1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiemtien2020

    kiemtien2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thằng này thế nèo cũng bị mấy con nhân viên nó sỏ mũi thui bạn ạ . Với loại người này sao phải đau lòng làm j cho nó khổ cái thân mình ra, phải sống hạnh phúc vui ve cho no thấy
  2. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng 10 năm 2008
    Buồn quá, mình không biết bao giờ cảm xúc này qua đi. Mình cảm giác mình yếu đuối quá.
    Mình muốn quên, muốn đau 1 lần thôi, đau 1 ngày thôi, đau như chưa từng được đau nhưng sao nó cứ kéo dài và âm ỉ. Nhức nhối. Mình căm thù mình...
    Vẫn biết phải vui, phải mạnh mẽ mà sao ko trảnh được những lúc thấy cô đơn.......

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 16/10/2008
  3. chicoth

    chicoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không có gì làm em có thể bớt đi sự đau khổ,hụt hẫng và nặng nề,thôi em cứ tạm chấp nhận nó,sống chung với nó một thời gian,em cứ nhắn tin chửi thằng kia và con đó nếu em muốn,em thử biến mình thành kẻ quấy rối chọc phá chúng nó đi,đừng than thở mà chơi xỏ chúng nó ấy,em sẽ không tin được là nó sẽ làm em quên nhanh chúng hơn em tưởng do là em không phải tạo ra cho mình và chúng nó cảm giác là em là người tử tế hơn cả.
    Thế nhé,cuộc chia tay nào cũng thấy buồn,cứ đi hết tận cùng của cảm xúc em sẽ thấy mình trưởng thành hơn,sau này em không còn phải sống quá lệ thuộc vào cảm xúc và em thấy cuộc sống rất ổn thoả,sau một thời gian nữa thôi em sẽ phải phì cười rằng chán cho mình quá đi thôi.
    Người viết cho em những dòng này đã từng ở trong hoàn cảnh của em,nhưng sau những cái đó là một bản lĩnh được hoàn thiện và khi đó không một kẻ nào dám làm em bị tổn thương nữa vì nó sẽ không có bản lĩnh bằng em.
    Chúc ngủ ngon.
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi. Người ta đối xử không tốt với mình thì mình hoàn toàn có thể đối xử không tốt với người ta. Phải làm cái gì đó để hết đau, đi du lịch khoảng 2 tuần (Xin nghỉ làm ở công ty 1 thời gian), đọc sách, nghe nhạc, đăng ký học hành, nấu ăn, khiêu vũ, gặp bạn bè, viết thư chửi rủa anh kiac cùng với đứa con gái kia, hút thuốc, uống rượu (đừng thử ma tuý). Phải tích cực làm cái gì đó để tâm trạng của mình được tốt hơn, miễn là vượt qua đựơc tháng đầu tiên, và nhớ là dù gì đi nữa thì mọi việc vẫn sẽ qua, và thời gian là quan trọng, người tốt thích hợp với mình nhiều lắm.
    Ngồi than thở hoài ích gì???
  5. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng 10 năm...
    Ko biết nỗi buồn này còn kéo dài tới bao giờ nữa nhờ??
    cho tới năm bao nhiêu thì nghĩ về ấy tớ mới nở đc nụ cười thanh thản và nhủ thầm rằng: "trẻ con" nhỉ?
    Ai dà, fai sắm 1 lố socola đi cả nhà ạ, lúc bùn ăn socola là ổn mà
  6. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bạn phải đấu tranh giữa đau khổ và mạnh mẽ một thời gian dài đó.
    Có gì cứ lên đấy xả mọi người chia sẻ.
    Tin vui là đó cũng là trải nghiệm thú vị, sau này bạn thấy đó là những kinh nghiệm đáng giá trong cuộc sống. Mà bạn đã chia tay 1 lần rồi cơ mà.
  7. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 10 năm 2008
    Tôi tưởng như vậy tôi đã thanh thản được rồi, đã tạm yên rồi dù rất buồn nhưng đêm qua anh ấy gọi cho tôi, gọi để trách cứ rằng mọi lỗi lầm là do tôi, vì anh ấy đã muốn quay lại với tôi rồi nhưng tôi đến chỗ anh lần nữa và nhắn tin nói anh nên anh không bao giờ tha thứ cho tôi.
