1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19 tháng 10 năm 2008
    Mấy đứa bạn mình biết mình bị thất tình có đứa bảo: Đang có mốt tự tử vì tình đấy.
    Gớm, đời tớ mà phải tự tử vì giai à? Nếu giai ý mà vì tớ mà chết thì tớ sẵn sàng tự tử theo nhưng mà vì bị phản bội mà chết thì chả tội gì. Đời tớ vẫn còn đẹp, vẫn còn tươi trẻ, bố mẹ nuôi bao năm vất vả, khóc lóc, vật vã vì họ đã là quá đáng lắm rồi đấy. Tội gì mà chết. Càng thế càng phải cố gắng mà sống tốt lên chứ. Chỉ có thế mà chết thì.... kém quá. Còn lấy chiêu tự tử ra để mà giữ người yêu thì.... mà những đứa như thế thì có giữ lại được cũng chả hạnh phúc gì.... Ôi đời, ai mà cũng giống ta có phải bao ông bố bà mẹ đỡ đau lòng không. Ngu thì cứ chết. Tớ chả dại.
    Tối nay 19/10 rồi, em trai thì đi vắng, gạ mãi 2 con bạn đến chơi mà con nào cũng đi với giai, hic, đúng hơn là giai gặp để được tặng quà. Lại ngồi buồn bã rồi. Hic, bao giờ mình mới vui vẻ như xưa???

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 20/10/2008
  2. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 10 năm 2008
    Tối qua 2 đứa hàng xóm sang ngồi ăn cơm cùng và tụ tập bói bài đến 2h sáng rồi ngủ luôn. Sáng nay dậy mệt quá. May mà có 2 đứa nó không thì chắc mình sẽ rất buồn. Mọi người thì bảo ko hiểu sao dạo này thấy mình có vẻ ít nói và mệt mỏi. Làm sao họ biết được mình làm sao...
    Sáng sớm ngủ dậy có 1 loạt tin nhắn chúc mừng ngày 20.10. Hậu quả của thức khuya là chẳng reply trả lời ai cả. của mấy em đồng nghiệp cũ đến mấy thằng bạn thân. Ừ, ít nhất cũng còn biết nghĩ đến mình nên cũng được an ủi tí ti.
    Hôm nay ra đường thấy người ta mua hoa nhiều quá. Năm nay ngày này mình chẳng biết sẽ làm gì, hội bạn thì chắc đi tình yêu hết, mình thì lại bị thất tình thế này cũng chẳng muốn làm kẻ phá đám chúng nó. Chắc phải tự tạo ra niềm vui thôi, ở nhà xem Bỗng dưng muốn khóc rồi nếu buồn thì online vậy. Chả đi chơi với ai trong lúc này hết, mình chẳng kém đến mức phải chọn đại ai đó đi chơi để lấp chỗ trống. Tội nghiệp người ta mà mình cũng chẳng vui vẻ gì.
    Mấy hôm nay tinh thần của mình đã lắng đi 1 chút, điều gì cần làm và không nên làm mình đã làm cả rồi. Từ giờ tự mình làm lại, bắt đầu lại một cuộc sống mới với niềm tin bằng con số 0, mình chỉ mong rằng từ giờ đến mãi mãi về sau mình không gặp lại người đó, và nếu có gặp lại cũng chỉ là người xa lạ. Bởi mình thực sự không muốn biết họ đang sống thế nào, đang vui vẻ ra sao với người khác. Mình không muốn gặp lại vì sau này có thể họ sẽ giải thích với em kia rằng vì an ủi mình mà họ tới. Vì vậy mình không bao giờ mong gặp lại họ trong bất cứ trường hợp nào.
    Thà cứ coi như nhau đã không còn nữa, không có thêm 1 sự tơ vương nào có lẽ sẽ dễ quên hơn.
    Ai chia tay mà chẳng đau lòng, đau lòng hơn khi biết mình thật ra cũng chẳng là cái gì trong họ cả, vì chẳng có mình thì họ cũng đã có những người khác ở bên nên làm gì có phút nào để mà nghĩ xem những tổn thương mà người ấy mang đến cho mình. Vì người khác họ sẵn sàng làm mình tổn thương, vì tham lam mà cuối cùng có khi chính bản thân họ cũng chẳng biết họ cần gì muốn gì. Họ nghĩ họ có quyền làm như thế, họ có quyền làm gì họ muốn mà không nghĩ rằng người yêu họ có trái tim, có lòng tự trọng nên biết yêu thương, đau đớn và thất vọng.
    Nhiều lúc mình cũng sợ mình, giá như thà mình cứ oán hận, cứ hành động điên rồ nào đó thì có lẽ mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này mình cứ chẳng nói gì, mình chỉ thấy buồn, thấy tủi thân, mình chỉ nghĩ mình không tốt, không may mắn. Mình sợ khủng khiếp những lúc như thế. Và mình thấy bước chân mình cứ chông chênh không vững.
    Mình sợ cả những lúc ngồi 1 mình trong căn phòng tối om, mình cứ ngồi như thế mà chẳng thể khóc được, cứ nhìn mà chẳng biết mình nhìn thấy gì trong cái bóng đêm đặc quánh ấy.......

