1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tửu lượng cao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Theday_be4_2day, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng uống mà buồn cũng uống, tối nào cũng uống cho sai rồi ngày mai lại tiếp tục sai, tôi đảm bảo một thời gian bạn sẽ có tưởng lượng cao. nhưng nhớ đừng làm dụng quá vì rượu bia không tốt cho sưc khỏe đâu. tốt nhất là đừng uống nếu có uống thì một ly cho vui.
    Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Uống , uống , uống và uống.
    hehe. Cũng cần khả năng nhưng mà ............ uống nhiều cũng quen àh ???.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    iem thấy thằng bạn iem bảo là trước khi uống nên ăn trước cho no, sau đó bác ăn 1 lát chanh, uống sẽ đỡ say rất nhìu.
    Hồi trước chú bạn này của iem không bít uống rượu, sau này áp dụng cách này, bi h uống giỏi ghê.
  4. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy, làm 1 cốc liên xô lúa mới. đảm bảo 1 tháng bác sẽ thành cao thủ ngay
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ ra đời đi, đi tiếp khách hoặc đối tác, nó mời chú, lần 1, lần 2 chú từ chối được, chứ chả lẽ từ chối mãi à?? Lúc đầu thì ít thôi, về sau nhiều dần rồi thành bợm nhậu...hehe. Nhớ chỗ mình có chú mới đầu 1,2 giọt bia rượu vào là mặt đỏ tưng bừng, bây giờ thì sểnh ra là gọi ông anh đi nhậu .....hix.
    Mà nói thật cái xã hội này mà không biết uống là thiệt, nói không ngoa chứ phần lớn hợp đồng được ký trên bàn nhậu hoặc thông qua nó đấy......uống đê!
  6. Theday_be4_2day

    Theday_be4_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau! Đấy các bác xem
    - Anh em lâu ngày gặp nhau bá vai bá cổ. UỐNG!
    - Đi làm, gặp đối tác. UỐNG!
    - Liên hoan công ty gặp sếp. UỐNG!
    - SN em, mấy thằng tình địch khệnh khạng vác chái rượu đến. UỐNG!
    ..........
    Mà khổ. Em thì cứ 1 tí tẹo tèo teo là Thái Dương Hạ San ngay!!!
    - Anh em hả. hề hề...rôm rả bá vai bá cổ tạc thù. Làm 1 chén Cái sư ****** chứ, tiền mày vay tháng trước đâu trả ông
    - Đối tác hả. hề hề...dạ dạ, sản phẩm của chúng tôi tốt, các anh đã đúng khi lựa chọn sản phẩm này Làm 1 chén Ơ thế cái thằng, ký thì ký nhanh lên, ****** ghét cái kiểu làm ăn lề mề như mày lắm
    - Sếp hả. hề hề...vâng, em chúc sếp mạnh khoẻ tấn tài tấn lộc Làm 1 chén Ê, thế ông tính khi nào tăng lương, định hứa suông hả
    - Tình địch hả. hề hề... Các bạn vào đây, ngồi chơi đây cho vui Làm 1 chén Mày làm sao, soi đểu ông à... Ông chả cho mày đi tàu bay giấy bây giờ
    .........
    Ôi...ruợu ơi là rượu ơi... Có phải người ta mỗi khi có việc gì lôi nhau đi... PS2 có phải hay ko???
    Dạ, các bác dạy em nghe. Túm lại: Ăn no, sữa bò, lát chanh, pho mát bò cười.... Còn gì nữa ko các bác
  7. TK7NKHT

    TK7NKHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ trước khi uống bạn nên uống một cốc chanh tươi, hoặc ăn một chút gừng, hay như cách của bạn nào đấy đã đề cập: cho một chút sữa tráng dạ dày.
    Bạn thử áp dụng xem cách nào thích hợp nhất với bạn. Theo kinh nghiệm của bản thân, tui thường làm một chút gừng (trong dịp Tết thì mứt gừng là cách thông dụng nhất đó), kết quả cũng khả quan đấy bạn à.
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    rượu là vật độc soi gan mật
    sắc ví gươm đao xẻ thịt da
    ớt giã nhuyễn hòa với nước rồi uống trước khi nhậu , có lẽ sẽ uống được rất nhiều
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    uống rượu mà ăn no quá thì chỉ tổ uống hết nỗi -> ói là chuyện tất yếu
    tui ko phải là 1 tay cao thủ về việc uống rượu bia nhưng có 1 chút ý kiến như vầy
    - nên ăn 1 ít (ít thôi nhá) lót dạ trước khi uống hay dùng bơ sữa tránh thành bao tử cũng ok công việc này gíup chúng ta đỡ bị sót ruột khi uống quá nhiều và rượu khó thấm hơn <- quan trọng đấy
    - về dưới quê tui thì mấy chú tui hay ăn 1 cục ... mỡ trước khi uống , công dụng của mỡ cũng giống ở trên thôi
    - gừng hay ớt giã nguyễn pha nước uống có tác dụng kích thích thần kinh -> giúp bạn mau tỉnh
    - ngoài ra trong khi uống rượu bạn nên cố đi ... vệ sinh nhiều vì lượng nước thải ra sẽ giúp ta mau tỉnh (tưởng tượng 1 chai nước mà cứ đổ vô wài ko có chổ chảy ra thì chịu sao nỗi )
    - bạn bè tui còn 1 chiêu đó là uống xong đi vô nhà vệ sinh móc họng cho ói ra hết , xong lại vô uống tiếp -> mặt cứ tỉnh như chưa uống giọt nào ... tuy nhiên có 1 số người sau khi ói xong lại ... say bí tỷ -> cẩn thận với cách này
    - uống chơi cho vui thì tránh uống liên tục (50 hay 100% đó mà) nếu ko bạn sẽ gục trước hết đấy
    - còn uống "độ" thì tui khuyên nếu đã uống thì ngồi luôn đi , chớ có đứng dậy mà đi tới đi lui với hi vọng sẽ tỉnh , đang uống nhiều mà bạn đứng dzậy thì bảo đảm bạn sẽ nằm luôn đó
    - cách luyện rượu bia hay nhất là mỗi sáng thức dzậy chịu khó uống 1 ly cho bao tử quen , hoặc đi uống thường xuyên
    - khi uống bạn cũng phải luyện tất cả các cách uống từ uống không đến ướp lạnh , uống đá , uống pha hay 1 cách độc đáo nhất là uống = ống hút (bạn tui uống = cách này siêu lắm à) , mục đích của việc này là giúp ta quen với nồng độ , mùi vị của mọi cách uống -> hỏng ngán cái nèo hết -> tăng đô
    vài dòng múa riều qua mắt thợ , bà con lượng thứ hì hì
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch,, đúng là người mệt và .. k ăn gì thì đừng có nên uống.. Hix hix cả ngày hum nay Anny chẳng muốn ăn gì đây... Tệ hại quá đi mất.. Ngoài ra còn k nên uống rượu chất lượng tồi.. cứ ruọu Tây mà nã bà con à,,, thế nó k nhức đầu... Hum qua bi ngoác cần câu xấu hổ quá

Chia sẻ trang này