1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vơi đi chuyện bực mình?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi letwellone, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để vơi đi chuyện bực mình?

    Có nhiều khi không tránh khỏi những chuyện bực mình mà không thể nói ra được với ai.

    Bạn thường làm gì nhỉ. Im lặng thì buồn bực trong lòng, nói ra thì chẳng biết nói với ai... biết ai hiểu mình mà nói?! Khó nhất là khi những chuyện bực mình đó lại là những điều tế nhị liên quan đến cách xử sự của người thân của bạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn bởi sự vô tâm của họ?

    Nhiều khi bạn đã giải thích cho người ta hiểu ... mà chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân họ, họ thờ ơ với điều mà bạn nói để rồi tiếp tục làm tổn thương đến bạn;

    Cho mình lời khuyên nhé!
  2. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình thường chọn cách nói chuyện với một ai đó lớn tuổi , hoặc ít nhất là họ có cách suy nghĩ của người lớn
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đi bộ một mình... có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn đấy.... have a nice weekend
    some forever not for better
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,có chuyện bực mình,tốt nhất là nên tâm sự với 1ai đó nghe!!Nói ra được thì cũng nhẹ lòng hoen rất nhiều,mình cũng 0 fải giữ mãi cái bực mình đó làm gì trong lòng!!
    Còn nếu 0,bạn hãy làm tất cả những gì thuộc về sở thích của bạn,làm bạn cảm thấy thích thú,bạn sẽ nhanh chóng quên đi được fần nào nỗi bực mình!!

    Khanh Linh
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chơi games , phá games , phá mọi thứ , kẻ thích phá hoại ...
  6. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nếu là cón gái thì nên tâm sự với ai đó.
    À, đi bơi cũng làm cho ta cảm thấy nhẹ đi nhiều.

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình...
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế tớ toàn đi gặp bạn bè. Những giờ phút vui vẻ bên họ sẽ làm tớ quên ngay điều bực mình đó. Tuổi trẻ mà
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội​

    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội
    [​IMG]
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong phòng, đóng kín cửa lại, mở nhạc thật to ... và hét theo tiếng nhạc


    Yêu một người ...
  9. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Còn legend_girl cũng chỉ thích tâm su với 1 người lớn tuổi hơn mình.
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Khi bực thì lấy cọng thun to to bỏ vào mồm nhai. Càng tức càng nhai mạnh, nhai chán rồi thì hết tức he he he. Nếu không thì lấy nước đá cục (ice) ngồi nhai cũng vậy. Đừng tưởng đùa, hết bực thật đấy.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .

Chia sẻ trang này