1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vứt cái của nợ đó đi hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ggbite, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để vứt cái của nợ đó đi hả các bác?

    Em chán con bồ của em rồi, nó lẳng lơ và... quá. Em định chia tay với nó nhưng không biết nên nói và làm thế nào cho hợp lý.
    Một vài lần em nói nửa đùa nửa thật với nó là chúng mình chia tay nhau đi, thì nó đốp lại thế này: Chia cái lia tia phia.., rồi môi mỏ chu ra nói cả tiếng đồng hồ với em====> em lại thôi.
    Trăm sự nhờ các bác
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    tao chán mày , gút bai pho e vờ
  3. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    em ơi anh vô sinh chẳng hạn
    hoặc em ơi anh bị dính HIV
    hoặc anh yêu đứa khác rồi
    hoặc CÚT - Đấm cho phát vớ mồm bi rờ
  4. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hà thô thế?
    Phải nói:
    Em ơi tối qua anh lỡ đi chơi với bọn bạn say quá chúng nó rủ đi...**** mà quên không mặc áo mưa, giờ chẳng biết bênh tật thế nào
  5. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    ờ thì cứ nói đại loại thế hehe
    nhưng mà nói thế này xong
    kekê nó xé xác
    @ssm: lâu nắm zoài hok gặp nhỉ hehe
  6. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ cửa hàng vẫn nhớ mình đang có chút tâm sự nên định vào nhờ anh em lại gặp cố nhân
  7. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    nàm xao mà wên được hehe
    tâm sự bên topic kia hài vãi
  8. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bỏ ng yêu ko ai ủng hộ,nhưng tình cảm ko còn,thì cưỡng ép làm gì cho khổ cả hai.Là 1 ng đàn ông,dũng cảm mà nói thẳng vấn đề là tôt nhất.Còn khó nòi thì...lý do và cách thì ko thiếu,nhưng cũng tuỳ từng trường hợp...
    Như con bồ của ông,ông nói nó lẳng lơ,thì tức là nhu cầu sinh lý của nó cao.ông cứ nói với nó là bị tai nạn hay ng nhân gì gì đó,giờ bị yếu sinh lý,hay bị lãnh cảm ko hứng thú ********,mỗi lần nó đòi hỏi thì lờ đi.
    Còn cách này hay lắm,tôi đang chán đời đây,ông giới thiệu cho tôi đê...hô hô!
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    gặp phải con lẳng lơ việc đếch gì phải giữ lẽ, cứ đốp thẳng bảo anh ko yêu em nữa chúng mình chia tay, đấy là còn lịch sự chứ tớ thì chỉ cần nói nghỉ đi và ko gặp nữa thế là xong
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thuờng thì với các của nợ nguời ta thuờng cắt. Chú kia có thể bảo với em nó thế này :
    Em là hôm qua anh nghịch con dao lam cắt móng tay, thế nào hứng chí cắt cái chỉ quần, ai dè mạnh tay quá... cắt mất cái của nợ rồi. Thôi em kiếm thằng khác nó hứng cái của nợ của em nhé.

Chia sẻ trang này