1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vừa học lại vừa yêu được mọi người nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi be_ngoc87, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    oh so sory........
    Tớ là hay có cái tật đã nói là nói chết thôi, nói chả còn ý tứ ở đâu nữa
    Xin lỗi nha
    thực ra thì cũng hơi bức xúc một chút khi các bạn nam nghĩ chuyên yêu đương là đơn giản nhưng tại vì bọn con gái là những người dễ bị phân tâm, mất tập trung, nếu mất quá nhiều thời gian vào yêu đương thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học
    Tớ cũng đã từng yêu tuy nhiên chỉ dừng lại ở các buổi học chung, đến nhà nhau học bài, rỗi lắm thì đi xem phim. Chỉ chia sẻ cho nhau những gì mình trân trọng những điều vui buồn thường ngày.
    Và rất vui, rất hạnh phúc, chỉ dừng lại ở cái nắm tay, ngồi sát lại. Hết.
    Eo ôi, ngượng quá, tớ còn dại nhiều và còn hơi ngu trong chuyện tình cảm....
    Chỉ giỏi cái tham gia vào chuyện người khác còn chuyện mình lúc nào cũng thấy khó khăn
    Có gì các bạn bỏ qua nha
    -----------------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    [nói nhỏ] Dzậy còn nói gì nữa [/nói nhỏ]
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    sao bây giờ rê phát triển sớm thế nhở

Chia sẻ trang này