1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vơi đi chuyện bực mình?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi letwellone, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mutantX

    mutantX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haha...cách của madking đúng là mad thật đấy nhỉ!!Chẳng biết được,khi có chuyện bực mình tôi đi ngủ,ko ngủ được thì vác xe ra đường lượn.Vậy thôi.
    live like you will wish to have lived when you are dying.
  2. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngủ mà quên đi được thì hay biết mấy. Còn lấy xe ra đường á? Liệu có đảm bảo an toàn không??.....
    Tóm lại là mệt mỏi...........
    Let well alone!
  3. laptrinhvienvn

    laptrinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ lên đây: trái tim việt nam luôn rộng mở, luôn chia sẻ cùng tất cả những người việt nam.
    Ngoan, nhắm mắt anh cho quà! ... Chụuttt... Sướng tê môi...
  4. Macgo

    Macgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lúc tớ bực mình tớ hay kể lại chuyện cho anh í nghe. Anh í rất người lớn nên anh í thường cho tớ những lời khuyên rất lý thú hoặc anh í làm cho tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước mọi chuyện (như kiểu người ta tiếp năng lượng trước khi vượt chướng ngại vật ấy mà). Tuy nhiên, đôi khi anh í ko hiểu chuyện của tớ lắm thế là tớ quay sang bực mình ngay với anh í, anh í phải lãnh đủ. Nhưng thường thì với anh í tớ ko giận được lâu... và kết cục thì ...hì hì ...Tại tính tớ hay thoả hiệp với mọi người hay sao í nên tớ chẳng giận ai lâu quá 1 ngày cả.
  5. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Hihih, thoa hiep cung la mot hinh thuc hay day chu nhi? Nhung ma dang buc minh roi lai phai di thoa hiep nua thi thay nan qua.
    ......................................;;;;;
    Lúc tớ bực mình tớ hay kể lại chuyện cho anh í nghe. Anh í rất người lớn nên anh í thường cho tớ những lời khuyên rất lý thú hoặc anh í làm cho tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước mọi chuyện (như kiểu người ta tiếp năng lượng trước khi vượt chướng ngại vật ấy mà). Tuy nhiên, đôi khi anh í ko hiểu chuyện của tớ lắm thế là tớ quay sang bực mình ngay với anh í, anh í phải lãnh đủ. Nhưng thường thì với anh í tớ ko giận được lâu... và kết cục thì ...hì hì ...Tại tính tớ hay thoả hiệp với mọi người hay sao í nên tớ chẳng giận ai lâu quá 1 ngày cả.
    [/quote]
  6. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nói letwellone đừng giận, nếu bực mình thường xuyên quá nhiều khi phải đến bác sĩ tâm lý đó nha. Còn trong cuộc sống thì làm sao mà tránh khỏi bực mình, nếu bạn bực mình do cách cư xử của người thân thì bạn nên chọn một dịp nào đó nói thẳng (phải chọn cách nửa đùa nửa thật nếu cần) bởi vì bạn biết không người thân là người mà dù thế nào bạn cũng sẽ còn tiếp xúc lâu dài và không nên để họ lặp đi lặp lại nhiều lần việc đó mà mình cứ phải chịu đựng dễ bị stress lắm đó.
    Còn nếu là người không thân thì tránh tiếp xúc lần nữa với người ta. Riêng nhu_anh thì thường cố tìm dùm cho họ cách giải thích phù hợp các hành vi khó chịu đó, tin nhu_anh đi, biện minh được cho hành động của họ bạn sẽ thấy nhẹ lòng rất nhiều vì đâu có gì dễ chịu khi nghĩ mình bị cố tình xử tệ phải không.
    Khi đã nói rồi mà vẫn còn bị lặp lại bạn đừng ngại phản ứng ngay và nhắc cho họ nhớ mình đã không thích bị cư xử kiểu này. Muốn vừa giữ được quan hệ và vừa ít chịu bực mình thì nhiều lúc cũng phải cho người ta thấy sự bực mình của bạn, nhu_anh không tin đã gọi là người thân mà có thể thờ ơ được.
    Bản thân nhu_anh ngày xưa chỉ vì cứ nói rằng "cho" thay vì là "tặng" mà rồi cũng phải sửa chữa đó thôi.
    Tâm sự với người khác có thể giảm bớt sự bực mình tức thời nhưng không thể giải quyết tận gốc và nói chung đâu dễ khi bắt người khác cùng bực mình vì chuyện của riêng mình.
    Mong bạn sớm tìm thấy sự dễ chịu

Chia sẻ trang này