1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vào làm ở NGOs ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi extraordinary_gemini, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_in_flame

    ice_in_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    anh ặĂi kiỏm lặặĂng to ỏằY 'Âu nhặ thỏ nào ỏĂ em câng 'ỏằ<nh làm NGOs vơ em kô kbiỏt kiỏm lặặĂng to :(
  2. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ là volunteer (hay internship) ở NGOs lương chỉ được 100$ thôi. Hết 1 năm nó cho nghỉ mặc dù trình độ cũng khá tốt. Nó bảo là để tạo điều kiện cho những ng khác.
    Sang bên khác làm mặc dù có kinh nghiệm rồi cũng chỉ dc thế.
    Mà tớ thầy làm ở NGOs con gái mệt lắm, đi suốt ngày. Đấy là chưa tính đến chuyện ng y khó kiểm soát dc, suốt ngày ngủ trong rừng hoặc ngủ với dân bản địa... tớ mà có ng y làm đó chắc đau đầu mất
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em thấy làm NGOs công việc thì cũng vô cùng lắm. Đúng là có những vị trí mình thường xuyên phải đi công tác đến những vùng sâu xa, bị thiên tai rồi lũ lụt rồi kém phát triển gì đó. Nhưng cũng có những công việc phần lớn chỉ ở văn phòng lo làm hành chính và giấy tờ thôi mà.
    Ek ơi, ấy cứ xem thích làm trong lĩnh vực nào của NGOs đã chứ. Vì NGOs thì cũng có nhiều loại về y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo.... Mà ở HN này cũng có bao nhiêu NGOs rồi. Mấy đại gia UN rồi Unicef, UNAIDS, WHO ... mấy cơ quan trực thuộc UN nghe có vẻ vẫn hấp dẫn nhất nhỉ. Lại thêm Oxfam HK rồi Belgium rồi Britain, rồi đến Save the Children nữa chứ. Chưa kể những tổ chức nhỏ mới xuất hiện. Ek thích làm NGOs mà giờ mới xin vào volunteer thì mất nhiều thời gian lắm, ra trường rồi đi làm volunteer làm gì. Cứ như anh chị nào nói đó, đi làm những chỗ khác đi, lấy thêm kinh nghiệm rồi apply vào NGOs luôn. Có nhiều NGOs mà, có những cái cũng không đòi hỏi quá cao đâu. Còn những thể loại " đại gia NGOs " thì không nói làm gì nhé.
    Cùng một hệ thống mà các chi nhánh khác nhau lương cũng chênh nhau đáng kể. Em thì không biết cụ thể mức lương là như thế nào nhưng cũng có thu thập thông tin từ bạn bè linh tinh. Nói chung NGOs cũng có mức lương của nó thôi. Đến vị trí nào thì áng chừng được khoảng bao nhiêu. Trợ lý dự án, cán bộ dự án, điều phối viên ... Nhưng nói chung thì lương của người nước ngoài chênh lệch đáng kể so với nhân viên VN. Mấy ví dụ lương bổng của bạn bè và những người em quen, không biết có chính xác không. Bạn Ek xem rồi cố gắng nhé:
    1. 1 chị Master ở Úc về, chả hiểu ngành gì, làm thư ký văn phòng cho UNDP, $500/tháng
    2. 1 chị học Sư phạm trong nước, sinh năm 77, làm thư ký văn phòng kiêm dịch thuật nọ kia cho 1 dự án của Kiểm toán nhà nước, 1 ngày làm 7h, 1 tuần làm 5 buổi. $800/tháng. Nghe mà đã thấy ngất rồi.
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người cũng có vẻ quan tâm đến NGOs nhiều nhỉ, ngày xưa em cũng máu cái trò này lắm các bác ạ. Cũng đi làm vo lùn tia cho nó mất 1 tháng rồi quit vì thấy chẳng nâng cao được cái chết tiệt gì mà lại chứng kiến cảnh nhân viên văn phòng kèn cựa nhau từ những chuyện nhỏ như con thỏ nên chán, chả làm nữa.
    Lương bổng thì cũng vô cùng lắm, biết thế nào là nhiều, thôi cứ đủ ăn là được.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào mấy trang web của UN hoặc các org thuôc UN thấy người ta tuyển staff toàn đòi bằng PHD, rồi kinh nghiệm 5-6 năm, expertise bao nhiêu. Hihi, để làm specialist cũng khó gớm Mà ấy gì ơi, vào làm NGOs làm gì, đi làm business cho sôi động
  6. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích làm cho Phi chính phủ nhưng có vẻ khó và vất vả, suy nghĩ lại vậy

Chia sẻ trang này