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/10/2008
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm thế nào để vượt qua nỗi đau?
    Chịu đựng nỗi đau, nếm trải nỗi đau, sống với nỗi đau.
    Và rồi nỗi đau sẽ tự ra đi.
  4. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Phải đối diện với sự thật, ko nên lảng tránh, đấy là cách nhanh nhất để vượt qua tất cả!
  5. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    21h30....20tháng 10 năm 2008
    Lúc này dù kìm chế lắm nhưng mình vẫn buồn và thấy cô đơn ghê gớm, tự giận mình quá tin, quá yêu để giờ cảm thấy khổ thế này. Giá như mình yêu ít đi, giá như cứ lăng nhăng yêu sơ cua vài người có phải ít nhất mình sẽ đỡ cảm thấy đau lòng hơn khi nghĩ người ta có nhau hạnh phúc còn mình thì phải chịu đựng tất cả những mất mát và nỗi đau. Nhưng ai bảo mình không làm được điều đó, vì mình không muốn lừa dối, không muốn người ta buồn vì mình. Vậy mà có ai nghĩ đến mình không?????
    Mình thấy mệt mỏi quá. Mình muốn ngủ, muốn ngủ 1 giấc để thức dậy sẽ không thấy buồn, không còn người đó, ko còn Nghĩa trong đầu. Mình vừa buồn vừa thấy mất mát. Thấy thương những người vợ người mẹ, những người con gái bị đau khổ như mình.
    Chẳng biết lúc này ở trên đời ngoài bố mẹ và em có ai tốt với mình không? Có ai muốn khóc cùng mình không? Chắc là không vì người mà mình từng nghĩ sẽ thương mình nhất, tốt với mình nhất còn phụ lại mình thì làm gì còn ai tốt với mình nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng, làm gì có ai thương mình ngoài gia đình mình đâu.
    Giá như chưa hề yêu, giá như chưa hề biết thế nào là người mình yêu có người khác, chưa bao giờ biết thế nào là đau. Thực sự mình đang cảm thấy mình rất yếu đuối. Mình khóc thật to để rồi vẫn thấy những mất mát ấy chẳng vơi đi. Mình không quỵ luỵ để cầu xin sự thương hại của ai, mình cũng chẳng muốn phải làm ai bận tâm nhưng thực sự giá như có ai đó để mình có thể phơi bày lòng mình lúc này.
    Mình không biết, một lúc nào đó tất cả những chuyện này qua đi và mình sẽ quên, sẽ sống mà ko còn đau khổ nữa nhưng mình cảm giác mình không chịu đựng được nữa.
    b]

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/10/2008
  6. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ, sao ngày 20 thế này mà vẫn phải ngồi đây nhỉ? Tôi và bạn là hai kẻ cô đơn nhất thành phố này!
  7. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ... buồn quá... nhưng gắng lên bạn nhé... cố gắng bước đi từng bước một...
    một người bạn thân đã nói với tớ thế này: "điều đáng sợ nhất không phải là mình mất đi một tình yêu, một người mình yêu thương... mà đáng sợ nhất là mất đi lòng tin vào cuộc sống... mất niềm tin"
    Tớ mong bạn ổn... rồi mọi chuyện sẽ qua phải ko... tin thế... tớ tin bạn sẽ hạnh phúc thôi... vì tớ cũng muốn khóc...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật không? Nếu lăng nhăng thì bây h đỡ đau lòng hơn àh?
  9. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mình nghĩ thế, nếu mình cũng yêu 1 lúc vài người,ko dành trọn vẹn tình yêu cho ai chắc khi bị đá cũng không thấy đau thế.
    Nhưng mà nếu yêu 1 lúc vài người có khi lại không biết tình yêu là gì, chỉ sống theo bản năng gọi là yêu cho vui và ko nghiêm túc, không biết yêu ai ngoài bản thân mình. Thì cũng đáng sợ, phải không???? Lại đành đau nhưng thanh thản vậy. Ít nhất mình đã dành cho ai đó trọn vẹn cả 1 trái tim ..........
  10. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy.....

Chia sẻ trang này