1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vẹn cả đôi đường (tình yêu - sự nghiệp) ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong cốc, hôm nay em lại nhờ các bác tư vấn một chuyện khác phức tạp hơn trong vấn đề tình cảm của em.

    Số là nhân vật chính (ở các topic trước của em) về cơ bản là đã yêu em rồi. Tuy nhiên em vẫn tuân thủ chiến thuật ko nói yêu[:D]

    Những tưởng đất trời rộng dài là thế, nào ngờ khi tán được lại có khối chuyện để suy nghĩ. Vì em suy nghĩ rằng tán gái với mục đích lấy làm vợ chứ ko phải chỉ để yêu, vả lại gái là tình đầu của em nữa.

    Số là sau khi tốt nghiệp xong, em dự định vào miền nam để làm việc (ở 1 công ty của ng nhà), dự định là kiếm dc ít vốn liếng sẽ ra ngoài này mở 1 cty riêng cho mình.
    Còn gái thì dự định sau này ra trường sẽ học thêm 2 năm cao học và xin vào 1 cơ quan nhà nước.

    Gái cũng có nói với em là gái ko ngại khoảng cách, chỉ ngại thời gian vì chẳng biết em sẽ ở trong Nam bao lâu mới ra, gái còn lo rằng trong quá trình em làm việc trong ấy sẽ quen 1 cô gái khác thì sao.
    Gái bảo với em là sau khi ra trường, học thêm 2 năm nữa, nếu lúc ấy em ra ngoài này thì em và gái đến với nhau, còn ko thì thôi. :-?? Mà em thì dự định sẽ ở trong ấy ít nhất là đến năm 26 tuổi mới ra ngoài này. (gái hơn em 2 tuổi ;)))

    Vậy em nhờ các bác tư vấn giúp em cách làm thế nào để trấn an tinh thần gái, làm cho gái sẽ vững tâm chờ đợi em cho đến khi em ra ngoài này?
    Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến chủ đề này!
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    1. Không lập topic theo kiểu "mối giai đoạn của tình yêu (thực ra là mỗi khi phát sinh vấn đề) lại lập một topic.
    2. Bảo là tán để cưới chứ không phải chỉ để yêu, thế mà một câu yêu cũng không nói. Không phải là hứa nhăng cuội, tán lên mây là hay, nhưng bảo cô ấy chờ một anh chàng, nhỡ sau này anh ấy bơ, anh ấy nói: "anh đã nói yêu em bao giờ đâu" thì buồn lắm.
    3. Con gái lo nhiều thứ "nhỡ ra" lắm. Bạn còn đi nhiều, quen nhiều, biết nhiều, một cô chỉ là "ví dụ thế". Cô ấy chẳng lo cả đời được, và chắc là cô ấy cũng biết thế. Tôi thấy là cô ấy đang quan tâm đến vấn đề bạn yêu cô ấy thế nào, bạn có đủ vững vàng trước những thứ khoảng cách mà bạn kể ra ở trên hay không mà thôi. Nếu sự việc có xảy ra như vậy thật thì cả hai biết đường mà làm thế nào, và cô ấy có chờ đợi cùng bạn thì cũng chờ cho nó xứng đáng, không phải phí công.
    (Sự thể vẫn thường là con gái giới mình hay trao quyết định sau cùng và quyền hoạch định tương lai cho phía kia như thế đấy. Chẹp!)

    Tóm lại, trước hết vào lúc này, cô ấy cần một vài thứ "khẳng định" ở bạn. Khẳng định lúc này bằng lời nói của bạn. Còn các hành động cụ thể khác, chờ các bác trong côc tư vấn tiếp. Về lâu về dài còn nhiều thứ chưa biết thế nào được(...)

    PS: Mà hai anh chị này được cái lo xa giống nhau nhỉ! Thực ra là bạn đã ra trường chưa, đã vào nam chưa? :P
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chú này giỏi phết, đã tán xong em 88 rồi à.

    tình cảm mới chỉ giai đoạn tí ti, xa nhau thì xác định luôn đi, nghỉ cho khỏe.

    Chú xác định thu nhập bao nhiêu khi vào Nam? ra ngoài này lập cty thì cần bao nhiêu, kn thế nào, thị trường nữa. Nói chung là sv mới ra trường thì nhiều ảo tưởng ko thực tế lắm. Cứ va vấp 1-3 năm thì mới tính toán đc. Còn vào Nam thì thu nhập 8-10tr/ tháng thì xác định là 1 năm có đc 10-20 chục về thăm nhà là hết.
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thực ra thì em cũng ko định lập quá nhiều topic đâu, nhưng tình thế bắt buộc phải làm vậy chị à. Với lại TVTY thì em cho là tư vấn các vấn đề phát sinh trong tình yêu. Chứ yêu mỗi một cô lại mới được lập 1 topic riêng để tư vấn thì chị lại tiếp tay xúi giục người khác bắt cá 2,3 tay rồi còn gì.
    Các vấn đề của em tuy xoay quanh 1 đối tượng nhưng lại có các trường hợp cụ thể khác nhau. Em làm vậy để nếu như có người nào gặp các tình huống tương tự thì họ đọc luôn đỡ phải mở topic để hỏi nữa. :D

    Sang Năm sau là em ra trường rồi, mà chắc chị cũng hiểu, tình yêu thời sinh viên thì ra trường đa số là tình cũng tan theo. Em lại ko muốn mất gái vì gái là người rất hợp tính em, lại tế nhị trong mọi chuyện. Kiếm được người như vậy theo em quả là khó. Các cô gái xinh thì ko thiếu nhưng đẹp thì lại rất hiếm.
    Em ko muốn mất cô ấy nhưng cũng không muốn vì chuyện tình cảm mà dang dở mục đích của tương lai.

