1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 11/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nothing
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 21/10/2008
  2. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21 tháng 10 năm 2008
    Một đêm nữa mất ngủ, chợp mắt được 1 tí thì choàng tỉnh dậy, vài lần như thế. Lần nào bất chợt thức giấc cũng cảm thấy như mình đang ở một nơi xa xôi nào đó.
    Không một tin nhắn chúc mừng chứng tỏ trong lòng người ta mình là số âm chứ chẳng phải số 0 nữa. Biết là chẳng mong chờ gì vì dù sao cũng chia tay rồi nhưng vẫn buồn. Người ấy bảo: " Em đã cố tình vứt bỏ đi rồi thì tiếc làm gì"...
    Tiếc ư? Mình vứt bỏ ư? Chính anh ấy là người từ bỏ tình cảm của mình để đến với người khác đấy chứ. Chính anh ấy có người khác để mình không chịu đựng được phải chia tay. Anh ấy nghĩ trong trường hợp như thế mình phải ở lại, phải cầu xin anh ấy bỏ con bé kia đến với mình ư? Phải đứng nhìn anh ấy hàng ngày gắn bó với người khác rồi chờ anh ấy chán mới quay lại với mình? Trong khi anh ấy và em kia đã gắn bó như thế? Anh tin tưởng đến thế, công việc của anh và nó gắn bó với nhau thế? Mình giữ được anh ấy không????
    Đây đâu chỉ lần đầu tiên anh có người khác, ngày xưa là Hồng, là Dịu em đã tha thứ giờ là Nghĩa còn sâu sắc và gắn bó hơn. Em chỉ thấy em toàn nỗi đau, em luôn phải san sẻ, luôn phải mệt mỏi.. Vâng, Hồng thì anh mới có tình cảm thì em ngăn được. Nhưng chuyện anh và Dịu yêu vài tháng em mới biết thì cô ấy rút lui, chứng tỏ là người có lòng tự trọng cao hơn Nghĩa. Anh đã hứa với em khi em biết chuyện anh và Dịu, anh bảo anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, em đã nói với anh em chỉ tha thứ cho anh được lần đó thôi.
    Nhưng lần đó anh đã thật lòng xin lỗi, thật lòng muốn sửa sai và bù đắp cho em nhưng lần này chia tay anh nói là lỗi do em không giữ anh ở lại. Em phải làm thế nào???
    Con người ta có thể mắc sai lầm lần 1 , lần 2 nhưng không thể nào cứ mãi mãi sai lầm như thế. Nếu em thực sự chẳng là gì với anh, thực sự yêu em mà anh cứ phải so sánh để chọn lựa giữa em và ngưòi con gái khác thì đúng là anh nên tìm người khác.
    Em cũng có nhiều sai lầm nhưng em cố gắng sửa nó, cố gắng hoàn thiện mình để không làm ai phải khổ vì em, còn anh thì sao? Ngày xưa em nhớ có lần em nói dối để đi uống nước với 1 người thích em, anh đã phóng xe như bay và cảm giác tổn thương mất mát thế nào anh nhớ chứ. Anh bảo em rằng: " Khi em làm việc gì em hãy nghĩ đến anh, em phải có trái tim chứ." Từ đó trở đi em không dám nói dối anh, không dám làm anh đau lòng thêm lần nữa. Giờ anh ở bên người con gái khác anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Anh có nghĩ đến rằng anh cũng nên có 1 trái tim để không ai phải khổ vì anh không???
    Anh đã chọn lựa người khác quay lại với em thì em cũng chỉ biết đứng nhìn anh hạnh phúc. Em không giữ anh dù nói thật em cũng tiếc lắm, em tiếc tình yêu của mình hơn 5 năm qua, em tiếc trái tim mình mềm yếu quá, bao dung không cần thiết quá. Em tiếc sao em chỉ biết cho đi nhiều, hi sinh nhiều mà chẳng nhận được gì cả.
