1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam the nao de vuot qua noi dau bi nguoi yeu bo?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi eros_cupido_amor, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    noi dau bi bo roi .. thuong lam con nguoi ta roi vao vuc tham dau thuong.. ko co gi an ui va cuu roi , ban se lam gi khi bi nguoi yeu bo roi ?


    toan
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao giống con bạn mình thế nhỉ. mình cũng đang chả biết phải làm sao với nó đây. nói hoài mà nó chả nghe. nó cứ nghĩ rằng thế là bao nhiều ước mơ bấy lâu của nó đã tan thành mây khói rùi. nó biết lấy gì làm niềm tin để tiếp tục sống. nghe tức thiệt nhưng chả nói được. đành để im cho nó tự nghĩ vậy
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  3. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    muốn vượt qua nỗi đau đó hả, khó lắm, tùy vào mỗi người thôi
    tui thì bó tay , nếu biết cách vượt qua thì đâu có thê thảm như bây giờ, không còn nhận ra chính bản thân nữa
    ai có cách gì thì giúp với , nếu không chắc tui đi tu quá
  4. bearbie

    bearbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ừ, bị bỏ rơi vẫn đau hơn là mình và người ta bình đẳng chia tay. Khổ nhất là cái suy nghĩ: tại sao mình còn yêu mà người ta hết yêu... hì hì, nhưng mà các bạn thử nghĩ thế này xem: hắn bỏ mình là... hắn dại, vì kiếm đâu được người như mình chứ . Về phía mình thì... mất hắn cũng là do mình và hắn k0 phải dành cho nhau, thế thì... tiếc cái quái gì nữa chứ!
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thế thì bạn gì gì đó đã chả lập ra topic này. tuỳ đứa thui muh. mỗi người mỗi khác. có người thích ứng nhanh được nhưng có những người mãi về rất lâu sau mới quen được. cho nên người ta cần những biện fáp tạm thời để quên đi nhưng đấy là một điều không thể. người ta chỉ có thể làm cho nó ít ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày chứ không thể quên đi. nhưng cách để làm nó không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bạn là gì thì tui cũng chịu. chỉ có bạn mới biết bạn cần gì thui. nói thế nghe khó nhỉ. đi khuyên người ta mà lại bắt người ta tự tìm cách. nói theo kiểu MATRIX RELOAD thì : BẠN ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI TRONG ĐẦU RỒI NHƯNG CHỈ MUỐN BIẾT VÌ SAO LẠI THẾ THUI
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  6. GRYBKF

    GRYBKF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là biện pháp tìm đến với bạn bè là tốt nhất . Hừm , nhưng mà các cậu yêu sớm thế . Tớ bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình rách vắt vai , còn các cậu thì đã bị người yêu bỏ đến ...mấy lần rồi . hi hi !

    http://www.diendansinhvien.net
  7. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Xời, đi học Teakwondo!!! như anh đây, tuần đó anh xin len đấu lien tục, và...hehehe...xui cho ai, làm đối thủ của anh!!!
    núi đá hả? cho qủa mìn...cái gì cản được moi?
    [/blue][/size=4]
  8. Vicebath

    Vicebath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên có lẽ phải nghĩ xem mình đã làm gì để ra nông nỗi này.Ai cũng có lần vấp ngã ,cái quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã mình rút ra được một bài học để lần sau không vấp ngã nữa.Nếu là tôi tôi sẽ thẳng thắn nhìn vào sự thật để xem lỗi lầm thuộc về ai,ai đúng ai sai để từ đó có thêm mmột cách nhìn nhận về tình yêu.
    www.vicebath.com
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tự hỏi: làm cách nào vượt qua nỗi đau thiếu tiền nên không mua được ổ cứng mới!!
    cũng vậy cả thôi!! BẰNG LÒNG VỚI HIỆN TẠI và CHỜ ĐỢI MỘT CÁI GÌ ĐÓ TỐT ĐẸP HƠN!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bỏ thì lí do của nó chắc chắn là một cái gì đó mà nàng cho là không thể chấp nhận được chúng ta tự đau khổ và dằn vặt vì cái gì mất đi cũng là cái to lớn, đẹp đẽ. Chúng ta lại nghĩ ra nhiều cách để trả thù người yêu, nhưng mà có ai nghĩ rằng có thể đó lại là một cái gì tốt đẹp không ? vì có thể chúng ta không thể cùng nhau bước trên con đường đời thì còn có thể có nhiều người khác tốt đẹp hơn sẽ sẵn sàng cùng ta bước trên con đường đời.
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all

Chia sẻ trang này