1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thay vì bạn nghĩ "làm thế nào để mình vượt qua nỗi đau" thử 1 lần nghĩ rằng "có đáng phải đau như vậy không". Hãy để mọi thứ trôi đi, như bạn đang phóng xe thật nhanh trên con đường đầy những cây, đừng ngoái đầu lại để nhìn một cái cây xấu xí giữa hàng cây đẹp, không cẩn thận sẽ bị tai nạn đới. Cứ đi đi, thời gian chẳng chờ ai đâu, cứ giữ câu hỏi đấy trong đầu thì cái quãng thời gian đau khổ sẽ càng dài ra, thôi dành thời gian cho bạn bè, tìm đến những niềm vui, thay vì đào xới nỗi buồn.
    Mình thấy tụ tập bạn bè vui vẻ chút, cà phê tán dóc, hoặc công việc. đôi khi cần nói ra tâm sự thì hãy tìm một người hiểu mình và làm một cốc cà phê xem, người ngoài cuộc thường sáng suốt
  2. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng vượt qua bạn nhé...Tôi chỉ có thể an ủi bạn như vậy...Vì chuyện của tôi đang rất bế tắc và không lối thoát...
    Giữa bạn và người kia chưa có gì ràng buộc - Giữa tôi và cô ấy đã có ràng buộc đạo lý rõ ràng từ gia đình...Cô ấy cũng đang có em bé....
    Bạn yêu người kia...và chấp nhận chịu đau khổ - Tôi cũng yêu cô ấy và muốn giữ hạnh phúc nhỏ bé của mình, bỏ qua tất cả và mong muốn một mái ấm cho sinh linh bé bỏng kia...
    Người ấy rời bỏ bạn vì có người khác - Cô ấy nói rằng em thích người khác, và muốn chia tay...
    Bạn vẫn nhớ và yêu người kia - Tôi cũng vậy, có thể là mù quáng nhưng đến giờ vẫn yêu...vẫn nói là sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy...muốn cô ấy được hạnh phúc..trong lòng chẳng yên ổn phút nào...
    Mọi người nói thời gian có thể giúp ta bình tâm...Nhưng với tôi và cả bạn nữa thời gian trôi chậm chạp quá...
    Phải thương lấy mình thôi bạn à...Còn gia đình và những người thân yêu đang dõi theo từng bước chân của chúng ta...
    Bao giờ cho đến bao giờ...
  3. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To: Nobodyelse
    Chắc chỉ có tôi và bạn cùng trong hoàn cảnh, cùng suy nghĩ là mong người đó được hạnh phúc chắc bạn sẽ biết là cả tôi và bạn đều thấy đau và mất mát thế nào.
    Nhưng thực tế, người ấy đã chia tay cô ta để muốn hàn gắn với tôi, vì biết thế nên cô ta càng tức tối nhắn tin và gọi cho tôi với lời lẽ rất mất dạy. Cô ta bảo tôi là con ngu mới tin người ấy, bảo tôi là cứ ôm cái niềm tin ấy mà chết. Vậy chắc cô ta nghĩ là mình thông minh lắm vì được ra đi. Cô ta gọi tôi là con nọ con kia...
    Tôi thực sự không biết cô ta là loại người gì nữa, tôi thấy buồn. Nếu cô ta là người tốt đã không dùng những lời lời đó để nói về người cô ta từng yêu, bởi cô ta có thể nói xấu tôi vì tôi là tình địch. Nhưng chẳng lẽ cô ta ko tôn trọng người cô ta đang yêu, đang trả lương cho cô ta???? Nếu là người biết suy nghĩ và yêu thương người thật lòng thì cô ta sẽ chúc phúc cho người ấy và tôn trọng sự lựa chọn đó dù cho mình có thể bị đau khổ và mất mát, không phải dùng cách bôi nhọ tôi, ko phải dùng cách chửi bới và khích bác để tôi phải ghét người ấy. Tôi thấy thương hại cho cô ta quá.
