1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vẹn cả đôi đường (tình yêu - sự nghiệp) ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế anh rút lại ý kiến. Để ai vừa giàu kinh nghiệm yêu đương, vừa giàu kinh nghiệm đi làm kiếm vốn mở công ty, vừa nói lời lọt tai người "từng trải" như chú vào nói chuyện với chú.
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cái vấn đề ở đây nó là như thế này thằng cu em ạh:

    1- Mối tình đầu nó có thể là 1 thứ gì đấy tốt - đẹp - khó quên - ấn tượng - ảnh hưởng - ám ảnh - thiêng liêng .v.v.v. nhưng kỳ thực thì nó cũng chỉ là mối tình đầu.
    Nói như vậy là để thấy, người mà hôm nay chú quyết liệt lấy làm vợ vị tất đã là người tốt nhất mà chú có thể lấy hay người hợp làm vợ chú nhất.
    Cái này phải suy nghĩ, hồi mà anh trải qua mối tình đầu nó cũng có cảm giác lắm, tâm trí hồn siêu phách lạc, nhưng qua 1 giai đoạn, 1 thời gian sau khi đã có nhiều mối tình hơn thì thấy kỳ thực là nó chỉ là đốm sáng trên vần vũ nhiều đèn tuýp, đèn trời khác thôi.

    2- Cái vấn đề nó gọi là quyền chi phối, nếu gái yêu mình, thì mình có thể tác động từ nhỏ đến lớn vào tính cách và quan điểm sống của gái.
    Nếu nhất quyết bỏ quả phần 1, thì em có thể dùng các cách võ biền khác để thu phục lòng gái quy về 1 mối, giải pháp được đưa ra là gái nó đi theo mình vào trong Nam.
    Cam phận thủ thường làm ở cơ quan nhà nước lương 3 đồng 3 cọc thì ở đâu cũng thế thôi.
    Chú là thằng đàn ông phải bẻ khóa mấy luận điệu làm giá của gái như học cao học hay tương tự, nếu muốn xác định 1 gia đình yên ấm thì tốt nhất là hi sinh đời nó củng cố đời ta, anh nói ít chú hiểu nhiều.

    3- Về khoảng cách tuổi tác, gái nó hơn tuổi chú là vấn đề cần cân nhắc, bây giờ thì có thể chưa thấy, nhưng khoảng 5-10 năm nữa sẽ thấm câu nói của các cụ: Trai ba mươi tuổi đương xoan. Gái ba mươi tuổi đã toan về già.


    4- Quan điểm cá nhân anh cho rằng, hay nói cách khác là nếu anh là chú thì anh sẽ phịch phang phập phíu rồi để cho em ý đi lấy chồng. Như thế mới là vẹn cả đôi đường.

    5- Không nên nói lời yêu đương, cái này anh đã phân tích nhiều lần. Trong bất kỳ sách nào thì từ này vẫn là số 1: Ko tỏ tình.

    6- Về kinh nghiệm sống của chú em, anh có chia sẻ là thế này, không biết quá khứ chú như thế nào, nhưng kỳ thực việc làm được những điều mình nói về kiếm tiền hay tương tự là không phải dễ dàng. Mở công ty với có nhà xe cộ đàng hoàng mà chạy là 2 chuyện khác nhau.
    Hồi bằng tuổi chú bây giờ (tức là 22-23 ???) anh từ bàn tay trắng đã có đủ tiền mua nhà tầm 90m ở mấy cái CCCC. Ý anh ở đây muốn nói là nếu có khả năng và nếu có ý chí thì đã không đợi đến giờ mới bắt đầu. Cái thứ 2 là nếu chú khởi đầu theo cách thông thường thì thời gian chú đưa ra chỉ là 1 tỷ suất nhỏ.

    Hãy suy nghĩ bằng số liệu cho minh bạch và các giả tưởng:

    Nếu chú muốn mua được căn nhà trung bình (3tỷ ở năm gốc) (bình quân gia quyền của các giao dịch BĐS thấy được trong năm 2009 tại HN và TPHCM) năm 30 tuổi thì mỗi năm trung bình chú phải tiết kiệm được 375 triệu ở năm gốc, vị chi là 31,25 triệu/ tháng.
    Chi phí sinh hoạt hiện nay ở mức trung bình của TPHCM là khoảng 3,7 triệu/ tháng (tổng cục thống kê) cho 1 người chưa kể thuê nhà và những mua sắm tối thiểu như cưới hỏi lễ lạt, đồ gia dụng, đồ điện tử, quần áo, thuốc men... tức là 1 tháng chú phải kiếm được khoảng 37-40 triệu (Ước lượng cá nhân).