    Cứ nghĩ đến thế thôi là em thấy buồn, thấy tủi thân. Anh bảo là em là đứa ko ăn được thì đạp đổ, bởi em thường đến gặp những người con gái đó nói chuyện rõ ràng. Hay thật, thì cứ cho em là đứa vậy đi, em chẳng tốt đẹp gì khi đến gặp họ để muốn biết xem anh dành tình cảm cho họ đến mức nào để quyết định xem mình phải làm thế nào cho đúng. Em chỉ tâm niệm rằng nếu họ là người mang được hạnh phúc đến cho anh, họ tốt hơn em, anh yêu thương và cần họ hơn em thì em sẽ ra đi.
    Và bây giờ em chọn cách ra đi, em đã ra đi rồi. Em chỉ tiếc rằng mình đã xác định thế mà sao vẫn thấy buồn và yếu đuối thế. Em vẫn khóc, vẫn đau lòng, vẫn nhớ không thể quên. Anh bảo em phải làm sao? Làm sao để em vượt qua được những cảm giác này???? Em thực sự không chịu đựng nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi..............
  3. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình cũng ở trong hcảnh và tâm trạng hệt như bạn nhưng mình luôn giữ lại cho riêng mình, tất cả nỗi đau tích tụ trong lòng mình, muốn xả ra mà k xả được. Ko hiểu saomình lại thế nữa, có lẽ đó là bản năng của mình mất rồi, mình sợ phải bộc lộ cái sự thật là mình rất yếu đuối để ng ngoài biết được. Chính vì vậy đọc tất cả những bài bạn viết mình tìm thấy sự đồng cả thực sự. Buồn thật là buồn phải ko bạn, nhất là khi ng ta h đang vui với hphúc mới còn mình thì âm thầm gậm nhấm nỗi đau này.
    Dù thế nào thì mình vẫn phải sống, vì vậy cả 2 đứa mình cùng cố gắng lên bạn nhé. 1 người bạn của mình đã nói rằng "Ng khác làm em gục ngã, ko thành vấn đề; ng khác làm em đau đớn, ko thành vấn đề; nhưng ko cái gì có thể làm mình đau đớn, làm mình gục ngã bằng chính mình làm mình đau đớn". Vậy thì kniệm ơi, quá khứ ơi, chta sẽ cùng khép lại. Htại là 1 con tàu và tlai là những nhà ga fía trước, quá khứ là những gì đã đi qua. Chta đang ở trên con tàu đó cùng hướng tới tlai, có đôi lần nhìn lại những gì mình đã qua nhưng dù sao nó cũng chỉ là quá khứ.
    Hãy cứ sống như mình đã từng sống, hãy cứ là chính mình cả khi buồn và vui. Tớ cũng đang sống như vậy dù nhiều lúc chỉ mong thời gian ngừng lại để ko phải tiếp tục đối mặt với những ngày sắp tới cô đơn 1 mình. Nhưng, tgian vẫn cứ trôi phải ko bạn.
    Nào, chúng ta cùng cố gắng nhé
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, cố gắng, phải cố gắng lên thôi, em nghĩ em hiểu tâm trạng của chị, bây giờ thì đau lắm, nhưng hãy cố gắng để sau này chị sẽ thanh thản hơn, nếu bây giờ chị ko vượt qua, chị lại bao dung, lại quay lại, chị sẽ khổ cả một đời, bản chất người ấy là không thay đổi được đâu, chỉ có hứa và hứa để phỉnh nịnh chị thôi, đừng biến mình thành đá để ngóng trông con người bội bạc ấy.
    Điều an ủi là người ta thật sự có tình cảm với chị, sự bỡn cợt không thể kéo dài đến tận 5 năm, dù rằng người ta có vì lợi dụng chị, nhưng trái tim ấy có quá nhiều ngăn và trí óc ấy quá ích kỷ, họ tự do làm điều họ muốn mà không hề nghĩ đến chị, họ tự giải thích rằng cô nào họ cũng có tình cảm, không phải lừa dối, và họ thấy họ chẳng sai đâu chị ạ.
