1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vừa học lại vừa yêu được mọi người nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi be_ngoc87, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hey sao phải sợ chứ nhỉ?các bác đã nghe thấy câu:
    HỌC NHIỀU CHẲNG HIỂU BAO NHIÊU
    VỪA HỌC VỪA YÊU MỚI HIỂU NHIỀU
    À? cứ yêu đi cho đời tươi đẹp
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....tớ bảo này....Bây giờ mới nhớ.....Ở trong tiết đầu tiên,tớ đã được học về chuyện này.Có một thống kê cho rằng : 58,5% ở tuổi từ 15 đến 18 yêu nhau là ở trong cùng trường.23,2 %là ở trường khác.Còn lại là những trường hợp đặc biệt.Hehe....Bây giờ mà không đưọc đi học chắc hết ngưòi yêu quá...
  3. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này lạ nhể?Cứ làm như muốn là yêu hay không yêu được ngay á?Yêu tự nó đến.Các bác bàn bạc thật là hay.Theo Lead thì yêu với học quả thật là liên quan đến nhau rất là chặt chẽ(ngồi vào bàn học mà nghĩ đến người ấy thì cũng chết).Kể ra mà mấy bác yêu nhau,chịu nghĩ cho người ấy mà động viên nhau học hành là nhất.
  4. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói chung là tui vẫn không ủng hộ những người vì việc yêu đương mà bỏ bê học tập đâu. Tui thực sự không thích tí nào. Sự học chỉ khoảng mười mấy năm trong khi đó có cả đời để yêu. Vả lại, khi chúng ta chưa thực sự chuẩn bị tinh thần cho những chuyện có thể xảy ra thì quả thật là rất tai hại.
    Nếu tình yêu trong học đường thì đó phải là tình yêu hoàn toàn trong sáng, đem lại cho nhau sự quan tâm chia se, niềm hạnh phúc và những gì tốt đẹp nhất thì đó mới là tình yêu, còn nếu như không được như thế thì tốt nhất nên thôi.
    Hãy cứ nghĩ thử một trường hợp, hơi khó nghe một chút nhưng nếu tình cảm đó vượt qua giới hạn cho phep, hay noi toẹt ra là the couples đó đã có quan hệ một lần đi nha thì họ sẽ còn gặp nhau trong trường và tóm lại la cả vài ngày liền trong đầu cả hai se chẳng thể chứa nổi một cái gì ngoài chuyên ấy đâu.
    Đó là tui nói thật, còn những cuộc hẹn hò, những chuyến đi chơi nữa chứ và cứ cho là người tập trung nhất thì cũng mất đứt ngày hôm đó để nghĩ ngợi xem nói gì, mặc gì, đi đâu, vân vân và vân vân.
    Tóm lại là rất phức tạp thực sự là không thể tồn tại tình yêu nồng cháy và một sức học siêu dẳng trong cùng một người được.
    ---------------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  5. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Học thì cứ học , còn yêu thì cứ ... yêu . Dù muốn hay ko thì cũng chẳng thay đổi được , tình cảm khó mà giải quyết được bằng lý trí mà
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như ...bố mẹ tôi vậy, chuyện gì tự nhiên thì nó khắc đến, nói như cậu sao ko bảo ăn thật nhiều vào cho cả đời ko cần ăn nữa, đỡ tốn thời gian lại tăng công suất làm việc. Chuyện tình cảm ko chủ động được thì ngăn cản thế nào được ?
    CÒn cái gì mà "phải là tình yêu hoàn toàn trong sáng, đem lại cho nhau sự quan tâm chia se, niềm hạnh phúc và những gì tốt đẹp nhất thì đó mới là tình yêu". Đơn giản hơn hãy hiểu ko có đau khổ thì ko thể có hạnh phúc. Không đau khổ tột cùng thì chẳng bao giờ có hạnh phúc thực sự. Chẳng nên nhìn phiến diện mà áp đặt. Chuyện gì tự nhien thì cứ để nó thế, Let It Be ! Đang là học sinh thì chuyện học đúng là quan trọng nhất nhưng ko phải là tất cả, vấn đề là đừng tìm cớ tình yêu để đổ lỗi cho sao nhãng học hành.
