1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vơi đi chuyện bực mình?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi letwellone, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    he he
    gr ông xúi dại người ta thế thì hỏng m.. ệ nó răng
    cọng thun thì đầy hóa chất độc hại
    Thôi, cứ bật nhạc to mà ... rên theo vậy
    [red]Giàu thì nhiều người theo. Quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao.[/red][/size=4]
  2. otomat

    otomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tui có một thằng bạn mà mỗi khi có chuyện bực mình nó thường đi cắt đầu ngắn không đầy một phân nè. Hehe mọi người thử xem
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thấy ai cũng chọn cách tâm sự để vơi sự bực mình hết ..thế mà tui lại chọn cách đập cái gì đó cho bõ tức..mà dạo này sao chả có gì làm tui bực mình hết kà.....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tìm người nào ko quen biết để trút giận, sau đó bị người đó mắng cho một trận rùi tự nghĩ: ờ mình đúng là điên!!!
    hihìh hì
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Này !Hay là ấy GO SHOPPING đi !Đó là cách giảm buồn bực tốt nhất của bà chị tớ đấy .
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 12/10/2003
  6. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những cách các bác nêu rất có lý khi mà nó chỉ là một cái bực mình không trầm trọng và không kéo dài... Còn đằng này..... nó thuộc về trạng thái liên miên.. không rủ cũng đến cơ.....
  7. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các áo dài thường hay buôn dưa lê .À ,hay là bạn hãy tâm sự với ai đó đi ( bạn thân ấy ) , Mình có một người bạn thân rất hợp với tính của mình nên mình rất hay tâm sự với bạn ấy lắm ! Bạn có bạn thân chứ ? Nếu không thì tâm sự với mình đi ! Mình sẽ làm cho bạn cười lên , chịu không ???? Mình nói thật đó!!!!!
  8. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là " Dao cắt tay ai thì tay người đó chảy máu" Nhưng mình rất cảm ơn thiện chí của các bạn.
  9. tadc

    tadc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hihi... sao có bác giống em thế nhờ... bực mình đi cắt tóc, nhưng nói chung là em hơi sợ cái khoản cứ bực mình là đi cắt tóc lém... :) bỏ thói quen đó rồi...
    Em thì cứ lang thang một mình, đến lúc mình gặm nhấm, ăn hết cái bực mình đó là hết lang thang, hehe hết cái để ăn, hết cái để bực thì phải về thôi... ko thì ngồi bật KennyG hay Ballads lên nghe, cafe một mình nữa chứ, ko hết mới lạ...!!!


    Handsome is Handsome dose..!
  10. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    làm việc, làm việc, nghe nhạc, ăn, ngủ và tránh tiếp xúc nhất là đói với người làm cho bạn buồn!chúc vui
     NG. MINH

Chia sẻ trang này