    Cố gắng lên chị nhé, cuộc sống này công bằng, em biết câu cuối cùng chị chúc người ta hạnh phúc là thật lòng chị mong người ta hạnh phúc, khi yêu người ta có tình thương thật lớn, dù rằng đã phải đau khổ, vẫn không thể nào không xót xa nếu thấy người ấy gặp bất hạnh, con người là thế mà chị, vì con người có cảm xúc.
    Hãy mạnh mẽ lên nào chị, làm thế nào để mình thật bận bịu nhé để chị ko nghĩ đến nhiều nữa, chị sẽ ko liên lạc với người ta trước. Nhưng em đoán người ta sẽ liên lạc với chị, một suy nghĩ ích kỷ thì sẽ không muốn là kẻ "bị mất", người ta sẽ gọi cho chị đấy, lúc đó chị đừng quá xúc động nhé, hãy tâm niệm với mình rằng, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chị đã trọn vẹn với tình cảm đó, vậy nên sẽ chẳng có gì hối hận hay níu kéo làm gì.
    Nhịn, im lặng, thế cũng là đủ rồi phải không chị, lúc này không phải "chiến thắng" là có được người ta, vì chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ ai có được con người ấy, còn chị, chị đã chiến thắng vì chị kiểm soát được cảm xúc, được con tim, để xa rời con người ấy, chiến thắng vì chị sẽ tìm được một con đường khác tươi sáng.
    Em tin, chị sẽ hạnh phúc, trên đời này còn bao nhiêu người tốt và mong được yêu thương, chăm sóc thật lòng như tình cảm của chị, và họ chắc chắn thật sự trân trọng tình cảm ấy.

  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bản thân mình thế nào là chuyện riêng.
    Nhưng bạn hãy tưởng tượng người đàn ông này ở vị trí chồng / cha / con rể. Vị trí chồng thì bạn xuê xoa được, nhưng con bạn liệu có vui khi có người cha như thế, gia đình bạn có hài lòng khi có người rể như thế?
    Chia tay với một điều gắn bó 5 năm là khó, nhưng buông tay ra để không làm đau những người thân của mình sau này là chuyện rất nên làm.
    Tin tôi đi, khi con cái khổ sở vì cha mẹ, cha mẹ không bao giờ biết đâu. Khi con khóc vì cha, người cha không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
    Đây là cơ hội tốt để bạn gạt ra một người ích kỷ có nhiều khả năng sẽ làm nhiều người thân của bạn đau khổ sau này.
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn xem, cuộc đời ex của bạn sẽ chả ra gì đâu. Gieo nhân cách gặt số phận bạn ạh. Sau này bạn sẽ thấy may mắn vì dứt bỏ được một người như thế.
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0

    Đã xóa bài, theo yêu cầu của chủ topic >"<
    Tuy nhiên, có 1 câu tớ muốn nhắn với bạn: hãy nhìn vào BẢN CHẤT CON NGƯỜI để mà QUÊN, chứ đừng sống trong ẢO MỘNG để mà NHỚ !!!

    BE HAPPY SOON
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 22/10/2008
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người,
    Cảm ơn tất cả các anh, chị và các bạn đã quan tâm và chia sẻ với nỗi buồn của mình. Những ý kiến ấy mình sẽ ghi nhớ, và có những câu nói sẽ là động lực để mình phải sống tốt hơn, dễ dàng vượt qua hơn.
    Mình biết trong những trường hợp thế này ai cũng sẽ khuyên mình 1 từ : BỎ. Mình biết ai cũng cầu chúc cho mình sớm vượt qua tất cả mọi thứ và sớm gặp được 1 người yêu thương mình thật lòng.