    Tha thứ ư? Tôi có lỗi gì? Lỗi là bị lừa quá siêu đến mức đến khi phát hiện ra người mình yêu lừa dối cũng là lúc mất đi tình yêu ấy. Và hiện nay thì em kia vẫn làm việc ở đó.
    Anh trách tôi, nói tôi làm mất mặt anh, dù rằng tôi cư xử không thiếu văn hoá....
    Anh trách tôi đến đó nói đứa kia, dù nó chính là đứa nhắn tin nói điêu về anh để tôi phải đến chỗ anh vậy mà anh vẫn bênh, vẫn nghĩ nó hiền lành, còn tôi thì cho là xấu xa và ích kỷ.
    Trách tôi, trách gì tôi sau hơn 5 năm tôi yêu hết lòng để cuối cùng một lời xin lỗi cho sự phản bội cũng không, trách tôi vì tôi quá đáng mà làm mất anh ....
    Tôi biết tôi ko tôn trọng anh khi tôi nhắn tin nói anh, nhưng anh ấy cố tình ko hiểu nguyên nhân do tôi bị cắm sừng.
    Tôi đau vì bị phụ 1, tôi thất vọng vì bị đối xử tệ bạc 10.
    Sau khi nghe những gì anh ấy nói tôi biết rằng, tôi ko nên giữ, không nên tiếc người đàn ông này nữa vì hoàn toàn trong lòng họ ko có tôi. Nếu yêu tôi họ đã ko phản bội tôi, nếu yêu tôi họ đã biết phải giữ tôi lại thế nào, phải xin lỗi tôi ra sao để dù có mất nhau cũng còn cảm thấy để lại trong tôi chút luyến tiếc. Nhưng ko, anh ko cần giữ lại điều gì trong tôi.....
    Tôi biết có những câu tôi nói với anh là tôi sai, tôi quá đáng, chưa bao giờ tôi nói những câu như vậy về anh nhưng khi phải nói ra những điều đó tôi đau lòng lắm chứ. Tôi vui vẻ gì, hạnh phúc gì khi bị mất niềm tin vào người tôi từng yêu thương như thế. Người đau nhất, mất mát nhất là tôi, vừa bị ngưòi yêu phản bội, vừa bị làm tổn thương.... Tôi chẳng còn gì cho mình cả.
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    KO nên níu giữ 1 người như vậy .
    "Phận đàn bà mười hai bến nước", 50 % dân số là zai cơ mà ,thiếu gì người , sau này yêu hẳn 1 người tử tế vào ,tốt vào , yêu chị vào để bù đắp những nỗi buồn của chị hôm nay .
    Nên vị tha là đúng , thù hận bọn đàn ông làm gì cho mất công .
    Công nhận là đàn ông bi jo cóc tin đc ai đâu chị nhờ , xung quanh em cũng thế , chị ruột em, chị họ em, các kiểu chị em này , em em này , rồi bạn em này , rồi thậm chí cũng chính là em này , gặp ko ít người đàn ông xấu xa . Biết làm sao đc , bọn hắn lẻo mép và đểu giả , bội bạc , còn chị em mình thì quá hiền lành , vị tha và thật lòng .
    Quên quách đi cho đỡ bận tâm . 5,5 năm so với số năm đã sống thì kể cũng nhiều , nhưng so với cả cuộc đời thì có đáng bao nhiêu
    Chị cứ đau khổ thoải mái . 100 % là sẽ lấy lại trạng thái cân bằng .
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Con trai mà toàn trách móc, lỗi tại em là người ích kỉ lắm đấy, họ chỉ yêu họ thôi, 5 năm mà ko giải quyết đc vấn đề thì anh ta tự yêu mình wá sis ạ.
    Uh, cảm giác thật lạ, chia tay ko mấy khi buồn vì tình yêu đã mất, buồn và trống rỗng đến cùng cực là khi thất vọng bởi cách anh giải quyết con đường tình yêu của mình.
    Chúc ss mau tĩnh tâm. Yêu nữa ss sẽ khổ hơn là stop luôn bi h.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành, bạn ạh.
    Và bạn có biết vì sao ta biết ơn kẻ dữ hơn biết ơn người lành không?
    [nick] XÓA TAG NICK KHI QUOTE BÀI THÌ BÀI VIẾT MỚI HIỆN LÊN.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 18/10/2008

Chia sẻ trang này