1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vừa học lại vừa yêu được mọi người nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi be_ngoc87, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để vừa học lại vừa yêu được mọi người nhỉ ?


    2 ! Thực sự lúc này mình đang rất buồn bởi vì năm sau mình thi ĐH rùi mà bây giờ chưa có một chút gì vào đầu cả . Mình rất quý mến một người nhưng mình đã gây tổn thương đến người đấy .... Bây giờ chắc người đó hận mình nhiều nhiều .... Mình muốn học thật giỏi để thi đỗ vào trường của ngươi mình mến ... nhưng ko biết mình có đủ khả năng đó ko ? mình thấy thất vọng về chính mình nhiều lắm ....Ai có thể cho tui lời khuyên đươc ko ....
  2. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Oài..sao bé ngốc bi quan thế? Nếu thiếu tự tin như thế thì coi như bạn trượt 3/4 vào đại học rồi đấy...Nếu thực sự chưa sure về kiến thức của mình thì bây giờ bạn lao vào ôn tập vẫn chưa muộn mà..Còn cả 1 năm học tập nữa,thừa thời gian để củng cố lại những rì bị hổng..đừng chần chừ thêm nữa vì thời gian là vàng bạc, chả chờ bất cứ ai...Còn chuyện bạn thích 1 người và làm tổn thương người đó thì cũng chả ảnh hưởng rì đến chuyện học hành thi cử của bạn...chẳng qua là do bạn bị buồn lây từ chuyện này sang chuyện khác mà thôi..cứ đặt học tập lên đầu...tình cảm xuống thứ 2..tiến hành 2 cái song song..học là học mà yêu là yêu...Mình nói ko hề lý thuyết vì bản thân mình và bạn bè mình cũng vậy..yêu nhiều mà học cũng nhiều vì nếu ko cố gắng thì sẽ bị đè đầu cưỡi cổ ngay--->thành tích vẫn tốt..bố mẹ thấy mình vẫn có kết quả học tập cao thì sẽ ko nói được rì và cũng sẽ ko thể cấm đoán bạn được điều gì đâu ngay cả chuyện tình cảm...Thế nhé,chúc thành công đại thành công
    Nghe chuyện của bạn nhớ đến hồi trước chồng mình hát tặng mình 1 đoạn trong bài "vầng trăng cô đơn":
    ....Em ơi đêm nay , nhà anh không có ai, mời em sang đây chơi, xong chúng ta học bài. Đêm nay 2 đứa...híhí
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chẹp,mấy giờ yêu đương nhìnc ái thằng trong Avatar của anh nè lúc yêu 1 em thì em đó đi lấy chồng,còn lúc trở nên vô cảm thì xuất hiện người tri kỉ,chẹp,nói đúng hơn là đừng cố quá cưỡng cầu,cái gì đến sẽ đến
  4. thien_vuong

    thien_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    sao be_nhoc ko rủ người ấy thi vào trường nào dễ dễ ý, như thế sẽ vẹn cả đôi đường, vừa được yêu vừa học nhàn
    Được thien_vuong sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 30/06/2004
  5. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Be nhoc cứ yêu cái học (để học tốt) và học cái yêu thôi (chứ đừng yêu) thế là tốt nhất
    Nếu benhoc mà đỗ ĐH hoặc không đỗ nhưng không thấy áy náy vì mình đã cố gắng hết sức thì anh sẽ tình nguyện yêu benhoc,
    nhanh chân lên số lượng có hạn (vì ngoài em ra anh đã chót hứa như thế với mấy em khác rồi, thế mới khổ chứ)
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vừa học vừa yêu??? Mơ à...Chọn lựa đi....một trong hai hoặc không gì cả....
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề này hóc búa đây, chị giới thiệu với em 1 người có thể giải đáp
    Ym ngocbluesky
    cứ hỏi nguoi này em ạ, cái gì cũng biết
  8. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Khi Trang yêu, Trang học tốt hơn bao giờ hết nhưng nếu không yêu, Trang vẫn học được bình thường, có điều không có hứng . Hồi trước anh của Trang toàn bắt Trang học hành tử tế, không học ra gì là anh ấy mắng cho một trận tới tát . Kết quả là xếp thứ 2 trong khối. Tự hào dã man . Chia tay nhau xong một phát, sụt vèo xuống cái xếp thứ 17 .... Nhưng bây giờ học xong cấp 3 rồi, quay đầu nghĩ lại cũng thấy buồn cười . Nhưng thôi Trang khuyên bạn là nếu bạn cảm thấy mình vẫn có thể học tốt khi yêu thì hãy yêu và học ,còn nếu thấy là không tập trung được , hãy đừng yêu . Khi yêu bị chi phối nhiều lắm à . Nhiều lúc Trang ngồi trong lớp cứ nghĩ đi đâu ý, chẳng nghe bài giảng . Xong lớp toàn phải bắt bạn giảng bài cho hay giả vờ với giáo viên là hôm nay cô hay thầy nói nhanh quá, em chẳng hiểu, thầy cô giúp em giảng lại bài ........
  9. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy, nếu yêu thì vẫn phải học tốt thì hẵng yêu, còn nếu như học kém di thì tui cha khoái.
    Hồi trước, tui thich một câu nhóc rõ hay, nhưng tui ko xinh đẹp, nổi bật gì cho cam, thế nên tôi chẳng biết làm cách nào để làm quen cả.
    Cuối cùng tui quyết định đi đường vòng....
    Tui cố gắng nỗ lực thật chăm chỉ và cuối cùng thì cậu ấy cung chú ý đến tui hơn một chút.
    Hì hi, đến lúc đó thì tui lại hết thích cậu ta.
    Nhưng bạn biết không, ngoài sức tưởng tượng của tôi, không chỉ có cậu ta chú ý đến tôi ma còn có một vài cậu nhoc skhác nữa, thậm chí có cả thầy cô cơ đấy.
    Tự hào ghê gớm.
    Thế là tui quyết định phải nỗ lực hoc tập và rùi bây giờ tui khoái học hơn cả những mối quan hệ với những người bạn khác giới nữa đấy
    Bởi vì tôi thấy tìm hiểu một vấn đề khoa học dễ hơn một người bạn khac giới nhiều
    hiiiiii
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, tổng hợp từ đa số các câu hỏi ở trên thì bạn hãy học chết bỏ còn người yêu bạn thì bỏ cho chít (hà hà)
    Thằng kia (sorry) càng hận bạn -> càng yêu bấy nhiêu. Nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp của Cổ Long thì : Một người đàn ông chỉ thực sự bị tổn thương bởi người mà anh ta yêu thực lòng. Như vậy thì hãy chuẩn bị một bộ mặt chân thật nhất có thể và xin lỗi cậu bé giàu lòng tự trọng của chúng ta sau đó thì " dắt tay nhau đi trên con đường chông gai chinh phục những đỉnh cao tri thức". OKie
    À quên, giờ mới nhìn cái tít, hình như ko ăn nhập lắm với story trong này thì fải
    Được Mad_Man sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 03/07/2004

Chia sẻ trang này