    Mà hiện nay thì mức thu nhập này tương đương với khoảng mức của 45 000 đến 70 000 người (Ước lượng dựa trên số liệu về thu nhập của người có thu nhập cao Đại học KTQD 2006 có tính đến tỷ lệ tăng thu nhập trung bình hàng năm và báo cáo về tỷ số chênh lệch giầu nghèo của VN năm 2008 suy ra từ các công thức toán học về tỷ lệ tượng trưng tuyến tính), trung bình 57 500. Hiện có khoảng 64,7 triệu người trong độ tuổi lao động và về hưu (tức là có thu nhập) (tổng cục thống kê).

    Vậy là chú phải đạt ở mức đâu đó khoảng: 57,5 nghìn chia cho 64,7 triệu là 1 trên 1125.

    Nếu chú để ý sẽ thấy rằng cái mức thu nhập này chủ yếu sẽ tập trung ở những người đã có thâm niên công tác, tuổi đời trung bình (Ước lượng cá nhân) cỡ vào khoảng 38 đến 42.

    Thế cho nên anh mới nói tầm ở tuổi trung bình của 22 đến 30 là 26 mà làm được như vậy thì chú cứ nghĩ (Ước lượng cá nhân) vào khoảng 1 trên 20 ngàn đến 1 trên 8 ngàn gì đấy.

    Dự định và thực tế, cuộc sống với mơ mộng hay nói và làm được là 2 chuyện có vẻ không giống nhau.

    Nếu em có gia sản của ông bà già hay vàng bạc của liệt tổ liệt tông thì càng nhiều thì càng đỡ nhiều.
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ối...bác này làm trong cục thống kê hay seo mà nói hay thế nhỉ. Em là em cứ thix cách lập luận logic và thực tế vầy nà =D>
  4. raizen

    raizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tui wăng cho bạn vài cục gạch cho bạn tỉnh người này :))

    Khoan nói đến tính đúng sai của BB hay CLN, tôi thấy việc bạn giãy đành đạch lên khi có người khác bất đồng wan điểm với mình làm tôi thấy có vẻ như bạn thuộc loại háu đá + ít va vấp rồi.

    Chuyện tình cảm:
    1/"Vì em suy nghĩ rằng tán gái với mục đích lấy làm vợ chứ ko phải chỉ để yêu" --> như trên, nói ít va vấp cho nó ghe gớm chứ bạn mà đã từng bị bồ đá, thất tình hay vật vã vì tình thì éo thể nào có cái tư tưởng này đc. 90% bạn sẽ kiu: mie, mày khác tao khác, tao là yêu thật lòng, mới đầu thix vẻ bên ngoài, sau đấy là yêu cái tâm hồn tính tình nên nó mới sâu đậm bla bla bla. ok boy, tôi thây thằng nào mới yêu lần đầu, kể cả bản thân tôi hồi đó, cũng hay lảm nhảm như vậy lắm

    2/ "Các cô gái xinh thì ko thiếu nhưng đẹp thì lại rất hiếm" Vâng lúc truớc loanh quanh luẩn quẩn trong đại học thì tơi cũng thây như vậy, sau này đi làm thêm part-time bán hàng thì thấy gái đẹp nó cứ đầy ối ra đấy. Nói chung cái này cũng chẳng có gì phải xoắn, sau này bạn ra khỏi cái 4 bức tường đai học rồi tự sẽ thấy. Sao, chưa bỏ đc cái tư tưởng đề cao gái àh? Thôi để tôi khuyến mãi thêm 1 câu này: Rau thơm thì còn non nó mới thơm, già thì đắng ngắt. Việc này chả cần trải nghiệm làm éo ji`. nhìn wa mấy cặp anh chị xung wanh là tự thấy. Trai 30 gái 27 đám cưới là kịch kim rồi. Hơn nữa là thây gái nó ja` hơn jai rồi.

