bọc an toàn của riêng mình. Suốt đời không bao giờ cảm nhận được những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ trong đời.
    Tuy nhiên cũng có những giằng xé giữa những mong muốn và thực tế hiện tại phủ phàng. Chính đó là một điều kiện tốt để có thể hình thành nên một tính cách. bản sắc riêng cho mỗi người . Có thể vượt qua hay không là do ở định lực và tính cách của mỗi người.
    Và cuối cùng , hãy làm những gì trong lòng mình muốn cho dù không biết có thành công hay không. Nhưng ít ra cũng có ước mơ và hy vọng. Dám nghĩ, dám làm những điều mình muốn không bao giờ là vô ích cả. Dám yêu và dám chấp nhận những đau khổ khi không được đáp lại vẫn hạnh phúc hơn nhiều người không dám yêu .
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tiếp theo cái vàng vàng nha...
    Trai: mình thik cô ấy! Mình sẽ kưa cô ấy! Nhưng sao làm đủ trò rồi mà vẫn ko khả quan j nhở. Chán thế!
    Gái: mình cũng thik anh í. Giờ mình mà cứ bình chân như vại anh í sẽ hiểu lầm là mình ko thik mất >.< Mình sẽ tiến đến với anh í một chút xem sao.
    Trai: Hừm, chán quá. Chưa kưa được bao nhiêu nó đã tình nguyện đổ. Đong hai ba lần đã đong lại, mời bốn năm lần đã đi chơi... abc bca... Thế này chắc ng` khác kưa cũng dễ.
    Gái: Hừm, ghét quá! Chưa mở đường thì chê ng` ta kiêu, chảnh, rồi mất hy vọng này nọ. Mở ra chút ít thì lại kêu sao dễ thế, chán! Thế cuối cùng muốn j đây
    Tóm lại cái j cũng cần có thời gian. Thời gian để hiểu nhau, để biết con ng` thật của nhau, để xem có tình cảm j thực sự đặc biệt với nhau ko! Chưa biết j về ng` ta đã vồ vập, tấn công tới tấp thì sớm muộn j cũng rơi vào tình trạng "vỡ mộng", "chán". Còn con gái, dù thik cũng phải kéo dãn anh chàng kia ra một chút để còn tìm hiểu xem xét, chứ tình cảm làm mờ mắt, cũng ưng thuận đổ sớm thì rồi sẽ có chuyện thôi.
    Nhưng kéo thế nào khi con trai chỉ thik toàn quyền chỉ huy và chủ động. Khi bị phản ứng thì lại tự ái, chán, nó ko thik mình rồi, đi kiếm cô khác?!
    Mình ko thik ng` ta thì khi bị tấn công nhiều sẽ thấy khó chịu, còn thik ng` ta khi bị tấn công nhiều sẽ lo lắng, và hoang mang ko biết nên làm thế nào cho phải.
    Rốt cục lại thôi, chờ cái duyên cái số vậy
  8. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    TỚ THÍCH ẤY​
    Tớ viết lá thư này gửi Ấy vào một ngày nắng đẹp. Các bạn trên diễn đàn nháo nhác tranh luận vì chủ đề của Tớ. Nhớ lại chuyện bé Thiên thần ký mãi một chữ không đẹp, mếu máo hoài rồi nghỉ dùng nick đó. Tớ khuyên chẳng được, bé Thiên thần rõ là tính tự cao nên cứng đầu. Ấy cười bảo: ''Không sâu răng, bé Thiên thần sẽ biết lo lắng mà học thật xuất sắc; rồi cũng ổn mà''. Đến nay, Tớ rất vui vì biết bé ấy học giỏi và hát rất hay ''Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng...''.
    Hôm qua, bạn Mếumáo gào to: ''Mẹ đừng có nhúng mũi vào chuyện của con''. Ấy nói rằng: ''Chuyện nhỏ, tại mẹ bạn ấy mũi cao và dài, còn bạn ấy mũi tẹt nên mới thế!''. Tớ phì cười, Ấy tếu táo thật.
    Thầy của bố Tớ từng bảo: ''Có những lúc một người mất phương hướng, bơ vơ, lạc lõng nên không xác định được điểm tựa, sống thiếu niềm tin. Đến lúc được những người thân yêu, thiện đức khích lệ, người ấy cũng biết nghĩ lại; thì người ấy sẽ phát tài. Đó là sự phát triển khôn ngoan dựa trên nền tảng sẵn có.''. Dù có đi bốn phương trời, rồi bạn ấy sẽ trở về với đất mẹ, là tử số trong mẫu số chung thôi.
