1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có trăm phương nghìn cách để vượt qua nơi đau, thậm chí hỏi như vậy nhưng có lẽ bạn chủ topic BIẾT mình phải làm gì.
    Nhưng trớ trêu thay, biết , nghĩ mình làm được, nhưng hóa ra lại là ... không thể, vì bản thân quá yếu đuối - và vì còn yêu.
    Để thoát được ra, phải có một nỗ lực rất rất lớn của bản thân, và quan trọng bạn phải
    - Hoặc đi đến tận cùng nỗi đau, để không thể nào đau hơn thế, để xóa đi những lý lẽ tự thuyết phục bản thân để "chạy tội" cho anh chàng kia
    - Hoặc, (mong rằng) trời mang một ai đó đến cho bạn nhận ra, anh ta chả là thá gì hết (một ai đó có khi chỉ đơn giản là một người bạn)
    -Hoặc bạn tự thấy anh ta không xứng đáng để mình phải đau như thế để quyết tâm bỏ đi.
    Nói chung, vấn đề là bạn CÒN YÊU, CÒN MONG CÓ HẮN, dẫu chỉ là một chút, một chút, rất nhỏ.
    Mình đồng cảm cùng bạn, vì mình đồng cảnh ngộ với bạn, ở một khía cạnh nào đó.
  2. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 11 năm 2008
    DĐúng, không xứng đáng.
    Vì cãi nhau với người đàn bà đó mà nghĩ mình là người nhắn tin cãi nhau với cô ta. Sao anh ko nghĩ rằng cô ta có xứng đáng để mình phải chủ động nhắn tin cãi nhau không?
    Vì thế mà gọi điện cho mình để bắt mình đưa pw trong trang Vinaphone của mình để vào kiểm tra lịch sử cuộc gọi của mình xem mình có liên lạc với cô ta không.
    1 người đàn ông tôn trọng mình, yêu mình không bao giờ có hành động như thế. Thật tiếc hơn 5 năm qua, thật tiếc vì biết rõ một con người lại mất nhiều thời gian như thế...

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 20/11/2008

Chia sẻ trang này