1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua lỗi buồn khi bị người ấy "ĐÁ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttn, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttn

    ttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để vượt qua lỗi buồn khi bị người ấy "ĐÁ"

    Chắc ai trong số chúng ta cung từng một lần "love", và cũng không ít người ttrong số đó bị "kick out" , ttôi cũng là người nằm trong số đó, và tôi hiểu rằng ai lâm vào hoàn cảnh như vậy cũng đều cảm thấy buồn, rất buồn, thậm chí là tuyệt vọng. Người trong cuộc lúc đó có những hành động và suy nghĩ rất "Chuối" . Vậy những ai đã từng trải qua giai đoạn đó rồi thì làm ơn cho tôi cũng như tất cả những người đang ở trong hoàn cảnh như tôi những lời khuyên để giúp chúng tôi sống tốt hơn, và vượt qua giai đoạn kho khăn này.


    Song la phai co gang
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ,chia buồn với bạn.Tôi không biết nói gì để giúp bạn vơi đi nỗi buồn,chả lẽ tôi lại lặp lại những lời chung chung như hãy thế nọ hãy thế kia..
    Mọi cái sẽ qua thôi,bạn hãy nghĩ con người mình được sinh ra và sống trên đời là một điều đáng quý .đừng vì những chuyện tình cảm không thành mà mình tự làm khổ đi cuộc sống của mình.
    Hoặc bạn có thể nghĩ như thế này,bố mẹ mình nuôi mình khôn lớn chịu bao nhọc nhằn ,vậy cớ gì vì một mối tình mà mình hành hạ bản thân mình.Và đời người đâu chỉ có mối tình ấy là tất cả.
    Nếu ở Hà nội thì chúng ta gặp nhau nhé ,cứ gửi PM cho tôi
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bị kick công nhận đau thật. Buồn thì dĩ nhiên là buồn rồi nhưng mà....... Liệu nước mắt, nỗi buồn có giúp được chúng ta cái gì không? Hãy quên đi và ngẩng cao đầu tiếp tục sống, sống vì còn nhiều điều bất ngờ đang đợi bạn mà bạn chưa thể biết trước được.......
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  4. smallchicken

    smallchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tình cảm của bạn bây giờ có thể rất buồn chán nhưng bạn hãy cố gắng ,nỗi buồn đó rồi cũng sẽ qua thôi.Bạn hãy cố gắng tâm niệm rằng "Nếu không có bạn ấy thì cuộc sống của bạn chỉ bớt vui đi chứ nó vẫn đẹp.Tương lai còn ở phía trước và chuyện gì đến tất sẽ đến,hãy cứ vui lên đi."

    Bastle
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    cCậu bị kick ? Chuyện nhỏ như con thỏ . Việc qué gì phải buồn chứ , cứ coi tất cả đó thành kỉ niệm là ok rồi ....mà cũng chẳng có gì là bất tử cả nên hãy sống thế nào cho khỏi lãng phí là được
    [black]
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà nó, gọi nó ra, bảo nó quay mông lại rồi nhiệt tình mà đá.. ko thì tức lắm..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  7. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, kệ đi bác, buồn nốt tuần này rồi đi tìm em khác vui hơn bác ạ. Hì, mừ chắc bác quên đọc truyện cảnh giác rồi. Lần sau bác cứ chuẩn bị sẵn 1 em 'backup' nữa nhé, để khi hỏng dữ liệu phục hồi nó nhanh bác ạ. Cái P4 của em mà cứ trục trặc là em cho Ghost vào làm roẹt một cái là...Bingo
  8. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng ông bạn,giờ đây tôi cũng đang ở vào hoàn cảnh của ông bạn đây.Buồn lắm ông ạ,những lúc ngồi 1 mình thì tôi lại nhớ đến cô ấy,nhớ đến những kỉ niệm của cả 2 đứa khi đang yêu nhau.Mới buổi sáng ngày hôm ấy,cô ấy còn đang ở trong vòng tay của tôi nhưng buổi tối,cô ấy bảo rằng :"Em ko còn yêu anh nữa,chúng mình chia tay nhé!"Đơn giản quá phải ko?Thôi buồn hết thứ 7 này thôi,sang tuần sau hãy vui lên mà sống
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
  9. haitacdethuong

    haitacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi bị bồ đá , cách tốt nhất là bạn hãy nghe 1 bài nhạc... để thư giãn sau 1 cuộc tình . Tiếp theo hãy suy nghĩ thật kĩ về người đó coi có thật sự là .... người bạn yêu thật sự ko....
    và cuối cùng nếu ko thể mất người đó thì hãy... cố giữ lấy bằng mọi cách.
    www.thanhnienvn.com
  10. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chiến đấu giành lấy cô ấy đi, nếu ông cảm thấy mình vẫn có cơ hội làm lại
    Nếu ko thì, tình yêu ko phải là tất cả, trên đời này còn nhiều thứ khác nữa mà, tình yêu đâu phải là tất cả đâu?
    "yêu để sống chứ ko phải sống để mà yêu"
    King Of Emulators, Controllers And Heroes Of Might And Magic .......

Chia sẻ trang này