    3/ Bạn xin mọi người cách để trấn an tinh thần em nó vào lúc này ???!?!?!?? Để làm éo gì, nếu có thì giải quyêt đc vấn đề ji`? VD nhé: Obama khi xưa hót cũng hay lắm, mọi người cũng động lòng lắm, tin tưởng lắm. h nhìn cái nền KT èo uột của Mỹ nhớ lại mấy lời khi xưa của thằng chả tôi chỉ thấy HÀI

    4 5 ....n: Nói nhiều mệt wa', Tóm lại, cứ vào nam đi, 3 tháng ko gặp mặt thì có mà lên đây lập cáo topic giẫy hàng ấy chứ mà cứ lo luỵ tình:-"

    Cái sự nghiệp của bạn:
    1/ "
    Chỉ cần 1 tháng 20tr thôi sao? :)) bác ngây thơ hơn em rồi chứ ko phải từng trả hơn em đâu đấy" --> Tôi chả hiểu về tình hình của bác tn nữa. Theo cách bạn nói thì tôi hiểu là xuất phát điểm của bạn là đc 20mil + đi, mà nếu vậy (dù là có người khác chống lưng hay tự lực) thì cái topic này coi như vứt. Còn lg>20 mil/thg mà bị luỵ 1 em mới wen có mấy tháng thì bạn cg coi như vứt, lí do thì đã nói ở trên. Các TH khác: miễn bình luận vì chả có logic chỗ nào.

    2/" Tinh em muon cai ji cung hoan hao" --> Muốn mở c/ty mà có cái suy nghĩ này thì ***. ANh chị họ tui nói chung cũng khá thành đạt, nhưng mà cũng phải 30+ mới nhà cửa xe hơi đàng hoàng đc. Cái này là nhờ lấy nhau sớm (vợ chồng cùng hỗ trợ nhau lập nghiệp), có gia đình 2 bên lo cho vốn ban đầu, phải hoãn sinh con để lo sự nghiệp ... nói chung là nhiều cái lắm.
    Còn bạn mới TN, đến vùng đât mới, thix nghi với cuộc sống mới ( cò người thân hay k chả liên wan ji` đến vấn đề này), chưa có KN, wan hệ (cái này tôi muốn nói tới một cái mạng lưới đủ lớn đc hình thành từ nhiều năm chứ ko fải chỉ la từ gia đình của bạn) rồi lại còn định solo lập nghiệp nữa chứ ....

    Nói chung ca này ảo wá. Cho thuốc: Quên mie hết mấy cái này đi. Mới tán đc thì lo mà ôm ấp hun hít em nó thôi, vậy là phẻ cả làng
  5. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em đang chán đời đây, ko đề cập đến vấn đề này nữa. Em cảm ơn các bác đã tư vấn cho em. Có khi chuyện này phải ngừng lại rồi. Có nhiều vấn đề hôm nay em mới biết.
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tớ dân Hà Nội, đang sống ở Sài Gòn! Thu nhập 1 tháng/15-25t ( tùy thời điểm nhưng chưa bao giờ dưới 15t ). Vẫn đang đi thuê trọ, éo dám nghĩ đến chuyện mua nhà ( + cả niềm tin và hy vọng vào mới dám nghĩ ). Nói chung chú này non. Giống hệt mình 10 năm trước! Cũng mối tình đầu, cũng hoài bão về sự nghiệp, công ty riêng, nhà lầu xe hơi v.v....
    Tại sao gọi là mối tình đầu? Vì còn mối tình thứ 2, thứ 3, thứ n.
    Mới vào đời thấy kiếm tiền ngon lắm, dễ lắm, nhất là gia cảnh khá, nhưng va vấp vào mới biết! Tiền là 1 chuyện nhưng tuổi tác và kinh nghiệm mới là cái quan trọng! Sài Gòn thì dễ kiếm tiền hơn Hà Nội thật nhưng cái gì cũng phải có quá trình: học hỏi, va vấp, thậm chí thất bại! Đừng nghĩ gia đình cho vài tỷ nhảy vào kinh doanh là ăn ngay đâu!
    Còn xanh lắm!

Chia sẻ trang này