1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 10 năm 2008
    Ừ, mình biết, vì nhờ họ mà mình thấy rằng sẽ phải sống tốt hơn, quên nhanh hơn và thấy rằng đời còn có nhiều người tốt hơn thế.
    Hôm qua mình đi phỏng vấn về, kết quả rât tốt, chỉ có điều là chưa biết lương bao nhiêu. Mình vào Quốc Tử Giám ngồi 1 mình. Suy nghĩ và muốn được yên tĩnh.
    Tối về nhà đi uống nước với 3 người bạn, từ hôm có chuyện buồn hôm qua mới ra khỏi nhà buổi tối, thấy đời vẫn lung linh và tươi sáng làm sao.
    9h30 tối người đó gọi điện, hàng chục cuộc cung nên, nhưng mình từ chối ko nghe, chả có gì để nói nữa. Mình không muốn nghe hay đúng hơn là sợ nghe, nghe để lại phải nghe những điều không muốn nghe, không muốn biết, lại mất 1 đêm dài khóc và mất ngủ. Còn gì nữa mà nói, mà gọi......
    Người ta đã chọn đi con đường ấy thì hãy cứ tự nhiên ra đi....

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 18/10/2008
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ bỏ ai khó hơn, người yêu thương ta hơn chính bản thân họ hay kẻ đã ác với ta?
    Từ bỏ ai khó hơn, người yêu thương ta hay người ta yêu thương?
    Và tại sao lại ép mình chịu đựng tất cả sự khổ sở của sự từ bỏ này?
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mình suy nghĩ rất nhìu: mình sai hay anh sai? Ai mà chả cho là mình đúng nhỉ? Có phải là sai ko khi 2 đứa cứ phải cố chịu đựng và kéo dài mqh này?????
    Mọi thứ đang đảo lộn hết lên trong đầu. Mình thực sự bùn khủng khíp
  4. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ mình đúng mà chẳng ai hiểu rằng người kia cũng đang buồn như mình.
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 18/10/2008
  5. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn quá tôi chẳng biết mình phải làm thế nào, cứ nghĩ đến anh tôi lại ép mình nhớ đến những câu anh nói. Vì những câu nói đó mà tôi sẽ quên, sẽ vượt qua.
    Quên người tốt với mình thì khó, quên người yêu mình thì khó nhưng quên 1 người không tốt với mình, cũng chẳng yêu thương gì mình thì chắc cũng nhanh thôi. Không quên cũng nghĩ đến những gì người ta đối xử với mình mà quên.
    Yêu lầm, trao lầm trái tim, đau nhưng sẽ nhớ. Cố nhớ để mà sống tốt hơn. Cố lên, tôi ơi....

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 18/10/2008
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đang trải qua giai đoạn này như bạn. Chuyện của mình hơi khác và hơi shocked. Ko có người thứ 3 nào cả. Thật sự là người trong cuộc mới thấy love cuts siêu siêu deep. Nói quên ko thể là quên ngày 1 ngày 2. Mình đã phải bảo với sếp là cho tao nghỉ 1 ngày vì tao ko tập trung làm việc được do một việc cá nhân. Mình đã từng khóc sưng, đi gặp khách hàng họ còn hỏi sao. Đôi khi mình nghĩ giá có người thứ 3 đã là một nhẽ. Mình vốn là người cực cứng rắn. Đằng này chia tay bất ngờ, shocked nặng luôn. Mình giờ luôn tự nhủ phải cố lến cố hết sức quên mà nhiều lúc cũng "bỗng dưng muốn khóc" ghê gớm.
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Nẫu ruột với bạn 1506. Thôi cố lên. Đời còn dài, trai còn nhiều, việc gì phải quen với 1 thằng cha xấu tính như vậy.
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì, tâm trạng đang không vui mà đọc những dòng của ấy phải bật cười. Dù sao cũng cảm ơn sự chia sẻ của Star rất nhiều.
    Cuối tuần vui vẻ
  9. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất giống hoàn cảnh của mình bi giờ? Thật sự ko biết mình làm như vậy có đúng ko nữa? Mình đã quyết định thế rùi...nhưng sao trong lòng lại dằn văt thế chứ?
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mặt trái của tình yêu đó em. Lúc còn yêu thì mọi thứ đều là màu hồng, khi tình cảm không còn nguyên vẹn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hai người thề non hẹn biển khi không còn yêu nữa thì có khi cư xử với nhau chẳng ra gì!
    Hãy tạo cho mình thật nhiều việc để làm. Chỉ có sự bận rộn trong công việc, cuộc sống mới giúp em mau chóng vượt qua được khó khăn này. Chúc em sẽ đẹp hơn khi đá người đó ra khỏi suy nghĩ .

Chia sẻ trang này