1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để vượt qua cú xốc huhu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tonibeo, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để vượt qua cú xốc huhu

    Các bác ơi em bị mất con sờpâyxi yêu quý rồi.
    Các bác bảo em phải làm thế nào đây huhu gần năm mươi triệu chứ có ít đâu.
    ...............ước gì thiên hạ vô tặc
  2. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    cứ tâm niệm 1 điều là của đi thay người.....có nghĩ ngợi thì nó cũng mất rồi, nếu đã mất của mà bác còn trẻ còn sức còn làm việc thì lại vài năm bác lại mua lại, sau lần mất xe bác sẽ có kinh nghiệm hơn, đôi khi đó cũng là 1 bài học chỉ có điều học phí hơi đắt 1 tí thôi bạn ah, đừng nghĩ đến giá trị bị mất, mà nghĩ nó bị thất lạc thôi, sau vài năm sẽ tìm lại đc.....
    Riêng đối với những kẻ cắp thì chúng cũng 0 sung sướng gì đâu bác ah, cứ mỗi đêm xuống, chúng ngồi nghĩ lại và giấc ngủ của chúng, cuộc sống của chúng 0 lúc nào bình yên, tâm hồn chúng lúc nào cũng lo sợ, sống trong nỗi sợ hãi, ngập chìm trong bóng tối bác ah, có thằng ăn cắp nào mà dám bước đường hòang ra ánh sáng đâu bác....
    nếu chúng 0 bị bắt tại trận và bị đập cho 1 trận tơi bời thì trước sau gì chúng cũng phải trả giá, không thì con cái chúng sẽ phải trả giá thôi bác ah, đời cha ăn mặn, đời con khát nước....
    đã có lần em chứng kiến tận mắt 2 thằng đi Attila phóng qua mặt em khi vừa cứớp của 1 cô bé cũng đi Attlia và tội hơn là cô đó khi đuổi theo bọn ăn cướp vừa la vừa nghẹn cổ thốt 0 ra tiếng và quẹo gấp đã bị tai nạn tông xe, của mất tật mang, em cũng phóng theo nhưng chạy 0 lại (đi @stream) chúng nó chạy bán sống bán chết chạy ngược chiều nhìn đúng là như quân ăn cướp...em bực lắm...em mà biết trước nó là ăn cướp là em lao xe ra cho nó tông luôn...giờ nghĩ lại còn bực và tim còn đập...
    Được nhochanh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 03/11/2006
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Sốc chứ !
  4. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có phải năm tuổi của bác không bác[​IMG]
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    thế này ko xót của ko phải là ng`! làm ăn thế nào mà để nó nẫng thế! thời đại! đi được 2 b''c chân có 2 thằng ăn trộm, ko cẩn thận có ngày mất cả thân< em đùa>
    cố lên ko có xe ta đi bộ ko đi bộ ta đi nhờ ko thì mua xe mới
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, em được cái rất lạc quan, nếu không mà cứ mất cái gì là buồn như bác thì em tự tử lâu rồi! . Nói chung buồn là đúng, nhưng dù sao nó cũng chỉ là 1 thứ đồ thôi, mất rồi lại sắm. Bạn của bạn em sáng bị mất con SH, tối đến phát rủ bạn bè đi ăn thịt chó giải đen!
  7. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    @ nhochanh: cảm ơn bác nhiều...hu hu tội nghiệp cô bé đi attila của bác kể quá của mất tật mang.......hic hy vọng quân ăn cắp tối đến nghĩ ngợi như bác nói...nhưng có đến 99% là chúng nó cơm nó rượu say ...từ con pây xi của em rồi lăn cu chiêng ra ngủ thôi huhu..........
    @allthatneed: năm nay em vừa tròn 24 cái xuân xanh tuổi con tuất
    chỉ khổ em giờ đành đi xe buýt mà em thì bc lên xe ô tô.......... đã nôn thốc nôn tháo rồi huhuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  8. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,đúng là tui và bác cùng tuổi chó,năm tuổi nên xui dã man.
    Hồi 15/4 năm nay.Tui trên đường phóng xe đến trường thì tông vào cái Otô,hậu quả là bị đền tiền khoản 46 triệu.Phải nói là đau không thể tả,hết 1 tuần buồn bã,rồi 1 tháng day dứt vì phải chờ lão kia gửi hoá đơn đến
    Nhưng suy cho cùng của đi thay người thôi.Chứ giờ thay vì mình tông nó mà ngược lại nó tông mình què thì mới sợ đó
    Cảm ơn chúa trời đã phù hộ.
    Chuyện tớ kể là sự thật.Tóm lại bạn kô nên buồn.
  9. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    UI, tuất thì đúng là năm tuổi roài. Bác sang bên box Cún Hà nội, em có hẳn 1 bài tuờng thuật các thứ đen đủi của em và các bạn em trong năm nay, đen khiếp là đen. Em cũng có thằng bạn bị mất xe như bác. Hic, thôi, cứ nghĩ là của đi thay nguời cho nó nhẹ nhàng bớt đi bác ạ.
    PS : À, bác tonibeo ơi, em hơi thắc mắc chút à , Pây gì mà lại có hơn 3000$ hả bác ?
  10. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    @ hide : ~ sholarship for 3 months , dân chơi sợ gì mưa rơi

Chia sẻ trang này