1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ có tự bạn mới vượt qua được nỗi đau này...không ai có thể giúp bạn lúc này...Quá khứ và hiện tại mình cũng từng như bạn....mình đã từng có ý nghĩ là sẽ dựa vào ai đó để đứng dậy...nhưng cuối cùng nhận ra rằng: khi càng dựa vào ai đó thì càng khó đứng dậy và càng đau hơn. Chỉ khi tự đứng lên trên đôi chân của mình thì mới đứng vững được. Tớ nói vậy không có nghĩa là bảo bạn đừng chia sẻ với mọi người mà chỉ muốn bạn đừng ỷ lại...đừng viết quá nhiều về người bạn muốn quên...bởi khi bạn càng viết chứng tỏ bạn càng nghĩ nhiều về người đó...và mỗi lần vào topic bạn đọc lại những gì đã viết sẽ càng gợi lại cho những hình ảnh, suy nghĩ và kỉ niệm....Nếu bạn không thực sự là một người mạnh mẽ thì bạn nên xóa bỏ hết những gì liên quan đến người đó...Bạn nên quan tâm, chăm sóc đến bản thân mình hơn,,,quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người bạn yêu quí và yêu quí bạn....tham gia những hoạt động xã hội...hơn là cứ một mình gặm nhấm nỗi đau.. tự trách mình....!!!
    Mình tin rồi bạn sẽ vượt qua thôi...không có gì là không thể cả...căn bản là mình có muốn làm hay không mà thôi.
    Được xauxi05 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 27/10/2008
  2. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chác bạn này thấy bức xúc thay cho chủ top nen mới vậy . dù sao chủ top cũng đang buồn bạn nên an ủi đông viên chứ đưng nói thế
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau còn dài, còn sâu, còn dai dẳng lắm. Mỗi lần đi qua một mối tình là một lần trái tim lại hằn lên một vết thương tứa máu, đôi khi vết thương mới lại làm vết thương cũ thêm đau, tình là thế. Nếu đã yêu thì phải biết cách chịu đựng và vượt qua nỗi đau. Không ai dám khẳng định cả đời mình sẽ chỉ yêu một người. Đường đời thì quá dài và tương lai thì vô định.
    Rất ghét cái lối nghĩ đầy thất bại của chủ topic. Vì yêu một người và bị người đó phụ tình mà sẵn sàng lấy một kẻ bất kỳ nào đó không cần tình yêu. Quả là rất vô trách nhiệm với bản thân. Con người ta nếu không biết cách yêu thương và trân trọng chính mình thì sẽ không bao giờ có thể yêu thương ai đó khác được, và cũng đừng mong ai đó sẽ yêu thương và trân trọng mình.
    Hãy cố gắng suy nghĩ cho tỉnh táo, haizz, bạn mới chỉ thất bại trong tình yêu một lần thôi, và đừng nghĩ là đây là thất bại cuối cùng. Đôi khi người ta phải yêu rất nhiều người rồi mới có thể tìm thấy tình yêu đích thực, cuộc đời này nó là như thế đấy bạn ạh, vì thế hãy cố lên!!!

