1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi con gái thì có người nào cũng coi mình là chúa tể và đàn ông là lựa chọn để cân nhắc không ?
  2. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Loại người đó thì đàn nào mà chẳng có, vấn đề là không thể có hạnh phúc dài lâu được với những người đó
  3. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 10 năm 2008
    Cảm ơn tất cả mọi người, mình cũng đang rất cố gắng, đang cố vượt qua.
    Nếu mình biết người ấy thế thì chắc mình đã ko yêu cho đến tận ngày biết được sự thật.
    Mình cũng đã thử đặt mình vào vị trí của người ấy để có cái nhìn công bằng hơn, có lẽ lỗi cũng là do mình không tốt nên người ấy mới tìm người con gái khác tốt hơn mình. Chỉ có điều người ấy tham lam .....
    Thực ra 1 năm trước mình và người ấy chia tay rồi, đã nói hết với nhau rồi, mình chỉ biết là người ấy có gì đó thay đổi chứ ko biết là do họ đã có người khác .
    Rồi có lẽ là sau 1 thời gian đến với cô nhân viên ấy người ấy phát hiện ra cô ấy ko tốt như người ấy nghĩ vì vậy mà người ấy nhớ đến mình và quay lại với mình chăng.... Theo thời gian mình và người ấy nói chuyện với nhau như bạn bè, rồi người ấy dần quan tâm đến mình hơn, nhất là vài tháng gần đây, cho đến đầu tháng 10 vừa rồi người ấy nói yêu mình, dù mình coi như mình ko nghe thấy, bởi mình cần thời gian để xem xét và tin tưởng người ấy trở lại. Dù mình rất vui, rất hạnh phúc....
    Vì vậy mình mới thất vọng khi phát hiện ra người ấy vẫn chưa dứt khoát với cô gái kia mà đã quay lại nói yêu mình. Nên sau khi mình phát hiện ra cô gái mà anh nói chính là cô nhân viên kia mình đã đến chỗ anh và biết sự thật rõ ràng hơn....
    Thực ra ngay tối hôm mình đến chỗ anh, anh đã quyết định xa cô nhân viên kia, 1 rưỡi sáng anh gọi và bảo mình rằng anh đã suy nghĩ kỹ và quyểt định xa Nghĩa rồi, từ mai cô ấy ko đi làm nữa vì anh biết rằng không thể ở bên ai anh tin tưởng và yên bình như bên em. Tất cả những tình cảm khác không gì có thể sánh được với 5 năm qua. Đàn ông ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là người con gái cư xử làm sao..... Nhưng việc em đến chỗ anh làm anh cũng không thể chấp nhận được và có lẽ anh cũng sẽ xa em....
    Anh chỉ nói và mình nghe....
    Sáng hôm 13/10 mình có nhắn tin cho cô bé kia, coi như mình không biết chuyện 2 người chia tay hỏi là " mọi chuyện tốt chứ em, 2 người bình thường chứ??? " Cô ta trả lời rằng " em và anh ý vẫn bình thường, vẫn yêu".
    Trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ là anh ấy nói dối mình, sao vừa tối qua anh nói đã chia tay cô gái kia rồi cơ mà, dù mình và anh ko thể tha thứ cho nhau, không đến với nhau sao anh phải nói dối là đã quyết định chia tay cô ấy để lừa mình. Vậy là mình tức tốc đên chỗ anh. Vậy là cô ấy và anh đang chơi bài, mình cho anh đọc tin nhắn của Nghĩa gửi, mình hỏi anh co thật thế ko , anh bảo là Không. Vậy có nghĩa là cô ta nói dối và lúc đó mình đã hỏi cô ta rằng : E gửi tin nhắn đó cho chị với mục đích gì? Để chị thấy anh ấy là thằng đểu, gian dối, để chị hận anh ấy ? Và rồi sẽ không nhìn mặt nhau nữa, nếu chị không đến đây thì chị cũng bị em lừa. CHị không nghĩ em là đứa tầm thường thế.
    Nó trả lời em rằng: " Thì tôi nói thế để nếu chị muốn chia tay thì dứt khoát luôn đi. "
    Mình bảo anh rằng: Em tưởng anh yêu được 1 ngừời thế nào, chứ 1 người thế này thì em thất vọng quá. "
    Mình hỏi em tưởng Nghĩa ko đến làm nữa thì anh ấy trả lời rằng : Nó đến chơi anh ko cấm được.
    Mình nói thật rằng, mình đã gặp nhiều người con gái có tình ý với anh nhưng mình chưa gặp ai đểu như con này. Trong mắt mính lúc đó sao thấy nó tầm thường thế, vậy mà mình còn khuyên anh là nếu nó tốt thì anh nên giữ lấy, chỉ mình em khổ là đủ rồi. Thật buồn cười, hi sinh tình yêu vì 1 đứa như nó, cứ tưởng anh hạnh phúc lắm, cứ tưởng anh có người khác xứng đáng hơn.
