1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua được khoảnh khắc đau khổ khi 2 người vừa chi tay nhau ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imsoblue, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đừng ngồi nhà mà ôm nỗi đau chia ly. Đi ra ngoài, đi với bạn, buồn thì uống cốc bia cho phê phê, tê tê một tý, cảm giác khác một tý, khóc cho dễ, cười cho dễ, quên cho dễ....
    Đi chơi với nhìu bạn trai vào
    hihi
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đừng ngồi nhà mà ôm nỗi đau chia ly. Đi ra ngoài, đi với bạn, buồn thì uống cốc bia cho phê phê, tê tê một tý, cảm giác khác một tý, khóc cho dễ, cười cho dễ, quên cho dễ....
    Đi chơi với nhìu bạn trai vào
    hihi
  3. d_online

    d_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em chia tay người iu vì có người thứ 3 xuất hiện, đau khổ lắm mà cũng vượt qua được khi đi chơi & làm wen với đối tượng mới, và tình hình hiện giờ em đã trở thành ngthứ 3 và sắp típ tục wằn wại trong đau thương đây
  4. d_online

    d_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em chia tay người iu vì có người thứ 3 xuất hiện, đau khổ lắm mà cũng vượt qua được khi đi chơi & làm wen với đối tượng mới, và tình hình hiện giờ em đã trở thành ngthứ 3 và sắp típ tục wằn wại trong đau thương đây
  5. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    2 tháng rồi kể từ ngày chia tay, bạn đã khá hơn chưa? Mình thì đã nửa năm và khá lắm rồi.
    Con gái, ai chia tay cũng buồn và đẫm nước mắt. Có những lúc mình từng nắm xuống sàn nhà mà khóc lịm đi, rồi đau buồn lắm, nhưng rồi vài tháng sau cũng hết! Đọc những bài viết kia, thấy ai cũng đã từng buồn và có kinh nghiệm trong chuyện này, mọi người khuyên rất đúng, tìm một niềm vui mới, rồi sẽ hêt. Như mình thì Dancing rất nhiều và vui vẻ. Ngoài ra có thêm những người bạn, cần thì có người đàn ông bên cạnh mình, rồi thì tình cảm cũng bị cuốn đi thôi, ko còn nhớ nữa ( những gì bạn miêu tả giống hệt mình hồi mới chia tay..mà chắc ai cũng thế!)
    Chia sẻ với tất cả những ai từng yêu và từng chia tay..dù buồn, thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy vui với cuộc sống mới!
  6. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    2 tháng rồi kể từ ngày chia tay, bạn đã khá hơn chưa? Mình thì đã nửa năm và khá lắm rồi.
    Con gái, ai chia tay cũng buồn và đẫm nước mắt. Có những lúc mình từng nắm xuống sàn nhà mà khóc lịm đi, rồi đau buồn lắm, nhưng rồi vài tháng sau cũng hết! Đọc những bài viết kia, thấy ai cũng đã từng buồn và có kinh nghiệm trong chuyện này, mọi người khuyên rất đúng, tìm một niềm vui mới, rồi sẽ hêt. Như mình thì Dancing rất nhiều và vui vẻ. Ngoài ra có thêm những người bạn, cần thì có người đàn ông bên cạnh mình, rồi thì tình cảm cũng bị cuốn đi thôi, ko còn nhớ nữa ( những gì bạn miêu tả giống hệt mình hồi mới chia tay..mà chắc ai cũng thế!)
    Chia sẻ với tất cả những ai từng yêu và từng chia tay..dù buồn, thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy vui với cuộc sống mới!
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này nhưng mình còn đau hơn bạn. ngta thờ ơ lạnh lùng với mình ko nói rõ ràng cho đến khi bạn mình gặp ngta đi cả người khác :) mình là người cuối cùng đc biết, mình đã đau khổ, đã khóc rất nhiều, đã vật vã cả đêm ngồi đan khăn nghe đúng 1 bài hát tua đi tua lại. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thường bản thân mình thời jan đó :) chuyện j rồi cũng qua bạn ạh... thời jan rồi sẽ làm lành mọi vết thương.. hãy chấp nhận thực tế, hãy cố quên đi, hãy làm cho cuộc sống bận rộn để ko có thời jan nghĩ đến.. mình nghĩ đó là cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau trong thời jan mà bạn đang hứng chịu này
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này nhưng mình còn đau hơn bạn. ngta thờ ơ lạnh lùng với mình ko nói rõ ràng cho đến khi bạn mình gặp ngta đi cả người khác :) mình là người cuối cùng đc biết, mình đã đau khổ, đã khóc rất nhiều, đã vật vã cả đêm ngồi đan khăn nghe đúng 1 bài hát tua đi tua lại. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thường bản thân mình thời jan đó :) chuyện j rồi cũng qua bạn ạh... thời jan rồi sẽ làm lành mọi vết thương.. hãy chấp nhận thực tế, hãy cố quên đi, hãy làm cho cuộc sống bận rộn để ko có thời jan nghĩ đến.. mình nghĩ đó là cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau trong thời jan mà bạn đang hứng chịu này
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết rõ lý do 2 người chia tay nhau nhưng mình nghĩ vui hay buồn là do cách mình nhìn sự việc nó theo chiều hướng nào. Giống như trường hợp của mình, mình vừa viết ở trên, hồi đó mình vượt qua đc fần nhiều cũng là do ý nghĩ.. mình đã nghĩ là "nếu ngta đã chán mình, ko còn nhiều tình cảm với mình thì việc ngta có người khác cũng là hệ quả tất yếu của nó. Gặp đc người hơn mình thì tốt cho ngta, còn nếu ko hơn thì người ân hận sẽ chính là người ấy" Chính vì nghĩ thế, mà mình đã ko trách, ko jận, ko ghét, ko có 1 thái độ j cả. Và khi đã nghĩ thế rồi, tự bản thân lại thấy thoải mái lắm bạn ạh ^^ có j đó nhẹ nhõm và gần như mọi đau khổ đã vơi bớt rất nhiều
    mình nghĩ lúc này có 1 người bạn ở bên là rất quan trọng chúc cho bạn sớm vượt qua thời jan này nhé
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết rõ lý do 2 người chia tay nhau nhưng mình nghĩ vui hay buồn là do cách mình nhìn sự việc nó theo chiều hướng nào. Giống như trường hợp của mình, mình vừa viết ở trên, hồi đó mình vượt qua đc fần nhiều cũng là do ý nghĩ.. mình đã nghĩ là "nếu ngta đã chán mình, ko còn nhiều tình cảm với mình thì việc ngta có người khác cũng là hệ quả tất yếu của nó. Gặp đc người hơn mình thì tốt cho ngta, còn nếu ko hơn thì người ân hận sẽ chính là người ấy" Chính vì nghĩ thế, mà mình đã ko trách, ko jận, ko ghét, ko có 1 thái độ j cả. Và khi đã nghĩ thế rồi, tự bản thân lại thấy thoải mái lắm bạn ạh ^^ có j đó nhẹ nhõm và gần như mọi đau khổ đã vơi bớt rất nhiều
    mình nghĩ lúc này có 1 người bạn ở bên là rất quan trọng chúc cho bạn sớm vượt qua thời jan này nhé

Chia sẻ trang này