1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua được khoảnh khắc đau khổ khi 2 người vừa chi tay nhau ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imsoblue, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imsoblue

    imsoblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều. Cảm thấy thật â''m áp khi được những người tưởng chừng không quen biết chia sẻ với mình. Đêm hôm qua thật là dài đối với mình, nhưng dù sao mình cũng đã thực hiện được 2 trong số những lời khuyên của các bạn, đó là:
    - Khóc thật nhiều
    - Tâm sự với những người bạn thân.
    Mình cảm thấy nếu chuyện xảy ra ở VN thì mình đã đỡ hơn rất nhiều vì có gia đình và bạn bè bên cạnh, còn bây giờ, chỉ có một mình, nên chả muốn làm gì cả, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Con gái thật là ích kỷ, chia tay xong còn cứ ngồi nghĩ, không biết mình làm vậy có đúng không ? Liệu quyết định này có dẫn đến một kết cục mà mình sẽ hối hận suốt đời hay không...
    Hi vọng là mình sẽ sớm thoát ra khỏi được cảnh này. Bây giờ thì bắt đầu cuộc sống tự lập nhé, không ai đi ăn cùng, không ai sửa máy in cho mỗi khi cần in bài vẽ nữa, không còn ai để xả stress cùng, không còn ai chăm sóc mỗi khi đau ốm nữa, hìhì.
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên...
    Cứ làm những gì bạn thích, cố 1 chút thôi. CỨ nhớ thương, cứ khóc, cứ đau khổ, muốn gặp cứ đến gặp. Rồi dần cảm xúc nó cũng chai lì đi bạn ah. Mình sợ cái cảm giác đau khổ khi chia này lắm rồi. 2 tháng vật vã không dậy nổi khỏi gường vì một đứa con trai. Mình ngu thật. Nhưng chưa bao giờ mình ân hận vì điều đó vì mình biết mình đã từng quan trọng với cuộc sống của người ta như thế nào và như thế là tốt cho cả hai.
  3. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê.Đi Shop đi bác.đi nhưng đừng mua cứ hỏi giá hết cái này đến cái khác.Nhìn mặt bọn nhân viên buồn cười lắm.
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có những cái thân thuộc 4 năm trời bỗng dưng thành xa lạ, có những điều tưởng chừng là vĩnh cửu nhưng k hẳn thế. Có lẽ mới đầu bạn sẽ thấy trống trải, đừng để thời gian chết , nếu k bạn sẽ cảm thấy rất buồn đó. Học cách quen dần sự chia xa đi bạn. Hy vọng bạn vượt qua được những ngày như vậy!
  5. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên...
    Cứ làm những gì bạn thích, cố 1 chút thôi. CỨ nhớ thương, cứ khóc, cứ đau khổ, muốn gặp cứ đến gặp. Rồi dần cảm xúc nó cũng chai lì đi bạn ah. Mình sợ cái cảm giác đau khổ khi chia này lắm rồi. 2 tháng vật vã không dậy nổi khỏi gường vì một đứa con trai. Mình ngu thật. Nhưng chưa bao giờ mình ân hận vì điều đó vì mình biết mình đã từng quan trọng với cuộc sống của người ta như thế nào và như thế là tốt cho cả hai.
    Bạn nì giống mình ghê, mình sợ cái cảm giác đổ vỡ trong tình cảm vô cùng. Mình cũng đã ở trong hoàn cảnh này, suy sụp, đổ vỡ, và cũng cảm thấy không quan tâm đến cái gì hết, chỉ muốn đi đâu thật xa. và mình nhận ra rằng thời gian quả là liều thuốc tốt.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Khi các bạn buồn, bạn cứ khóc, cứ làm bất cứ gì mà bạn thấy thoải mái thậm chí là chửi rủa, đấm đá vào cái gối bông (chỗ không người thôi nhé ) và cũng đừng nên làm những việc có thể gợi lại kỷ niệm hay nhớ đến ex. Một thời gian sau, các bạn sẽ quên đi và lòng cũng nhẹ nhàng hơn, các bạn sẽ thấy thật sự không đáng để các bạn tự hành hạ thể xác và tâm hồn mình như vậy đâu. Hãy sống tốt, vui vẻ cho bản thân mình và tôi tin chắc rằng các bạn sẽ gặp được nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống & người thích hợp với mình hơn, khi đó biết đâu đấy, nhớ lại chuyện cũ, các bạn sẽ nhếch mép và mỉm cười
  7. cayvala

    cayvala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hãy đừng nghĩ mình phải cố quên đi vì giống như mình lúc này đây cố gắng chỉ làm mình nhớ thêm thôi, hãy coi như một kỷ niệm đẹp để mình nhớ về. Giống như anh busicare viết " Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi..."
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    lo gì bạn ơi , chẳng qua mới chia tay nên cứ nghĩ bi quan vậy thui , chứ bạn mà thử cởi mở 1 chút , quan tâm đến vài người hơn , cho người khác quan tâm đến bạn , thì chẳng ối anh xin chết ấy chứ ( nói gì đến chuyện đi ăn cùng , với lại chăm sóc khi bạn ốm )
    mình thấy trong thời gian này , thì cứ khóc , tâm sự với bạn , và tham gia những chỗ đông vui ( chứ đừng tự nhốt mình để suy nghĩ làm gì ) là những cách tốt nhất để vượt qua .
    Mà chia tay trong hoà bình mà , nên bây giờ chỉ là vượt qua những thói quen bình thường mà thôi , việc 2 người bây h chỉ còn 1 người , cũng không quá khó đâu, chứ như bị đá thì mới ác .
    mà nghe in bản vẽ , không biết có phải bạn đang du học ngành Kiến trúc không nhỉ ? Mình cũng là dân kiến , nếu đúng thì cho mình hỏi mấy việc liên quan nhé .
    gút lắc
  9. imsoblue

    imsoblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, hìhì, nhưng mình bây giờ nghĩ đến cảnh phải bắt đầu mọi thứ lại từ đàu mà thoái oải quá, nào là tìm hiểu, rồi đong đưa, rồi lại phải kể từ A->Z về bản thân, sở thích cá nhân, gia đình dòng họ...., rồi lại những cãi nhau ban đầu vì người kia chưa hiểu ý mình, mình chưa hiểu người ta, mới nói ra đã thấy dài dòng ghê hehe. TRước đây mình cũng máu me lắm, xong một mối tình là đứng dậy, hất tóc một phát rồi đi tiếp thôi chứ không đau khổ gì (Có lẽ vì khi đó mình chưa yêu thật sự)
    Mình không học kiến trúc, mình học thiết kế thời trang. Nhưng mình rất thích tìm hiểu về kiến trúc và các ngành nghệ thuật nói chung.
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này