    Ấy biết không, bố yêu quý vừa đưa Tớ đọc một truyện cười. Chuyện là thế này, Ăngì và Vôva hay chơi trò vợ chồng. Một lần, Vôva hỏi Ăngì: ''Ấy thích Ăngì?''. Ăngì trả lời: ''Ăn gì để toả sáng trên đèn trần toa-lét''. ''Hả, tại sao kỳ cục vậy?''. ''Tại vì mỗi lần chơi trò vợ chồng xong, ấy toàn bỏ tớ mà chạy vào trong toa-lét''.
    Hì hì, ai là Ăngì, ai là Vôva đây?!
    Đọc truyện cười xong, Tớ lại ngẫm nghĩ: Tình yêu là gì nhỉ?
    Tớ từng tìm hiểu kỹ các cuộc tình xung quanh. Cách tìm hiểu của Tớ thường nhìn vào cuộc sống của các cặp vợ chồng - hôn nhân, điểm nhấn của tình yêu. Bố mẹ bạn Tớ vừa chia tay. Chú là công an, mẹ là chủ tiệm, tính tình cởi mở; thế mà vẫn chia tay. Phải nhìn sâu mới thấy những mâu thuẫn trong tính cách của cô chú đó. Và còn nhiều cặp khác cũng thế...
    Ấy cũng tìm hiểu kỹ. Ví dụ như biết rằng bé Ưu muốn lấy bé Bô vì biết bé Bô tính được số Bỉm cần dùng sau này. Không những thế, việc bé Bô tính được là do bé Ưu bảo: ''Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ''. Bi-bô một lúc là ra số Bỉm.
    Đúng là phải tìm hiểu nhau thật kỹ rồi mới tính chuyện đóng Bỉm, Ấy nhỉ?!
    Trong cuộc sống, người ta hay can thiệp vào việc Tớ làm. Nhất là bạn Angelika.
    Tớ hiểu, bạn Angelika như thế nào. Đọc viết nhiều tạo nên rất nhiều lối mòn - thói quen suy nghĩ của bạn ý. Có những suy nghĩ đúng và có những ảo tưởng. Thế giới văn chương - hàn lâm chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Trên đỉnh Olympia, Angelika vẫn giành giật Quả táo vàng dành cho nữ thần xinh đẹp nhất. Nàng tưởng rằng, dưới chân núi, hàng triệu thợ đẽo luôn chờ đón nàng, hô vang: ''Angelika là người xinh đẹp nhất!!!''.
    Ấy hiểu Tớ như thế nào. Ấy hay đùa Tớ ''Không sâu răng'' mỗi khi sáng ra ga trải giường nhàu nát; hay Tớ nấu súp quá mặn... Cái nắm tay, cú gạt để chân của Ấy luôn tạo niềm tin bình yên trong lòng Tớ.
    Hồi trước, bạn Minh nổi tiếng vì nghĩ mình ra đời từ ong thợ. Chả là hồi bé, bạn Minh hay hỏi bố: ''Tại sao bụng mẹ to lên?''. Bố Minh trả lời qua quýt: ''Giống cái tổ ong, có ong thợ, mang mật hoa, phấn... nên to lên''. Thế là ba mấy tuổi, bạn Minh vẫn đinh ninh mình ra đời là do ong thợ.
    Còn Ấy, cách nói chuyện, cách suy nghĩ, mỗi nụ cười... rất giống bố Tớ.
    Tớ hiểu: Khi Tớ và Ấy thực sự hoà hợp tính cách, Tớ và Ấy đều chủ động bên nhau đi trên một con đường.
    Tớ hiểu: Tớ thích Ấy.
    Angsland, Việt Nam, 18.12.2008
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    hôm trước gặp 1 thằng
    nó chui vào nhà rồi khóa cửa
    vứt chìa khóa ra ngoài
    sau đó ở trong gào thét
    "sao lại cầm tù tao
    sao lại bắt tao vào tù " bla bla
    trong đầu đã sẵn 1 tư thế mình là người bị động
    đừng đòi hỏi
    chúc vui
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Mịe ... cái topic này tráng dương bổ phổi phết ... toàn văn hay chữ tốt vào viết , thâm ý sâu xa , phân tích lọ chai , ý nổi ý chìm tầng tầng lớp lớp ...
    Đọc sướng vãi ... thâm thế cơ chứ ...

Chia sẻ trang này