    Sau đó mình về nhà, mình điên vì anh lắm, trong mắt mình lúc đó anh đớn hèn và nhu nhược biết bao. Anh không dám chịu trách nhiệm, không dám nói ra suy nghĩ của mình, không dám quả quyết. Mình đã nhắn tin bảo : Mất anh tôi không có gì để tiếc, tôi thấy rất thoải mái vì thoát khỏi 1 kẻ như anh, phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội để đến với người khác tốt hơn anh. anh hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi..... Mình cón nói nhiều lắm.
    Nói chung là những điều này từ trước đến nay chưa bao giờ mình thốt ra với anh, nhưng thật sự mình thất vọng. Vì mới tối hôm qua anh nói vì cô ta không tốt, vì vẫn yêu mình, không ai có thể thay thế mình thì trước mặt cô ta anh không dám nói ra những điều đó. Anh chỉ im lặng.
    Chuyện đó qua 2 ngày hôm nay rồi, và mình thực sự cũng mệt mỏi và buồn lắm. Hôm qua khi lang thang trên phố, mình ngồi ở nhà hát lớn và nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Mình thực sự nhớ ngày xưa khi anh còn là sinh viên, lúc đó 2 đứa ko có gì trong tay cả. Sao hồi đó mình thấy anh cao cả, thật thà và có trách nhiệm đến thế. Mình đã nhắn tin cho anh rằng: Anh giờ không còn là anh nữa, anh của ngày xưa đã chết rồi. Anh ngày xưa trung thực, thẳng thắn và có trách nhiệm, anh bây giờ càng có tiền càng mất đi những giá trị tốt đẹp ấy. Anh hãy sống lại đi, nhìn lại mình đi để sau này dạy con anh", Anh gọi điện bảo mình không tôn trọng anh ý, những tin nhắn của mình khiến anh ý buồn, và giờ anh ý rất đau đầu....
    Tối qua khi về nhà mình cũng đã nhắn tiếp rằng anh hãy coi như do em không tốt, không xứng đáng để anh gìn giữ trân trọng tình yêu nên anh phải có người con gái khác. Em sẽ không trách hận anh nữa, anh hãy sống tốt với người con gái anh yêu để không ai phải khổ vì anh nữa, 1 mình em là quá đủ rồi. Em tha thứ tất cả cho anh.
    Mình nhắn tin vậy đó, mình còn bảo, em nghĩ vậy để anh có thể sống thanh thản hơn, không tự dằn vặt mình nữa còn em cũng sẽ sống yên bình hơn, nhẹ lòng hơn.
    Cái gì cần nói, cần làm, mình đã làm hết rồi. Giờ mình thấy rất thanh thản. Mình coi tất cả là giấc mơ buồn, khi tỉnh dậy chỉ còn thấy tâm trạng u uẩn và mệt mỏi.
    Mình đã nói tha thứ tất cả lỗi lầm anh ấy đã gây ra cho mình để không bao giờ trách hờn anh ấy nữa. Để mai này, khi mọi sóng gió đã qua, mình an lòng nhìn lại, mình không hối tiếc điều gì.
    Để từ nay, cuộc đời đã rẽ ngang, cả mình và anh ấy sẽ không thấy phải hối tiếc nữa. Anh ra đi cũng sẽ nhẹ lòng hơn vì không để lại sự hận thù trong lòng ai. Cả mình và anh ấy sẽ yên lòng mà sống.
    ____________
    Gửi anh:
    Tất cả những gì em đã dành cho anh, lúc nào cũng chân thành và duy nhất. Em không ân hận vì đã từng yêu anh bởi trước đây anh cũng đã tốt với em và yêu em nhiều đến thế nào. Thực lòng nếu không có anh, em đã không có ngày hôm nay. Nếu không có anh sẽ không ai bên em khi em đau khổ và tuyệt vọng nhất....
    Em có thể tự hào nói với anh rằng: Từ ngày yêu anh, em chưa bao giờ để ý đến một người đàn ông nào khác ngoài anh, trong mắt em không có người đàn ông nào tốt hơn anh. Dù trong trường hợp nào, khó khăn hay hạnh phúc anh đã từng là người cùng em vượt qua những lúc khó khăn và gian khổ nhất. Người mà em từn rất tôn trọng và yêu thương.Dù đôi lúc anh không tin và hiểu lầm tình cảm của em nhưng anh hãy nhớ rằng em đã luôn chân thật với anh.
    Em nói tha thứ tất cả mọi chuyện cho anh không phải vì em nhu nhược và yếu đuối mà em muốn anh hãy tĩnh tâm lại, dù thế nào thì đây cũng là con đường anh đã chọn, anh hãy bước đi và chấp nhận nó dù có thể là hạnh phúc hay đau khổ. Em tha thứ vì dù có thế nào thì mọi chuyện đã thế này rồi. Chúng mình đã mãi mãi mất nhau....
