1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tước quyền chủ động của con trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tothichay, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    hay . Vote
  2. ciao7582

    ciao7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì cứ tự tin và cố gắng thể hiện những điểm mạnh của mình trước đối tượng thôi ! và việc còn lại là để a ấy chủ động đến với mình
    con gái k nên chủ động quá ! chỉ bật đèn xanh thôi ! hihi ! kinh nghiệm mà ! mình chủ động man họ k thích
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mình vào cả topic, đọc đúng trang cuối mà chả hiểu gì sất, già rồi chăng!?
  4. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi để nam giới chủ động và bạn nên tận hưởng sự sung sướng đó.
    Đôi khi bạn cần chủ động để tự sướng.
    Cái gì cũng phải thế này thế kia mới tạo nên cuộc sống đc.
  5. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ấy,
    Tối nay Tớ sum vầy cùng cả nhà ăn bữa cơm gia đình, cháu Tớ mồm miệng lúc nào cũng quang quác điếc cả tai, vui miệng Mẹ kể cho cả nhà nghe một câu chuyện. Ừ, thấy hay hay, tớ biên thư ngay cho Ấy:
    HẬU NGỌC VÀ NỮ THẦN MẶT TRỜI​
    "Phong tình tân lục" lưu truyền rằng năm ấy, đất rung trời chuyển, Nam - Bắc giao thoa sinh ra Hậu Ngọc là cháu n đời của Hậu Nghệ, được tiếng là ngon giai, IQ > 140, có đôi mắt sáng và cái mũi tinh như sói. Thói đời bỉ sắc tư phong, Hậu Ngọc phải thăng trầm dâu bể từ tấm bé, không việc gì là không làm, không thứ gì là không thử nhưng với tư chất kiên định, trải qua bao chốn bùn lầy nhơ nhớp, chàng vẫn vỗ ngực tự hào ?ogần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.? Chinh Nam phạt Bắc khắp nẻo cõi Việt, Hậu Ngọc tậu được lưng vốn kha khá, xưng ngôi đế xứ Linga. Nghĩ bụng đã đến lúc ?oan cư lạc nghiệp?, chàng bèn định đô ở Hà Thành. Tuy nhiên, xứ Linga của chàng quá đỗi tăm tối u sầu vì thiếu tiếng nữ hoàng cười thánh thót nên chim chóc dẫu nhiều cũng không buồn lảnh lót, Hậu Ngọc quyết đem lại ánh sáng cho xứ sở. Trong bốn năm, Hậu Ngọc dùi dùi mài mài ?ocẩm nang cưa gái? của Quarker, tố nữ kinh, Kamasutra và vào ra một miền đất ảo là tờ - tờ - vờ - nờ để luyện kiếm mài gươm. Học theo nghề tổ phụ Hậu Nghệ chuyên bắn Mặt trời pờ rồ nhưng vì thời thế và tài cán không được như cha ông, Hậu Ngọc chỉ mưu cầu bắn hạ Mặt trời bé con của xứ Yoni hòng bắt về Linga.
    Ngày qua tháng lại, đã bao lần hoa sữa tỏa hương rồi lại úa tàn, số Mặt trời bé con mà Hậu Ngọc bắn hạ cũng dần nhiều như số tuổi của chàng. Vì là kẻ cầu toàn, chàng không cam tâm cho phép bất kỳ một Mặt trời bé con nào chưa chịu nhớn được tỏa sáng trong vương quốc Linga. Hay rằng lúc đó, một Mặt trời bé con xứ Sài Thành tỏa ánh hào quang chói mắt ở miền đất ảo tờ - tờ - vờ - nờ khiến lũ dân đen không ngừng ca ngợi, sùng bái; chúng yêu mến gọi nàng bằng cái tên quê kiểng là Ăngì. Không giống những Mặt trời bé con mà chàng từng bắn hạ trước đây, Ăngì còn có thêm gai chi chít khắp người khiến bất kỳ ai mà nàng không ưa phạm phải đều đứt tay chảy máu. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ở mọi ngóc ngách tờ - tờ - vờ - nờ, không nơi nào nàng đi qua mà không được xưng tụng. Với kinh nghiệm của một con sói cộng thêm kỹ năng marketing được chân truyền ở Thương Mại Tự, Hậu Ngọc phân tích và chắc mẩm đây là đối tác tiềm năng của M&A, thế là chàng hăm hở xách cung đi bắn Ăngì. Than ôi, bao lần chàng giương cung là bấy nhiêu lần chàng bắn hụt. Mặt trời bé con Ăngì vô cùng phẫn nộ vì một kẻ vô duyên luôn harass nàng; vô vàn lần nàng tận dụng quyền từ chối của mình nhưng hắn vẫn tỉnh bơ chiếm ưu thế bằng quyền chủ động tán tỉnh. Vụ việc không ém được lâu, thần dân tờ - tờ - vờ - nờ bắt đầu mắt la mày lét lầm rầm bàn tán.