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần mẹ tớ cũng nói thế....Bỏ ngoài tai hết...
    Hờ....nhiều lúc có những việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình.Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là tự dưng,tớ bỏ tất cả chỉ để yêu một người ở cách xa gần nửa vòng trái đất....Hix....mọi việc vẫn cứ tiếp diễn,và mình vẫn cứ sống...cứ yêu........
  8. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ vẫn không đồng ý với các ấy về chuyện này.
    Tớ ko bảo là ko được yêu bởi tớ cũng đã từng yêu nhưng yêu khác còn dâng hiến lại la chuyện khác. Khi yêu, đặc biệt là tình yêu trên ghế nhà trường thì càng phải tôn trọng lẫn nhau, gìn giữ cho nhau chứ cứ hở ra là đòi hỏi thì thật ko hay chút nào.
    Có thể tớ cổ hủ nhưng trong chuyện này tớ ủng hộ các cụ. Trong các ấy liệu có mấy người đảm bảo rằng có thể yêu thương và bảo bọc người mình yêu được suốt đời. Liz Taylor đã có 8 người chồng nhưng bà ấy không lên giường với bất cứ ai nếu chưa có tờ giấy kết hôn trong tay, vậy thì các ấy hãy làm như thế di, ko làm được thì đừng nói là có thể yêu trọn đời mà ngay cả chịu trách nhiệm về việc mình làm cũng chưa chắc
    Nếu các ấy có thể vừa làm bạn vưa làm người yêu giúp đỡ nahu trong moi việc và ko làm ảnh hưởng đến học tập thì chả ai cấm đoán các ấy cả
    ----------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  9. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hihi , đọc bài bạn này thì vừa bị xe tông cũng cười được . có vẻ bạn thành kiến về vấn đề qhtd quá nhỉ , nhưng chủ đề đang là làm sao để vừa yêu vừa học được , bạn có vẻ như mới chính là người lái chủ đề sang hướng khác đấy . tất nhiên cũng ko thể ko " biểu dương " bạn vì có " tinh thần cảnh giác cao " . mong bạn sẽ phát huy trong 1 chủ đề khác , bạn nhé
    và chuyện bà Liz taylor gì đó thì mình ko biết , nếu quả thế thì bà ấy cũng chẳng có gì là đáng phục với mình . đối với mình thì qhtd chỉ là 1 bước thăng hoa tình yêu , nên việc bà ấy ko lên giường với ai nếu ko có giấy đăng kí kết hôn chẳng có 1 chút ý nghĩa với mình . tiếc là ko thể nghe theo lời bạn noi gương bà ấy , xin lỗi bạn nhiều
    và hình như bạn có vẻ rất chắc chắn về việc chưa-chắc-các-bạn nam-lo-được-cho-tương-lai-người-yêu-mà-cứ-đòi-hỏi . chà , đúng là cổ hủ thật , ko phải hình như đâu . bây giờ là thời kì bình đẳng bạn ơi , mình cũng biết rất nhiều phụ nữ có nghị lực tuyệt vời 1 mình gánh vác được cho gia đình , chẳng lẽ bạn cứ muốn trở lại thời kì chồng chúa vợ tôi !
    riêng đối với mình thì điều quan trọng nhất là mình yêu người con gái nào thật sự xứng đáng với tình cảm của mình , chứ ko quan tâm đến trước đó cô ta đã quan hệ với người khác , tôn trọng quyền tự do của con người tối đa mà .
    tin chắc là hầu hết bạn nam trong diễn đàn này có tư tưởng hiện đại đều ủng hộ hết , phải không
    còn bạn thân mến thì vài năm nữa bạn sẽ lớn lên , hi vọng lúc đó bạn có cái nhìn bình đẳng hơn nữa , bạn nhé
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    imysnn nói chí phải.

Chia sẻ trang này