    Em muốn hận anh lắm chứ, muốn căm thù anh lắm chứ, muốn giết anh, muốn ghét anh nhưng suy cho cùng những điều đó cũng chẳng làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn. Đây là cách em chọn để quên đi anh và làm lại, sống lại từ đầu. Em sẽ cố gắng sống tốt, sống tốt hơn nữa để sau này em tự tin bước đi trong cuộc đời....
    Lời cuối cùng em muốn nói với anh, em mong anh hãy lại là người đàn ông tốt như xưa, để sau này em có thể tự hào nói với mọi người rằng mối tình đầu của em luôn là người đàn ông em tôn thờ và ngưỡng mộ nhất.
    Tạm biệt anh.........

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 15/10/2008
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gửi bạn 1506 bài thơ sưu tầm này:
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Để em biết rằng
    Sẽ còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế
    Và nơi cuối đường kia anh không đợi
    Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh
    Cảm ơn anh vì đã rời xa em
    Để em mãi thấy rằng
    Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế
    Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể
    Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em
    Cảm ơn anh - chàng trai mải mê
    Kiếm tìm khát vọng chân trời mới
    Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa
    Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em
    Cảm ơn anh - đã đánh mất em
    Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu
    Để em được biết thế nào là ấm áp,
    Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay
    Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em
    Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy?
    Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo"
    Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương
    Cảm ơn anh? vì đã ra đi.

    Thanh thản và hạnh phúc nhé bạn.
  5. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Bài thơ này hay quá.
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẫn yêu anh ý rất nhiều, dù cậu có nói thế nào cũng ko che giấu nổi suy nghĩ của cậu. Con gái rất mềm yếu...
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Giờ hỏi bạn 1506 là anh kia giàu không? Tài sản bao nhiêu triệu USD? Tiếp tục với anh kia thì có khả năng sau này li dị bạn được hưởng vài triệu USD không? Nếu có thì tiếp tục, còn nếu không thì bỏ qua đi. Thằng đàn ông nó quay lại với bạn vì nó thấy con bé kia không tốt, không bằng bạn chứ có phải vì nó yêu bạn, không bỏ được bạn đâu? Bạn tha thứ cho nó, vài hôm nó lại thấy đứa khác tốt hơn bạn thì nó bỏ bạn à?
  8. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Muốn qên thì sẽ qên đc, cứ bận rộn với những công vc và dự định của m` là sẽ làm được, tớ luôn tự nhủ là phải qên, yêu là luôn mong ng m` yêu đc hp phải hok?, h anh đã đi yêu 1 ng con gái khác và đang rất hp. Nhưng thật trớ trêu là cái con đó nó tồi tệ thật, nó chả tử tế và tốt đẹp như m` vẫn hằng nghĩ, nó bày một số trò tiểu nhân với tớ, tớ cũng chả bùn nói hay phản ứng j` cả, chỉ thấy đôi lúc bị làm phiền, kệ thôi, qen rùi, cũng phải hiểu cho nó vì cái môi trường mà nó đang sống. Tớ là ng bị bỏ, nó đi ghen với tớ vậy là nó hèn và nhỏ mọn nên chả chấp làm j`, vậy chưa đã nó còn nói lung tung về ng iu với bạn bè, chả coi ai ra j`, thật là con nửa quê nửa tỉnh chả ra làm sao. Mong sao ng ta nhận ra đc bộ mặt thật của nó. Mong rằng nó ko quá tồi như những j` mà ng ta cảnh báo về nó.
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn nhưng luôn mong anh vui vẻ,hạnh phúc
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đọc là đủ thấy chị còn yêu nhiều lắm, 5 năm cơ mà, đôi khi dù chính mắt mình chứng kiến nhưng vẫn ko tin
    Vững vàng lên chị ah
    Sẽ rất khó để vượt qua đây, nhưng mà chẳng có cái gì là mãi mãi cả
    Em ko hiểu anh ta coi chị là gì mà nói : "đang lựa chọn 3 người để cưới vào cuối năm", anh ta coi tình cảm của ng khác là cái gì đấy, hay anh ta quá tự tin.
    ông này có vẻ giống người Đài Loan, cứ đứng đấy mà lựa mà chọn, mà cân đo đong đếm
    Ko xứng đáng chút nào cả
    Ko có cái gì là " anh quay về là anh của ngày xưa đâu"
    chị dứt khỏi ng này sớm chứng nào tốt chứng đầy
    Dù quá khứ ng ta có tốt, có chiều, có yêu chị thế nào thì cũng là dĩ vãng.
    Phải chấp nhận hiện tại chị ah
    Mong chị sớm vượt qua.

Chia sẻ trang này