    Lại nói Hậu Ngọc lúc này vô tình diện kiến một Mặt trời bé con khác đến từ Hải Thành. Dung mạo diễm lệ, khí chất thanh cao, Hậu Ngọc mê đắm đem hết bí kíp truyền lại cho nàng mong mỏi nàng ngày một ngày hai lớn khôn cùng chàng sát nhập hai xứ Yoni và Linga làm một. Tuy là kẻ phong trần gió sương, não đầy sỏi, nhưng trước ái tình không khỏi u mê, chàng không ít lần bị Mặt trời bé con Hải Thành làm cho lao đao điêu đứng. Phát hiện ra bản tính tham lam của nàng khi nàng không chỉ muốn là Mặt trời tỏa sáng xứ Linga của riêng chàng mà còn muốn đem ánh sáng ái tình reo rắc từ hải đảo đến đất liền, từ miền thượng tới miền hạ, Hậu Ngọc buồn khổ bụng bảo dạ: ?oTa đây phường quân tử bội ngọc, sá chi ngữ tiện nội như thế?? Vậy là dẫu còn nghĩa nặng tình thâm, Hậu Ngọc cũng lạnh lùng gạt nàng ra khỏi danh sách ứng cử viên sáng giá.
    Thời gian thấm thoát đưa thoi, vết thương tình giờ đã bớt nhức mỗi khi nhìn đôi lứa dập dìu, Hậu Ngọc ?onửa đêm vỗ gối? tính kế tiếp cận Ăngì. Chàng dùng đủ mọi mưu từ ?ogiương Đông kích Tây?, ?obiến không thành có?, ?okhích tướng kế?, ?okhổ nhục kế? đến ?ohacking kế??, và dùng cả hoa chiêu để hạ bệ nàng. Vốn đã có ác cảm từ trước lại thêm trong tròng mắt của Ăngì, Hậu Ngọc không phải là Hải Đăng mà chỉ xứng hàng Chã, nàng càng thập phần uất hận. Lúc này, Ăngì đang ở tuổi hồi teen, rạng rỡ như một Nữ thần lại thuộc phường áo gấm thêu hoa ở tờ - tờ - vờ - nờ, quyền lực như gió lộng trong tay; chả gì cũng là thằng chột làm vua xứ mù, nàng liền rủ rỉ với lũ quan lại bôi tro trát trấu hòng làm xấu mặt chàng khiến chàng lết đến đâu cũng bị members hắt hủi ghét bỏ. Đá dăm ném qua, đá tảng ném lại, oan gia giữa hai người càng ngày càng sâu như Challenger Deep?