  4. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tháng 11 năm 2008
    Hà Nội mấy ngày mưa thật buồn, mình cứ buồn mông lung, hàng trăm hàng ngàn sự giằng co trong tâm trí.
    Mình thấy buồn và mệt mỏi, muốn được yên tĩnh. Muốn được 1 mình làm gì đó.
    Ngày xưa mất 4 tháng để nỗi buồn tạm lắng xuống, giờ không biết là bao lâu? Biết phải cố gắng, phải mạnh mẽ mà thấy mình cứ khờ khạo không đâu.
    Đã bảo phải quên mà cứ bị ám ảnh, ám ảnh bởi tình cảm ấy, con người ấy. Ám ảnh bởi việc mình làm thế nào để quên hết đi mọi thứ.
    Hình như càng cố quên mọi thứ càng kéo nhau ùa về. Vừa buồn vừa thấy mất mát. ....
  5. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11 tháng 11 năm 2008
    Em mệt mỏi quá, trải qua 1 ngày dài đi đường và thêm 1 đêm chìm trong giấc ngủ chập chờn, em càng cảm thấy mình như muốn chìm đi vào một giấc mơ dài để mặc mọi thứ trôi đi.
    Em không biết giờ này anh và cô ấy quan hệ thế nào, đến đâu, vì thực sự em không hề muốn lưu tâm đến điều đó trong cuộc sống của mình nữa. Em muốn được sống an bình, em muốn được nhẹ nhàng vượt qua từng ngày, từng ngày....
    Nhưng sao em cứ bị dính vào, cứ bị lôi vào cái mớ bòng bong do anh tạo ra ấy. Sao cô ta phải gọi cho em hỏi xem em có đang ở cạnh anh hay không? Cả chiều qua biết bao cuộc điện thoại của cô ta, mỗi lần điện thoại rung lên bần bật là mỗi lần em thấy tim mình như nghẹn lại. Em không hiểu sao cô ta lại gọi cho em hỏi anh, em không hiểu sao cô ta gọi cho em bắt anh trả lời điện thoại của cô ta dù em đã nói Anh ấy không ở cạnh em,, em đã nói cô ta có chuyện gì muốn hỏi thì gọi cho anh mà hỏi nhưng cô ta vẫn tiếp tục .
    Mấy lần em trả lời như thế thì cô ta lại bảo: Bảo Q nghe đt đi có *** gì mà phải dấu. Hay thật, cô ta là ai mà dám gọi điện cho em làm phiền? Là ai mà dám nói bậy với em????
    Anh có nghĩ cho em không? Có thấy thưong em không? Do ai mà em bị như thế?
    Em không hiểu anh yêu thế nào, cô ta có ưu điểm gì nhưng không hiểu sao anh có tình cảm, chẳng lẽ cái văn hóa ứng xử tối thiểu mà cô ta cũng không có sao? Em vừa giận vừa thương anh, vừa buồn cho mình. Em đã từng yêu anh bao nhiêu năm chưa bao giờ em xử sự với những mối tình khác của anh như thế. Cô ta có biết là cô ta càng làm thế em càng cảm thấy coi thường cô ta không? Chắc cô ta còn có thể đánh ghen nếu có nghi ngờ em và anh mất......
    Cô ta là kẻ thứ 3, em ko thèm ghen thì thôi, em không chấp thì thôi, trước mặt cô ta em cũng đã nói sẽ rút lui, sao cô ta phải tìm kiếm em để hỏi anh làm gì? Giỏi sao ko tự giữ anh mà phải làm thế...
    Anh làm sao thì làm, chuyện riêng tư của anh, em không muốn bị lôi vào đâu, em buồn quá đủ rồi. Anh bảo cô ta đừng bao giờ làm phiền em nữa. Em không thèm nhắn tin hay gọi để trả đũa cô ta đâu vì em không phải loại kém cỏi gì mà hành động như thế.....
    E chỉ muốn nói với anh rằng, con đường anh đi, anh lựa chọn, chông gai hay hạnh phúc là do anh. Chỉ mong rằng dù trực tiếp hay gián tiếp anh đừng làm cho em thêm đau, thêm tổn thương bất cứ lần nào nữa... Em giờ không trách giận anh đâu, vì trách giận chỉ làm em thấy mệt mỏi hơn thôi. Dù em biết là em không thể quên tất cả những đau thương và mất mát anh đã gây ra cho em, nhưng chắc chắn 1 điều, em đã và đang tôn trọng quyết định của anh.
    Vì vậy anh hãy sống sao cho bản thân mình thấy thanh thản và hạnh phúc, Q nhé!
    [/b]
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 12/11/2008
  6. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cái "cô ta" này vô duyên và vô học không chịu được. Định bảo bạn cho cô ta một trận nhưng chắc bạn không đủ sức đấu lại đâu. Cho nó gọi chán nó sẽ thôi, cứ bỏ máy đấy cho nó tốn tiền, chẳng việc gì phải nghe cả.
    Thôi thì vụ này bỏ đi bạn ạ, coi như một experience để lần sau tỉnh táo và chọn đúng người hơn. Chúc vui
    (Mà phục bạn này thật đấy, anh chàng như vậy mà vẫn không thù ghét được lại còn vẫn nghĩ cho hắn, ôi tình cảm ủy mỵ )
  7. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 11 năm 2008
    Chẳng lẽ mình cứ thế này mãi sao, mình sẵn sàng chấp nhận hết mọi nỗi buồn, mọi đau khổ đang đến. Không biết mình phải đối mặt làm sao đây. Không biết mình sẽ mạnh mẽ được đến đâu....mình thực sự mệt mỏi quá...

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 12/11/2008
  8. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là thế nào Bao nhiêu người vẫn luôn bên em đấy thôi
    Khó, nhưng nên cho qua em ạ
    Cứ nghĩ trong đầu là: gặp thằng khốn ấy phải cho cái guốc vào mặt
    Nghĩ được thế là em hết buồn ngay, thật đấy
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã xác định được như vậy thì cứ lẳng lặng mà chịu đựng những nỗi buồn và đau khổ sắp đến thôi, chứ sao khi buồn lại lấy làm lạ vì mình buồn? Hay bạn nghĩ rằng bạn hiểu được cái điều vàng vàng trên kia thì nỗi buồn tự nhiên tan biến?
    Không tan biến dễ thế đâu bạn àh. Sẽ còn tính bằng tháng, hoặc bằng năm. Cuộc sống không phải là dễ nguôi ngoai thế đâu.
    Sẽ lâu đấy.
    Nhưng rồi sẽ qua đi.
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa dễ quên hay mình là đứa biết chấp nhận cuộc sống này để sống với nó nhỉ? Đọc những dòng bạn viết mình thấy mình sao không vật vã như thế mấy nhỉ? Công việc, bạn bè....nhiều thứ khác cuốn mình theo, đừng để nỗi buồn đó cứ đeo bám mình mãi, mình chấp nhận và biết dù thế nào mình vẫn phải sống, phải đối mặt với nó, nhìn nó mà ngẩng cao đầu, cười 1 cái rùi đi tiếp

Chia sẻ trang này