    Vậy nếu là chị thì chị sẽ nghe những lời thế nào để cảm thấy yên tâm? chỉ cho em với :-?? chị đúng là cứu tinh của đời em >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em làm trong công ty của gia đình, không phải xuất phát từ 2 bàn tay trắng nên cũng ko đáng lo. Nếu là làm để mua nhà, xe, lấy vợ... thì em làm dc, nhưng em muốn lập cty riêmớií khổ. Tính em thì muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, nên định cuộc sống ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng cũng phải sớm là 26, muộn là 30 mới thực hiện được :-?? Mà vấn đề là gái nó hơn em 2 tuổi, nó lại sợ ế mới đau em.
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    1. Không hiểu ý chị à!
    2. Nói gì lúc này để xa nhau mà không mất cô ấy. Chị nói rồi, xa hay không không phải mấy câu nói mà quyết định được hết. Cô ấy lo em thay đổi trước. Mà em xem, có khi nào, người thay đổi trước lại là em. Xa nhau hay những khó khăn này khác thì không phải mình cô ấy thấy, lo lắng cũng không phải mình cô ấy lo. Tức là tự em đặt bản thân vào vị trí cô ấy cũng không phải là khó quá, em sẽ biết là trong lúc này cần nói gì. Gạch đầu dòng ra xem em lo gì, rồi làm sao thì em hết lo. Cô ấy cũng lo như em chứ chắc không khác mấy đâu. Chứ hỏi chị cụ thể là thích nghe gì thì... chị không trong cảnh đó, không hình dung được!
    Chị định xúi em cách mang cô ấy về khoe gia đình, nhưng mà ngay cả yêu còn chưa nói, nên thôi vậy!

    3. Em nói câu đó vì chị để title là "...thành viên rất ưa nịnh...", có đúng không?
  6. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Új dờj,cưa xong gáj thì là nhất a pn88 rồj còn jì!Chị Vuanhgl nói chuyện cứ như là pà chị họ của e vậy đúng là từng trải có khác.Nghe 2 a chị nói chuyện về vấn đề xa mặt cách lòng mà cảm thấy sáng thêm,đầu óc mở mang và lớn thêm được 1 tý!
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vẹn cả đôi đường là đôi đường gì? Tình yêu nào ở đây khi không...dám nói yêu (do thiếu tự tin, sợ "nhỡ mồm" nói thì bị con đàn bà bắt thóp - kinh, mới nghĩ đến đấy đã hãi mà không dám mở mồm nói yêu). Sự nghiệp gì ở đây khi chửa có công ăn việc làm, chắc gì kiếm đủ cơm bỏ mồm chứ đừng nói là lập công ty riêng với công ty tư.

    Yêu thì giấu như mèo giấu kít, không dám này không dám nọ. Công việc, tiền bạc thì còn ở trên mây.

    Box này không tư vấn cho các vấn đề...khói nhé. Có gì thực thì bỏ ra đây.
  8. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Bạn chưa ra trường đã dự định vào SG làm việc để kiếm vốn mở công ty rồi á?? Nếu bạn thuộc hàng siêu cao thủ làm việc nhẹ nhàng lương tháng trên 20 triệu thì còn được [:D]
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói về vấn đề của em, bác có quyền bày tỏ ý kiến nhưng đừng mạo hiểm đặt bác vào vị trí của em khi chưa biết gì về em, như vậy dễ lộ ra sự thiếu hiểu biết lắm bác ạ. Có thể bác giàu kinh nghiệm về chuyện yêu đương nhưng điều đó không có nghĩa bác đủ tư cách để dạy đời người khác, nhé. Chắc bác thường xuyên tiếp xúc với bọn học sinh cấp 2, 3 nên quen rồi hả?

    Chỉ cần 1 tháng 20tr thôi sao? :)) bác ngây thơ hơn em rồi chứ ko phải từng trả hơn em đâu đấy.
  10. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Tôi bảo là 1 tháng trên 20 triệu nhé, nghĩa là với mục đích đấy thì bét nhất 1 tháng bạn phải kiếm dc 20 triệu tiền lương chứ k chỉ là 20 triệu...
    Tôi thì ngây thơ hay k bạn cũng k đánh giá dc, mà cũng chả dám từng trải với ai cả, vì thực tế nó là như thế [:D]

Chia sẻ trang này