1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nên vui vì đã thoát ra khỏi con người giả dối như thế. Trường hợp 3 tháng nữa bạn và anh ta đám cưới, nhưng anh ta vẫn dành tình cảm cho 2 cô bé kia thì sao. Vui lên đi bạn!
  2. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không hiểu bạn cần gì ở người đàn ông này?
    Thoát khỏi anh ta thực sự là một điều đáng mừng, xin chúc mừng và mong bạn kiên trì chờ thời gian xoa dịu nỗi đau.
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng đấy bạn 1506. Tớ là tớ yêu rất nhiều, nhưng mà giây đầu tiên tớ phát hiện ra sự thật, thì giây thứ 2 là tớ có ngay quyết định của tớ: bỏ. Sau đó tớ không chúc cho anh kia hạnh phúc đâu, mà tớ chúc cho ai làm gì thì nhận lại kết quả y hệt thế. Cuộc đời phải công bằng thì người ta mới cố sống tốt. Chứ người xấu mà cũng hạnh phúc thì làm người xấu cho sướng chứ làm người tốt làm gì cho mệt, đúng không? Vui lên đi 1506.
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Là đừng có kêu ca nhiều về nó. Kiếm một công việc nhiều áp lực mà làm, chẳng có time mà nghĩ đến, làm việc mệt, ngủ say như chết, không còn biết mất ngủ là gì.
    Nỗi đau vẫn còn đó nhưng đừng chạm đến nó thì nó sẽ nhanh lành, buồn đấy nhưng vẫn phải vui cười vẫn còn nhiều việc để phấn đấu, để mà quên.
    Mình chỉ khóc một lần duy nhất, và không bao giờ cho phép mình khóc về chuyện đó nữa.
    Chúc bạn sẽ mạnh mẽ lên
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật , đọc bài này tớ thấy khó chịu , khó chịu chính với bạn chủ topic . Mọi người có vẻ thương bạn ấy , tớ thì chả thấy gì , chỉ thấy khó hiểu - và khó chịu . Tớ không chấp nhận nổi 1 cô gái nhu mỳ đến mức này giữa thời đại này . Qúa bạc nhược . Chấp nhận để 1 thằng đàn ông mặc cả : "Em hãy im đi , nhin đi , rồi anh sẽ chọn em giữa 3 người để tiến tới hôn nhân " , chấp nhận để nó xoa dịu quay lại , chấp nhận để nó lừa dối , rồi mới dám đến công ty nó vạch mặt nó ra . 1 thằng đàn ông bỉ ổi .
    @ Bạn chủ topic đừng nghĩ chỉ có nó mất lòng tự trọng , chính bạn mới là người mất lòng tự trọng . Tớ không có thói quen nhân từ với đứa làm tổn thương tớ , tớ đau 1 thì tớ phải làm nó mất 10 lần thế . Đáng nhẽ cậu phải làm cho nó mất nhiều hơn thế , quá nhẹ , cậu còn băn khoăn gì đây ??? Hãy nhìn lại chính mình đi , cậu có đáng phải chịu đựng thế không . Tớ khuyên cậu nhé : chọn lấy 1 lớp yoga , aerobic hoặc gym , tập chuyên cần 6 tháng , ăn ngủ điều độ cho thật xinh xắn rạng ngời , rồi mặc đồ đẹp và lượn phố xá với bạn bè đi . Cậu sẽ nhận ra nó là thằng tầm thường nhất trong những thằng tầm thường . Sau này có lúc ngồi bình tâm lại , cậu sẽ bật cười vì cái dĩ vãng đau đớn cậu từng dành cho nó . Nhắc cậu 1 sự thật : bài thuốc tốt nhất để quên đi 1 người là bắt đầu với 1 người mới . Sự thật là như thế , con người cứ hay khóc lóc cho rằng tình yêu đã mất là to nhất - là tất cả , thực ra là do người ta chưa tìm được người thay thế phù hợp nên nghĩ thế thôi .
    P/S : Tớ mà là cậu , tớ không trả điện thoại đâu , tớ đem bán cái máy đấy lấy tiền mua quần áo đẹp rồi vào nhà hàng ăn 1 bữa xả láng với bạn bè cho sướng thân .
  6. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị ơi.
  7. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 10 năm 2008
    Cảm ơn mọi người, mình thì có luyến tiếc gì đâu, chỉ là buồn và thất vọng quá thôi. Hôm qua con bé kia nhắn tin cho tớ đến 10 tin đại loại nói là : Cảm ơn chị đã cho em biết sự thật, thà đau 1 lần hơn đau 1 đời..." Tớ bảo nó rằng, chị rất đau nhưng chị rất thanh thản, chị chẳng tiếc 1 người như thế, không xứng đáng để chị tiếc.. Chị mà biết anh ta phản bội chị thì chị chấm dứt lâu rồi..." Em ý bảo là : " Còn em biết sai mà vẫn làm chị ạ, em đau quá... " Nó bị lừa cũng ngoạn mục chả kém gì mình, con gái đúng là ngu và cả tin quá.
    Tớ biết là trên đời này còn ối anh đẹp giai tốt bụng theo đuổi tớ, có điều là khi họ tỏ tình thì tinh tướng bảo là em có người yêu rồi, em không thể bỏ người đàn ông tốt như thế đến với anh được.... Thế là sau đó các anh ý cạch mặt mình ( chả thằng nào dũng cảm tiếp tục nghe đứa con gái mình yêu ca ngợi thằng tình địch của mình mãi ) Giờ mà họ biết chuyện chắc sẽ buồn cười chết mất. Già đời vẫn bị giai nó lừa. Đau nhưng là bài học đắt giá, giờ biết là đừng yêu quá, đừng tin quá. Tình yêu thì chẳng có lỗi nhưng có lỗi vì cả tin và ngu... Ngu không thể tả.....
    Giờ muốn ngủ 1 giấc, muốn mặc 1 chiếc váy thật đẹp để lượn phố nhưng chưa biết rủ ai, cả ngày hôm qua nằm lì ở nhà, ai rủ đi chơi cũng bảo em đang buồn không muốn đi.
    Mình có một tật là cứ buồn thì hay mất ngủ mà hôm sau thì mệt giã rời và muốn nghỉ làm. Ha ha, cũng may là mình mới bàn giao công việc ở cty cũ và nghỉ ở nhà vừa làm báo cáo tốt nghiệp, vừa ôn thi, vừa định cứ tà tà đi kiếm chỗ mới,
    Hi vọng là ngày mai thức dậy nắng sẽ lên, Tôi ơi, cứ buồn đi, cứ thất vọng đi, chỉ vài hôm thôi, hãy mạnh mẽ lên, ngẩng cao đầu và cười đi nào. Cuộc sống vẫn thật đẹp mà. Đừng bao giờ tuyệt vọng, tôi ơi...........
  8. Magic_fire92010

    Magic_fire92010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hehe, chúc mừng chủ Topic
    Ngay` mai trời lai sáng
  9. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị vì đã vượt qua, còn e thì tiếp tục nhưg làm thế nào để tiếp tục mà k còn bới móc chuyện xưa ... buồn mãi thôi
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    đừng bùn vì m` già mà còn bị giai lừa bạn ạ
    m` đã sống thật lòng mình đã yêu hết m` nên m` kô hối tiếc à m` dứt bỏ cũng kô hối tiếc
    cái ng phải hối tiếc chính là thằng kia
    m` kô có làm sai bạn àh

Chia sẻ trang này