    Mọi nguời sẽ bức xúc thay mình. Và sẽ có những ý kiến, những lời nói chỉ trích tính cách và tình cảm của anh ấy nhưng mình xin mọi người một điều: Đừng tiếp tục chỉ trích anh ấy nữa. Mình có thể đối với anh ấy thế nào cũng được: căm thù, thiếu tôn trọng và nói xấu nếu mình muốn nhưng mọi người không cần phải nói về anh ấy quá nặng lời trong lúc như thế này. Mình đã quyết định chia tay rồi, quyết định quên rồi thì mọi người có coi anh ấy là thế nào thì cũng không làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
    Mình chỉ muốn chia sẻ cảm xúc với mọi người, và mong ở mọi người lời động viên, lời khuyên để vượt qua những lúc bấn loạn thế này chứ mình không muốn nghe ai chửi mắng anh ấy - vì anh ấy là người mà mình từng yêu - từng là một phần cuộc sống, như máu thịt của mình, vì vậy, dù phần máu thịt ấy không còn nhưng mình vẫn trân trọng tất cả những gì mình đã có, cho dù phần máu thịt đó làm mình đau, làm mình khốn khổ.
    Vì vậy mọi người ơi, đừng nói những câu như vậy nữa được không. Ý của các bạn thế nào mình hiểu hết, mình nhớ hết nhưng mình không muốn ai khẳng định thêm những điều không hay về anh ấy nữa - những điều đó mình đã nhận đủ hết rồi. Nhắc lại giờ có được gì đâu.
    Nếu thương mình, tôn trọng mình thì hãy cùng mình tôn trọng quá khứ ấy của mình. Tôn trọng những điều tốt đẹp khác trong con người anh ấy. Con người ta ai cũng có khuyết điểm, có thể anh ấy không tốt với mình nhưng có thể là một người tốt với bạn bè, gia đình, có tâm hồn yêu thương những người khốn khổ. Cũng như các bạn, có thể có những người sẽ gọi các bạn là đồ đểu nếu bạn không tốt với họ, đúng không?
    Mình không muốn ai trách anh ấy thay mình, chửi mắng anh ấy thay mình cả. Mình đã bỏ qua được hết những lỗi lầm của anh ấy để không làm anh ấy khó xử, để anh ấy an lòng sống bên người khác thì tại sao các bạn lại không????
    Chỉ cần khuyên mình thôi, vậy là đủ lắm rồi .
  9. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ ko chỉ có con trai đâu bạn ạ, co cả những người con gái như ban trai của bạn đó, khi ho đã muốn chia tay rồi thì nhiều lí do lắm....nào la cần thời gian,nào là kô hợp..v..v.
    Dẹp đi cho nhẹ lòng bạn a..
    Stop worrying and start living....
    Mình sống cho mình mà ,sống thế mới là sống chứ.
    Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn khi ban gái mình nhất quyết ra đi. Cố níu kéo cũng chẳng đc. Thôi thì mong cho họ đc hạnh phúc.
    Bởi ngày xưa kia tôi còn trẻ,tôi đã ra đi,và .....
    ....khi ra đi là TY của tuổi trẻ
    khi trở về là liệt sĩ của TY
    Con đường xưa giờ chia thành 2 ngả
    Tiếc nuối làm chi cho chật chỗ trái tim anh!
    Đã biết mình ko phải để cho nhau
    Anh ko muốn mình hoài niệm thêm nhiều nữa
    Em quên anh dễ dàng thanh thản thế
    Em khóc làm gì vô nghĩa quá trời ơi
    Không hẳn rằng anh đã hết yêu em
    Anh vẫn nhớ nhung nhưng để nguyện cầu cho em được hạnh phúc
    Chẳng phải anh bao dung và cũng ko mong có lúc
    Em giật mình hối hận nhớ về Anh
    Anh bây giờ đã khác những ngày xưa
    Người ta cho anh những gì anh mong muốn
    Người ta dìu anh khi anh khụy xuống
    Và chẳng bao giờ bỏ anh lại như EM
  10. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi chơi thật nhiều,tham gia các hoạt động với bạn bè,gia đình ,rồi bạn tập trung cho công việc nữa .... và đừng quên tập thể thao nữa nhé, hoặc là tâp nhảy cho khoẻ người ,nghe nhạc xem phim...thế mới là sống chứ..hehhe

Chia sẻ trang này