    Hậu Ngọc chán nản định xa rời chốn tờ - tờ - vờ - nờ ô uế để thanh tẩy tâm hồn nhưng khuôn xanh rất đỗi tình cờ tạo cơ hội cho chàng săn được một Mặt trời bé con mới của xứ Gà. Xuất thân từ chốn kinh kỳ nhưng ghẻ lạnh nơi đã sinh ra, nàng khăn gói laptop về miền núi thanh sương bạch ẩn cư. Xa lánh thế sự, tiếng lòng nàng khôn nguôi thổn thức rền rĩ; dẫu có chân thành lắng nghe nhưng với bản tính đa nghi Tào Tháo do những lần bắn hụt, Hậu Ngọc năm lần bảy lượt làm khó khiến nàng nổi trận lôi đình, gene lặn gà chọi được dịp phát tác, hai bên liên tục tung khẩu quyền dằn mặt nhau. Mệt mỏi, Gà Mái xuống nước van xin Hậu Ngọc tha bổng cho mình. Cảm thấy tiếc rẻ vì vờn con mồi đang vui, Hậu Ngọc bỏ công điều tra, phân tích và với kỹ năng ?onhìn là biết ngay hay dở? được nâng cấp tới tận level vô thức, chàng thấy nàng là người hồn hậu, được giáo dục tốt. Hậu Ngọc lấy điều tốt răn dạy nàng, lấy thân thế lộ thiên ở tờ - tờ - vờ - nờ cho nàng xem. Tuy vậy, càng tìm hiểu về Hậu Ngọc, nàng càng chỉ trích chàng nhiều hơn. Là người ham hiểu biết cộng thêm tính tò mò, nàng dùng hết tinh lực truy tận gốc toàn bộ dữ liệu về Hậu Ngọc và càng đọc càng thấy oải. Nghi ngại chàng, nàng tặc lưỡi: ?oThôi thì tránh voi chả xấu mặt nào, kính nhi viễn chi?? và cương quyết tuyệt giao. Chỉ có điều từ đó về sau, Gà Mái không khỏi xuýt xoa tấm tắc bộ sưu tập công phu những Mặt trời bé con của Hậu Ngọc; nàng nhủ thầm nếu bị bắn hạ, nàng sẽ có vinh dự được đánh STT thứ bao nhiêu đây!?
    Buồn bực vì những tưởng nhào nặn được một bé con thành người nhớn nào ngờ con gà mái đó quả thật rắn lòng, IQ của Hậu Ngọc cao mà AQ cao cũng không kém, chàng tự sướng: ?oDỗ trẻ em thật là khó.? Hậu Ngọc quay lại công kích Ăngì ?" giờ đã được tung hê như Nữ thần Mặt trời của miền đất ảo tờ - tờ - vờ - nờ. Phong thanh đồn thổi Ăngì muốn sát nhập Yoni của mình với Linga của Bô Ngọa Triều, Hậu Ngọc lòng mề sôi ùng ục; lại thấy nàng úp mở cuộc vuông tròn với hắn trên mấy dòng title, chàng thêm đau mắt. Mượn topic của cô ả ẩm ương, Hậu Ngọc gây hấn, viết một bức thư gửi ?oẤy? với mục đích ?ochỉ chó mắng mèo?, ?orơi xuống giếng còn ném đá?.
    Hành trình Hậu Ngọc bắn hạ Nữ thần Mặt trời Ăngì vẫn chưa có hồi kết. Chàng đang bước vào tuổi băm, cái duyên trai của chàng cũng đã chín ?omõm mòm? nhưng là kẻ chinh chiến chưa bao giờ gục ngã, chàng khảng khái ?othân này đâu đã chịu già tom?. Nỉ non bên tai chàng bài hát ?othôi đừng chiêm bao? nhưng Hậu Ngọc vẫn mơ màng huyễn hoặc nghe thành ?ogiấc mơ có thật.? Chàng lại cầm cung, mải miết lao về phía Nữ thần Mặt trời. Cứ thế?miên man?miên man?miên man?trong tấn trò đời của chính mình./.
    In the middle of somewhere, Earth, 12/18/2008
    Ký tên
    Tớ
    Được KieuPhan sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 31/12/2008
    Được KieuPhan sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 31/12/2008
    Được KieuPhan sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 31/12/2008
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái bác KieuPhan viết truyện hài cho anh em đọc àh. Mà nó có liên quan đến cái topic này ko nhĩ . Những cái topic mà có gạch đá bay vèo vèo luôn luôn hấp dẫn mọi người tham gia.
    Mong các bác tiếp tục tinh thần ném đá nhé. Vào thảo luận tiếp đi nào
  7. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hình như cách mạng sắp nổ ra
  8. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    bạn jì ơi, tớ là con zai thích bị động đây, mình làm quen nhé YM của tớ này : einsteinrocker
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    muốn chủ động thì gà hay cáo hãy tự nhìn lại mình xem trên trán có 2 từ :"BẢN LĨNH" ko????
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    2 bác này chẳng hiểu topic này thì phải , e tưởng đọc đến trang 2 thì phải rõ ràng rồi chứ nhỉ

Chia sẻ trang này