1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, cuộc sống chẳng có gì đáng để tin.
    Đã dặn lòng ko buồn mà sao vẫn thấy nghẹn lại trong tim...
  2. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xóa nhòa dần đi những vết thương mà bạn, hãy làm 1 điều gì đó đi, những gì mà trước kia khi đang yêu bạn đã bỏ lỡ, hãy đi cùng bạn bè, nghe những câu chuyện của họ, thổ lộ những gì mà mình đang nghĩ với những người bạn đáng tin cậy, bạn sẽ thấy khá hơn, và ở trong hoàn cảnh của bạn, 1 thời gian sau bạn sẽ thấy mình thật buồn cười mà xem...
    Tớ vừa mới chia tay người yêu ngày hôm kia, mấy hôm nay toàn lang thang trên mạng để sẻ chia cũng như bầu bạn, tâm sự cho đỡ buồn, gặp những ai có hoàn cảnh kiểu như mình, vừa chia tay xong thì hay để lại vài dòng cho họ, mình cũng cảm thấy bớt buồn hơn, và có khi cũng làm thêm 1 tâm hồn thêm vui trở lại... hãy cùng đi cùng thời gian nhé... rồi bạn sẽ thấy khác...
  3. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng làm đâu có được, cứ cố gắng quên mà đâu có quên được, nhìn thấy gì cũng nhớ, sao ghét mình vậy cơ chứ
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn cố gắng vượt nỗi đau , biết sớm còn hơn biết muộn âu cũng là tốt nếu lấy nhau mà thói trăng hoa kiểu đó lại khổ thân mình .Phận nữ đôi lúc thật khổ đầy long đong.
    Cố gắng lên và tập trung hướng suy nghĩ mình vào chuyện khác nếu chưa quên đc người cũ đừng quen người mới thế thì thật ko công bằng .Hãy để tim mình lành lặn vết thương và đón nhận 1 tình yêu mới tốt đẹp hơn .
    Đời có bao lâu mà hững hờ nhỉ .Thôi đừng nhớ tới kẻ ko đáng làm mình bận tâm .

    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 14/10/2008
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cách nhanh nhất là đi xuyên qua nó!
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chuẩn ko cần chỉnh
    phải tớ á??đừng có mơ chúc hạnh phúc,trù ẻo còn chẳng hết ý chứ lại còn chúc
  7. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ mạnh mẽ nhỉ. Nhưng tớ ngờ là bạn chưa đủ từng trải để nhận xét người khác là bạc nhược. Tớ ko thấy khó hiểu, nhưng thấy khó chịu với những comment trịch thượng kiểu này.
    Thật dễ dàng để viết "bạn nên thế này, nên thế kia..." Những gì mọi người nói ra ở đây có lẽ chính bạn ấy cũng biết quá rõ. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Cái bạn ấy cần bây giờ là sự động viên, chia sẻ chứ ko phải những lời dạy dỗ.
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn, mọi việc còn ở phía trước
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tớ đã đọc hết tâm sự của cậu rồi.
    Bỏ đi cậu ạ. Vì dù là có đau buồn thật nhưng nó sẽ nhẹ nhàng hơn là lòng tự trọng của cậu bị trà đạp như thế. Anh ta có người khác, 2 người, anh ta sai mà còn nói những lời lẽ như thế, thì cậu chẳng có chút giá trị đối với anh ta đâu, một chút cũng không. (có thể cậu sẽ là một ng vợ của anh ta, nhưng người yêu thì ko)
    Thực sự mình không hiểu cậu còn yêu gì ở con người ấy, một con người vô tình, dù có thêm 3 tháng thì cậu sẽ được chọn lựa 1 trong 3 hay 1 trong 10 đây?
    Người cậu yêu là người của cách đây 5 năm, chứ không phải kẻ đang ôm ấp cô nhân viên, không phải anh sếp quyền lực, không phải kẻ phụ tình...
    Nếu muốn yêu lại, thì cậu chỉ cần nhớ lại những gì anh ta nói, cậu sẽ nhớ nhiều đấy, nhưng là nhớ những nỗi đau.
    Rồi làm thế nào thì cậu tự quyết định. Không ai giúp được cậu cả. Chỉ chính cậu thôi.
  10. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với cái vàng vàng - đàn ông tốt bây giờ quả là hiếm nhưng chưa hẳn tuyệt chủng, phải có niềm tin ở bản thân bạn ạ. Loại người coi mình là chúa tể và đàn bà là để lựa chọn cân nhắc sẽ không thể đem lại một hạnh phúc lâu dài đâu, nếu thấy đau thì cứ khóc, khóc 1 tuần cũng phải hết nước mắt, lau sạch đi rồi mặc quần áo đẹp vào và enjoy cuộc sống tươi đẹp! chúc vui vẻ
    Được juicyrouge05 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 15/10/2008

Chia sẻ trang này