    Nếu cô ta là người cao thượng chắc tôi sẽ tự nhìn lại mình mà suy nghĩ, mà tôn trọng cô ta rằng: Có lẽ đây mới là người con gái tốt, người dám hi sinh tất cả vì người mình yêu. Người biết tôn trọng, biết sống , vị tha vì người khác. Thì có lẽ tôi sẽ tự thấy cô ấy xứng đáng được hạnh phúc và có khi sẽ giúp cô ta vun đắp hạnh phúc. Nhưng cô ta ngu ngốc quá, ngu ngốc không chịu nổi.
    Đó là lí do vì sao tôi thường gặp người có tình ý với người đó để tâm sự giữa 2 người con gái với tất cả sự tôn trọng vì tôi cũng nghĩ chắc người ấy phải có ưu điểm lắm thì mới có người con gái yêu đến thế - tôi muốn xem đó là người thế nào, có đáng để tôi phải ghen không. Tôi sợ nhất trên đời này không phải loại thiếu văn hóa và thô tục mà tôi rất sợ những người làm tôi phải kính nể.
    Tôi ko có ý kiến gì vì việc này, có thể với Q - cô ta vẫn là cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, vô tội. Nhưng trong mắt tôi thì.... Tôi chỉ nói cho để mà đau, mà suy ngẫm.
    Đời còn dài lắm, giấc mơ này còn chưa kết thúc, khi mà nó đáng lẽ phải được giải quyết đơn giản thì lại quá phức tạp bởi người tạo ra nó. Và tôi, ngày nào cô ta còn làm cho Q, ngày nào cô ta còn ghen tức vì nghĩ Q bỏ cô ta vì tôi thì tôi sẽ còn bị cô ta căm thù.
    Đời là thế đấy, đâu phải ai cũng nhẫn nhịn cam chịu, đâu phải ai cũng yên lặng chúc phúc cho người mình yêu.
    Vậy thì bạn hãy cố gắng lên, cả tôi nữa, tôi tin những người tốt sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Hãy cứ để cho người phụ nữ của bạn đi vì thực sự tình cảm đã mất đi không thể lấy lại được. Bạn hãy sống hạnh phúc, hãy cố gắng, người hối tiếc không bao giờ là bạn đâu. Chỉ vì lúc này nỗi đau còn đang sâu bạn sẽ thấy đau lắm. rất đau. Tôi cũng thế. Nhưng tôi tin, rồi bạn sẽ gặp người con gái xứng đáng và trân trọng tình cảm của bạn.
    Tôi xin mượn câu này của người ấy từng nói với tôi để tặng bạn: " Chỉ sợ người ta quá tốt với mình mà mình không đền đáp được, chứ người ko tốt với mình thì quá dễ sống". Cố lên bạn nhé

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/11/2008
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Am 2.
    DC!
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mình mới đọc hết tâm sự của bạn, thật cũng ko biết nên nói j với bạn . định ko viết j nhưng lại ko đành .
    hai bạn cũng yêu nhau đc năm năm.
    có đc ty như vậy là hiếm lắm. và so với thể loại ty cuả ngày nay
    bạn có thói quen chờ đợi, thụ động,khi 2 ng yêu nhau, là anh ấy cuấn bạn đi.ban hài hòa nhã và anh ta lại ngược lại. thường tự chủ, quả quyết, huyếu thắng, gia tưởng, nóng tính.
    khi anh ta nói với bạn là đang lựa chọn ba ng để cuối năm cưới : có nghĩa là. khi đó bạn là ng anh ta gần gũi nhất , tin tưởng nhất. cùng lúc đó cũng là lúc anh ta đang hoang mang.
    _______________
    gần đây
    khi cô kia gọi cho bạn và hỏi về anh ấy: có nghĩa là
    1. anh ta cần time cân bằng, cũng có thể là mệt mỏi với chuyện tc
    2. anh ta thật sự còn sâu nặng với bạn. mọi chuyện anh ta làm. biết đâu lại để " trả thù" chuyện bạn từng phụ lòng anh ta thì sao ?????
    tớ biết
    ngay cả trong những dòng tâm sự của bạn cũng có phần thiếu sự công bằng với anh ta
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ghi nhớ một vài câu
    " không có gì là mãi mãi"
    " điều này rồi cũng sẽ qua"
    " Còn nhiều người bi đát hơn mình nhiều mà họ vẫn vượt qua được, mình chưa là cái gì cả. Chắc chắn mình sẽ vượt qua được"
    Thời gian không chữa lành mọi vết thương nhưng mà cũng sẽ thành sẹo những nỗi đau.
    Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao tình yêu làm con người ta đau khổ đến vậy mà vẫn lao vào yêu nhỉ?
    Sao lại nthế nhỉ?
    Trc đây khi chia tay ex mình cũng đau đến mức gần như ko thể gượng dậy nổi.Mình đã từng thấy cảm jác đau như ai bóp nghẹt tim mình vậy.Nỗi đau tinh thần còn hơn nhiều nỗi đau thể xác,bởi đau thể xác vết thương sẽ lành nhưng đau tinh thần,thì cứ chực đến lúc nó lại nhói lên.ĐAU!
    Mình đã từng thề,ko yêu 1 ai nữa,đã từng bảo,cạch con zai,chả tin ai nữa cả.Nhưng rồi...Vẫn YÊU,mà lại còn RÂT YÊU nữa...
    Nhưng bây h,mình đã trưởng thành hơn,chín chắn và suy nghĩ sâu sắc hơn.Mình ko mơ tưởng cao xa j nhiều mà chỉ có nắm chắc hiện tại,và ko ngừng xây đắp tương lai.
    Nghe chuyện của bạn,thật sự xin chia sẻ với bạn.Nhưng cố gắng lên bạn ơi,biết tcảm ko thể nói bỏ là bỏ ngay đựoc.Mình và người đó đã từng có 1 time yêu nhau,mình yêu thì chỉ muốn n`g yêu mình hp thôi.Đau thì đau thật đấy,nhưng phải chấp nhận,tập cách chấp nhận và cho đó là cs mà thôi,mình phải thương và yêu lấy bản thân mình.
    TRời ko lấy của ai tất cả điều j cả,một khi bạn hi vọng và yêu lấy bản thân mình>Chắc chắn bạn sẽ tìm đc thanh thản và bình yên!.Nghĩ cho mình trước nhé!Cứ dằn vặt cứ đau khổ,cũng ko ích j chi bằng mình sống tốt,sống đẹp cho chính mình!
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khi đọc những gì bạn nói mình thật sự giật mình, cứ như bạn là tớ hay anh ấy vậy. Những gì bạn nói rất đúng, tớ là đứa thụ động trong tình cảm, tớ luôn để anh ấy tự quyết định trong chuyện tình cảm, tớ muốn anh ấy chủ động, muốn anh ấy tự sắp xếp thời gian, muốn anh ấy tự biết phải làm gì cho tớ.... Tớ không đòi hỏi điều gì cả, cũng không giành giật cái gì, bởi tớ nghĩ tình yêu nên để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có mà không cần phải ép buộc, người ta cần mình, yêu mình họ sẽ có cách giữ mình. Họ sẽ biết làm gì để bảo vệ tình yêu. CÒn họ có người khác tức là họ không yêu mình nữa rồi.
    Còn chuyện anh ấy còn sâu nặng với mình hay không thực sự mình không dám chắc nữa. Mình giờ không dám nhắc đến từ yêu mà chỉ cố gắng từng ngày, từng ngày quên hết những gì đã qua. Mình cần lấy lại niềm tin.... Mình giờ như một con chim bị trúng tên, nhạy cảm và nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh...

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 18/11/2008
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tự tử.
  10. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19 tháng 11 năm 2008
    Sao khi yêu con người ta cứ phải khổ đau như thế?
    Cố lên, Tôi ơi, rồi sẽ qua thôi, qua rất nhanh thôi.
    Hãy cố gắng Vì mình, vì người......
    Người ta có thể làm khổ mình, phụ mình nhưng mình không thể làm gì có lỗi với người ta.
    Tình yêu không có lỗi. Yêu không có lỗi, chỉ có lỗi nếu mình làm người khác đau lòng thôi.
    Hãy làm những gì mình cho là đúng, hãy đến những nơi nào mình muốn đi để có thể sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cốt là quên được, đứng dậy được. Cố lên, tôi ơi.................

Chia sẻ trang này